Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-11 15:41:09    
Bác sĩ mang lại ánh sáng tâm linh cho người bệnh

Xin Hua
12 năm trước, bà Trần Học Quyên gắn bó với bộ đội 30 năm được phép chuyển ngành. Bà đưa ra một quyết định khiến mọi người kinh ngạc, tự tìm việc làm, trở thành một bác sĩ tâm lý. Trong thời gian phục vụ quân đội, bà đã dành được bằng sở hữu trí tuệ cấp quốc gia về Nghiên cứu bếnh lý siêu nhỏ và 9 giải thưởng Tiến bộ khoa học kỹ thuật quân đội.

Sau khi phục viên, bà mở phòng khám tâm lý tại thành phố Thanh Đảo, chữa khỏi cho ngần 10 ngàn bệnh nhân tâm lý mà không cần dùng viên thuốc nào.

Trước đó, bà chủ yếu thông qua châm cứu và phụ đạo tâm lý để chữa trị cho những người mắc bệnh tâm lý. Mặc dù bà đã chữa khỏi cho nhiều người, song gặp bện nhân tâm thần nặng thì bà chỉ có thể làm dịu triệu chứng bệnh lý chứ không thể chữa khỏi hoàn toàn.

Từ đó, bà bắt đầu nghiên cứu sách y học cổ truyền Trung Quốc như Hoàng đế nội kinh, Tâm lý học đông y, cuối cùng bà ngộ ra rằng, chỉ khi nào tìm thấy huyệt liên quan tới bệnh tâm thần, và dùng kim liên hệ chúng thành một hệ thống, mới có thể khiến toàn bộ kinh lạc trên cơ thể thông suốt.

Để tìm ra "mạng kinh lạc" dẫn tới bệnh tâm thần, bà trước tiên châm kim trên cơ thể mình để tìm cảm giác, sau đó thử nghiệm trên người con trai. Sau nhiều lần thí nghiệm, bà đã tìm thấy huyệt liên quan tới bệnh tâm thần, cũng như huyệt phụ, hình thành "mạng kinh lạc" hoàn chỉnh. Bà đặt tên phương pháp điều trị của mình là Liệu pháp kinh lạc chỉnh thần kinh.

Người đầu tiên tiếp thu điều trị bằng Liệu pháp kinh lạc chỉnh thần kinh là cháu Quý, một bệnh nhân tâm thần khá nặng.

Bây giờ nhìn cháu ngồi học chăm chỉ, không ai tin rằng trước kia cháu từng mắc bệnh tâm thần khá nặng. Bố cháu nói: "trước kia cả nhà chúng tôi như kiến trong chảo nóng, không biết cháu khi nào tái phát bệnh, khi tái phát sẽ làm những việc động trời gì. Một lần mẹ cháu nằm trên giường, cháu phát bệnh, ra bế mẹ lên định ném qua cửa sổ xuống lầu. may mà tôi ở nhà, nhanh chân giữ cháu lại."

"Không ngờ đến điều trị tại chỗ bác sĩ Quyên, cháu đã lành bệnh hoàn toàn." Bố Quý Xúc động nói.

Bác sĩ Quyên cho rằng: "tâm hồn ai cũng cần ánh sáng. Mỗi khi tôi nỗ lực giúp bệnh nhân thoát khỏi đau khổ, chữa lành tâm lý của họ, tôi vui mừng hơn là nhận được giải thưởng, vì tôi có cảm giác đạt được thành tựu thực sự."

Phòng khám của bác sĩ Quyên không những là nơi điều trị, mà còn là căn nhà ấm cúng của bệnh nhân, bà chăm sóc mọi người bệnh với tấm lòng của một người mẹ hiền. Có người bệnh đến từ thành phố xa xôi khác, bà sai con dâu nấu cho họ bát mì ngon lành; khám bệnh xong lại sai con trai đưa bệnh nhân ra ga xe lửa. Nhiều bệnh nhân trước khi chia tay cảm động nói: "tôi ở nhà gặp không may, ở chỗ bác sĩ lại được cứu giúp."