Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-08 16:00:52    
Thị trấn Chu Trang---"Xứ nước đệ nhất TQ"

cri

Nghe Online

Ở tỉnh Giang Tô miền đông TQ có một thị trấn nhỏ tên là Chu Trang đã có gần nghìn năm lịch sử, thị trấn cổ nằm giữa nước sông bao bọc này được gọi là "Xứ nước đệ nhất TQ".

Những người sống lâu năm trong thành phố huyên náo một khi đã đặt chân đến Chu Trang, thì sẽ có một cảm giác từng làn hơi nước hầm hập từ các bên đang ùa tới. Chị Chu Âm du khách Bắc Kinh nói, đây là một bầu không khí rất tươi mát, khiến chúng ta được tẩy rửa đi nhưng bụi bậm trong cuộc sống bận rộn lâu nay.

"Tôi bỗng chốc cảm thấy nơi đây vô cùng thân thiết, chẳng khác nào gặp lại bạn cũ đã lâu năm xa cách, không lạ lẫm chút nào. Tại Chu Trang, mọi sự phiền não, đố kỵ và nỗi lo buồn đều bị gạt bỏ, đưa ta đến với sự hưởng thụ khoái lạc với những chiếc cầu nhỏ vắt ngang trên dòng nước, khiến tâm hồn được buông thả thật vô cùng thú vị."

Có rất nhiều người đến Chu Trang cũng đều có cảm giác say sưa như chị Chu Âm, đây cũng có thể là do vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo của Chu Trang đã khiến họ được an ủi về tinh thần chăng? Vậy nét độc đáo của Chu Trang được thể hiện từ mặt nào?

Phong cảnh thị trấn nhỏ dưới con mắt thẩm mỹ của người TQ là luôn luôn tôn sùng cầu nhỏ, dòng nước và nhà dân, phong cách hội họa truyền thống của TQ cũng thường thường thể hiện về chủ đề này, mà Chu Trang chính là nơi có đầy đủ về mặt này

Chu Trang là một thị trấn nhỏ nằm trên mặt nước, bốn bề đều là nước, nó chẳng khác nào một đóa hoa sen nổi trên mặt nước. Có hai dòng sông chảy xuyên qua thị trấn và chia cắt thị trấn ra thành nhiều mảnh đất, do đó bố cục của thị trấn này cũng lấy dòng nước làm khung, những nếp nhà dân và cửa hiệu đều dựng ngay bên bờ nước, dưới mái hiên là sông, bước ra ngoài cửa là nước.

Trên mặt sông có khá nhiều cầu cổ với nhiều kiểu khác nhau. Nước, đường đi, cầu cống, cửa hiệu và nhà dân được nối liền với nhau một cách khéo léo. Với tạo hình cổ xưa và nhã nhặn, đã tạo cho thị trấn nhò bé này nhiều cảnh đẹp. Cầu Phú An nằm giữa trung tâm thị trấn tại bốn góc cầu có xây bốn ngôi lầu rất đặc sắc, trước kia từng là nơi dùng làm quán trà, lúc bấy giờ ngồi trên lầu uống trà nhìn qua cửa sổ, phía dưới là thuyền đánh cá qua lại như thoi đưa, cũng là một phong cảnh rất thú vị. Nghe nói ngày xưa ở đây có hơn 30 chiếc cầu, nay còn giữ lại được 13 chiếc.

Phần lớn nhà cửa trong thị trấn đều được xây vào thời hai triều Minh Thanh, có những ngôi nhà đã có mấy trăm năm lịch sử.

Đến nay, thị trấn nhỏ trên mặt nước này tuy đã trải qua nghìn năm bể dâu, nhưng vẫn còn giữa được khá nguyên vẹn phong cách và diện mạo năm xưa, những tảng đá đem và u thuyền bên bờ nước, những nhịp cầu bắc ngang trên sông, cửa gỗ và cửa sổ khắc hoa cao mà hẹp của những nếp nhà dân, đã đưa mối suy tư của chúng ta trở về với quá khứ.

1  2