Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-05 20:15:02    
Trích đoạn bài viết "Tôi với Ban Việt Ngữ CRI"  phần II

cri
Bạn Huỳnh Lam Thủy ở 200/12 ấp Vĩnh Phú xã Vĩnh Hoà Phú huyện Châu Thành tỉnh Kiên Giang viết:

Tôi với Ban tiếng Việt Nam đài phát thanh quốc tế Trung Quốc quen biết nhau từ những nam 60 của thế kỷ trước, giữa lúc đất nước Việt Nam còn chiến tranh, tôi tham gia hoạt động Cách mạng tại thị xã, nên tôi chỉ có thể nghe bằng ống nghe nhét vào lỗ tai. Sau khi đất nước Việt Nam hoàn toàn giải phóng thì chúng tôi được nghe thoải mái. Những năm gần đây, quý Đài đã lần lượt gửi cho tôi rất nhiều thư và quà như: một đĩa nhạc giới thiệu nhạc cụ dân gian Trung Quốc, mỗi năm đều có thư chúc tết, báo "Cầu vồng hữu nghị", rồi những món quà của các cuộc thi. Từ khi làm bạn với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, tôi cảm thấy rất vui.

Bạn Nguyễn Văn Tráng ở thôn 3 xã Đák Mar huyện Đák Hà tỉnh Kon tum bộc bạch rằng: Đối với tôi chương trình phát thanh thanh tiếng Việt Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là không thể thiếu được. chỉ không nghe một lần là tôi đã cảm thấy khó chịu, bởi đây là món ăn tinh thần không thể thiếu được của tôi. Quý Đài hằng năm đều tổ chức các cuộc thi, tôi luôn chú ý theo dõi và đã nhiều lần gửi bài tham dự, tuy chưa từng đoạt giải nào nhưng mỗi lần tổng kết cuộc thi là tôi lại nhận được tấm các kỷ niệm và thư động viên hỏi thăm, đây chính là tình cảm của sâu đậm của ban Đài dành cho tôi, tôi sẽ nâng niu giữ gìn không bao giờ quên.

Bạn Hoàng Minh Khiết ở 24 Trần Đăng thành phố Nam Định đã tóm tắt các tiết mục hàng ngày của chương trình Việt Ngữ Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc bằng bài thơ sau đây:

Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc,

Đối với tôi đã được mười năm.

Quý đài như thể bạn thân,

Với Ban Việt ngữ thêm phần mến yêu,

Chương trình phát có nhiều tiết mục.

Các mục là: Thể dục thể thao,

Cầu vồng hữu nghị với bao cảm tình .

Trung Hoa các gia đình dân tộc,

Đời sống và khoa học ngày nay.

Chuyện lạ có thật đó đây ,

Đời sống xã hội mỗi ngày nâng cao.

Hướng dẫn du lịch bao cảnh đẹp ,

Chương trình văn nghệ thật mê say.

Nguyễn Thanh đọc truyện rất hay,

Đầu tuần Ngọc Ánh trình bày cuộc thi.

Chuyện cuối tuần tâm ly là thế,

Đời sống và Kinh tế hiện nay.

Bản tin trung Quốc hằng ngày ,

Tất cả tiết mục trình bày bằng thơ.

Mong Ban Việt ngữ nhân cho,

Đề nghị Ngọc Ánh đọc to lên Đài .

Bạn Lê Thị Nga ở thôn Vân thọ xã Cát Vân huyện Như Xuân tỉnh Thanh Hóa đã kể mình nghe đài như sau:

Em không biết mình gắn bó với Quý Đài từ năm nào, ngày đó em còn rất bé nhưng đêm nào em cũng thức để nghe truyện "Anh hùng xạ điêu". Mẹ em mách cho một cách là để đài lên đầu giường, khi nào nghe xong Đọc truyện thì ngủ, nhiều khi vì quá buồn ngủ thế là em ngủ thiếp đi, sáng hôm sau em khóc bắt đền mẹ, bây giờ nghĩ lại thật là buồn cười. Bây giờ em đã là cô gái 19 tuổi, có lẽ em theo dõi Đài đã hơn 10 năm rồi. Em nghĩ, mỗi thính giả Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều đóng vai trò như mỗi viên gạch trong hàng triệu viên gạch góp phần xây dựng chiết cầu hữu nghị Việt Trung.

Bạn Hồ Minh Hoà học sinh lớp 12 i học sinh trường phổ thông trung học Chơn Thành huyện Chơn thành tỉnh Bình Phước tâm sự rằng:

Tôi bắt đầu biết đến Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ năm 1994, năm đó tôi mới lên 9 tuổi ở một vùng quê Nghệ An chưa có điện, sau khi cùng gia đình di cư vào tỉnh Bình Phước rôi vẫn mang theo chiếc đài, thời gian thấm thoắt, 10 năm qua tuy việc nghe đài cũng từng bị gián đọan, nhưng tôi vẫn coi quý đài là người bạn thân thiết. Tôi xin tặng qúy đài bài thơ "Mối tình Việt Nam Trung Quốc":

Mối tình thắm thiết Việt Hoa,

Vừa là đồng chí vừa là anh em .

Những năm tháng ấy sao quên ,

Những người đồng chí đã quên thân mình .

Lòng ta vẫn mãi đinh ninh,

Trung Hoa các bạn hết mình giúp ta.

Như là quần áo như là gạo lương,

Và để thắt chặt tình thương ,

Tăng cường đoàn kết keo sơn một nhà.

Tên tôi là Hồ Minh Hoà ,

Nghe đài các bạn cũng đà mười năm.

Nhân đài sinh nhật năm mươi năm năm ,

Xin có lời chúc gửi thăm quý đài.

Chúc tình hia nước Việt Trung ,

Đời đời gắn bó mãi cùng bên nhau.

Ngoài ra, bạn Hồ Minh Hoà bày tỏ muốn làm quen với những bạn có chung thị hiếu thích nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung quốc, nhưng địa chỉ của bạn Minh Hoà là thường phổ thông trung học Chơn Thành huyện Chơn thành tỉnh Bình Phước, rất có thể bạn đã nghỉ hè, sau khi tốt nghiệp rất có thể bạn đã không trở về trường học nữa. Nhân đây Ngọc Ánh xin nhắc nhở các bạn, nhất là các em học sinh rằng, nếu bạn viết thư cho chúng tôi, tốt nhất ghi địa chỉ thường trú cố định của mình để tiện cho quá trình liên hệ với bạn và để tránh cho thư không bị thất lạc.

Bài viết của các bạn dù ngắn dù dài nhưng đều bày tỏ tình cảm cũng như ấn tượng của mình đối với chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc, và chính sự khẳng định và thông cảm của các bạn chính là động lực để chúng tôi bền bỉ cố gắng với công việc để phục vụ các bạn tốt hơn.