Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-09-05 10:35:42    
Tâm sự với Phạm Duy Dũng và Nguyễn Thị Nga

cri
Một đoạn thư của em Nguyễn Duy Dũng ở Đội 4 thôn Ngọc Liễu xã Đại Hà huyện Kiến Thụy tỉnh Thái Bình viết: Trước khi nghỉ hè vì bận với việc ôn tập thi cuối năm học cho nên em ít có thời gian nghe Đài, sau khi nghỉ hè em có nhiều thời gian nghe đài thường xuyên hơn. Em cảm thấy những ngày nghỉ hè thật lý thú, được mở rộng vốn kiến thức ngoài sách vở. Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là một trong những phương tiện hữu ích đối với em. Qua nghe đài, em đã được hiểu biết về phẩm chất tinh thần, những nét đặc trưng của đất nước và con người Trung Quốc.

Các em học sinh Việt Nam thân mến, vậy là ba tháng hè đã trôi qua nhanh chóng, sinh hoạt hè của các em có phong phú không? Có thường xuyên gặp gỡ chương trình tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong có Hộp thư Ngọc Ánh trên làn sóng địên không? Chắc các em đã làm xong và nộp bài tập hè cho các thầy cô giáo rồi nhỉ ? Năm học mới sẽ có nhiều sự việc mới, nhiều cảnh tượng mới, nhiều bạn bè mới và nhiều niềm hy vọng mới. Từ Bắc Kinh, toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc xin chúc các em học sinh Việt Nam trong niên khóa 2005—2006 học tập tiến bộ, chúc các thầy giáo cô giáo Việt Nam gặt hái được nhiều thành quả trong năm học mới ngay trên mảnh vườn bục giảng, các thầy cô rất vất vả, tin rằng các em học sinh đều cảm nhận được và biết ơn thầy cô.

Em Nguyễn Thị Nga ở tổ 1 thôn Lý Yên xã Định Tường huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa đã viết bức thư rất dài tâm sự với Ngọc Ánh nhiều điều. Trong thư Nga cho biết hoàn cảnh gia đình còn tương đối khó khăn, cha mẹ sức khỏe yếu, các chị đi làm xa nhà, năm học này Nga sẽ lên lớp 12, chuẩn bị phải đương đầu với mùa thi định mệnh, trong lòng cảm thấy áp lực rất lớn thập chí cảm thấy hơi mặc cảm và thiếu tự tin. Mong được lời khuyên của chị Ngọc Ánh.

Nga thân mến, cảm ơn sự tin cậy của Nga dành cho chị. Tin rằng Việt Nam cũng như Trung Quốc cũng có rất nhiều em học sinh có hoàn cảnh khó khăn như Nga hoặc khác Nga. Điều cần phải suy ngẫm là, trước khó khăn chúng ta nên có thái độ như thế nào? Nếu như chán nản, mặc cảm, thiếu tự tin thì khó khăn nó sợ rồi bỏ chạy hay không? Hay là với thái độ lạc quan để khắc phục nó? Nga là học sinh, nhiệm vụ tối hệ trọng hiện nay của em là nên để tâm vào học tập, còn những khó khăn trong gia đình nên để cho người lớn giải quyết. Nếu Nga học tập tiến bộ, thì không những cảm thấy rất vui mà thầy cô giáo và bạn bè sẽ mến Nga hơn, cha mẹ và các chị trong nhà cũng cảm thấy an ủi. Bước vào năm học mới này chị Ngọc Ánh khuyên Nga nên chủ động hỏi chuyện và trao đổi với các bạn trong lớp, tin rằng các bạn cũng sẽ chuyện trò với Nga một cách vô tư. Ngoài ra, Nga ở độ tuổi đang lớn, nên chú ý luyện tập thể thao, sáng ra chạy khoảng nửa tiếng, nên ăn uống điều độ, không kén ăn thì sẽ cảm thấy mình khỏe hẳn ra, và sẽ cao lớn lên. Nga làm thử theo lời căn dặn trên đây của chị xem có hiệu nghiệm không? Tin rằng Nga sẽ làm được. Mong Nga có được nhiều kỷ niệm đáng ghi nhớ trong năm học cuối phổ thông này và sẽ thi đỗ trường đại học mà Nga mong ước.

Nếu bạn nào có thêm lời động viên và an ủi Nga, hoan nghênh viết thư cho Nguyễn Thị Nga ở tổ 1 thôn Lý Yên xã Định Tường huyện Yên Định tỉnh Thanh Hóa. Chúc Nga sẽ có nhiều niềm vui.