Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-24 18:25:07    
Trích đoạn bài viết "Tôi với Ban Việt Ngữ CRI"  Phần V

cri

Bạn Đinh thị Thu Hiền ở khu tập thể Công an Lý Nhân tỉnh Hà Nam tâm sự rằng:

Cháu nghe chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc có lẽ từ thủơ lọt lòng, bởi vì bố cháu từ lâu đã là thính giả rất thích đón nghe. Năm 1992, ông ngoại cho bố cháu một chiếc Đài nhỏ có thể bỏ túi, trước khi đi ngủ bố thường bật nghe. Hồi đó cháu còn nhỏ mới học lớp một thôi. Nhưng cháu nhớ rất rõ mình bắt đầu chính thức đón nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ đó. Khi lên cấp 3, việc học vất bận, nhưng cháu vẫn tranh thủ đón nghe các tiết mục của Đài, cháu có một người bạn thân cùng lớp cũng thích nghe đài, hai chúng cháu thường kể cho nhau nghe những gì mình nghe được.

Cháu rất thích tham gia các cuộc thi do quý Đài tổ chức. Cháu đã lỡ mất nhiều cuộc thi, nhưng rồi dịp may đến với cháu, cháu đã tham gia cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ",với mục đích tăng thêm vốn kiến thức cho mình. Cháu tham dự cuộc thi của Quý Đài không nghĩ rằng mình sẽ đoạt giải, vì xung quanh cháu và các bạn trên mọi miền đất nước Việt Nam rất am hiểu kiến thức hơn cháu. Thế nhưng một kỳ diệu đã đến với cháu. Đó là "Hộp thư Ng̣ọc Ánh" thông báo các danh sách đọat giải cuộc thi trong đó có tên cháu đoạt giải Ba. Cháu vui quá, thế là cháu liền đi khoe với bố mẹ, em cháu và cả các bạn bè nữa. Ai cũng bảo :"Chúc mừng Hiền nhé".Cháu cảm thấy rất vui và lâng lâng khó tả. Chứng chỉ đoạt giải ba cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" đã được cháu lồng vào khung kính bày trang trọng trên kỷ. Bố mẹ rất tự hào vì cháu. Những chú gà cắt giấy được gửi kèm theo được cắt khéo léo, tinh tế. Chiếc áo phông cháu mới nhận được vào ngày 4 tháng 8. Khi ra bưu điện nhận quà, chị nhân viên hỏi cháu: "Có bạn ở nước ngoài à?" Khi chị ấy hỏi cháu nghĩ ngay là quà đến từ Trung Quốc. Chị ấy còn hỏi cháu : "Tại sao lại được quà từ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc? Tham gia cuộc thi như thế nào? " Một kỷ niệm nữa của cháu với Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là: cháu và đứa bạn thân cùng ngắm tấm ảnh từ trong báo "Cầu vồng hữu nghị", rồi chúng cháu cứ đóan ai là cô Lệ Quyên, cô Ngọc Ánh, cô Phi Yến, thầy Hùng Anh v v... Trong đầu mỗi đứa nghĩ giọng đọc của từng người rồi gắn vào từng khuôn mặt trong tấm ảnh, rồi cười thú vị với nhau. Ngày thường cháu chỉ nghe tiếng là đoán ra ngay tiếng của ai rồi. Cháu rất yêu báo chí, Mơ ước lớn nhất của cháu là sẽ trở thành một nhà báo.

Bạn Lục Xuân Hội ở Cầu Sắt Sơn Hải Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang viết:

Chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã cho tôi niềm tin khiến tôi trở nôn yêu đời hơn. Bản thân tôi là một nông dân Việt Nam mà được Đài phát thanh tầm cỡ Quốc tế đón nhận làm thính giả. Người xưa có câu "Nghèo nhưng còn sĩ", do vậy mà tôi có rất nhiều kỷ niệm đối với quý đài. Cuộc sống gia đình tôi còn khó khăn, chạy ăn từng bữa, vật chất còn thiếu thốn, nhưng tôi vẫn dành thời gian nghe Đài và bỏ ra một phần kinh phí để lâu lâu viết thư cho quý Đài. Tôi xin hứa với quý Đài là tôi không bao giờ bỏ nghe và biên thư cho quý Đài. Quý Đài có biết không? Mỗi khi nhận được thư và thiếp của Đài gởi đến là tôi lại dưng dưng nghẹn ngào bởi xúc động và cảm thấy rất tự hào cho bản thân mình. Tuy viết thư cho quý Đài còn chưa nhiều, tâm sự còn chưa sâu vì kinh tế gia đình còn khó khăn, nhưng tôi sẽ cố gắng, mong Đài thông cảm. Tôi nguyện mãi mãi là thính giả chung thành của quý đài.