Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-04 17:28:38    
Trích đoạn bài viết "Tôi với Ban Việt Ngữ CRI"   phần I

cri
Kể từ khi chúng tôi tổ chức cuộc thi "Tôi với Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc" nhân dịp Ban Việt ngữ chúng tôi thành lập tròn 55 năm, chúng tôi đã nhận được rất nhiều bài dự thi của các bạn thính giả cũ và mới từ khắp mọi miền Bắc Trung Nam Việt Nam gửi đến, bất kể là già trẻ gái trai, bất kể là trí thức sinh viên, hoặc chỉ là các em học sinh trung học cơ sở, hoặc các quân nhân tại chức , hoặc chị em nội trợ vv... bất kể là thính giả kỳ cựu thu nghe chương trình tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ những năm 50 –60 của thế kỷ 20 hoặc những thính giả mới quen biết Đài chúng tôi chỉ có một vài năm, nhưng qua những bài thơ bài văn của các bạn có thể thấy, ai nấy cũng đều chan chứa tình cảm chân thành của mình đối với Ban tiếng Việt Nam. Sau đây, Ngọc Ánh xin trích đoạn tác phẩm của một số bạn:

Chị Nguyễn Thị Thuận công tác tại Đài phát thanh truyền hình Vũ Quý tỉnh thái Bình đã kể rất nhiều kỷ niệm trong quá trình bắt đầu đón nghe Chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đặc biệt chị còn sáng tác bài hát "Tiếng nói của người phát thanh viên Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" sau đây:

Tiếng nói bay đến vùng cao,

Tiếng nói em bay nơi đảo xa.

Tiếng nói em bay đi muôn phương,

Mang hạnh phúc tới muôn nhà.

Trải qua bao năm vun đắp tình nghĩa,

Việt Trung hân hoan sống trong ngày mới.

Lòng vui sao khi tiếng nói của em,

Luôn ngân vang những khúc ca dựng xây.

Cuộc sống cho em đôi cánh diệu kỳ,

Đường lớn thênh thang càng nâng bước em đi.

Em gắng quyết tâm bao thính giả chờ mong,

Tiếng nói ngân theo tình yêu bao la.

Tiếng nói em,

Người phát thanh viên Đài phát thanh quốc tế Trung Hoa,

Bạn Nguyễn Xuân Hoàng giáo viên trường phổ thông cơ sở Quảng Hợp huyện Quảng Trách tỉnh Quảng Bình viết:

Vào một ngày đầu xuân năm 1995, tôi còn là học sinh phổ thông, đang lướt sóng trên chiếc Ra ri ô, bỗng phát hiện tiếng nói Việt Nam rất chuẩn, tôi dừng ngay ở đó , từ đó tôi quen dần từng chuyên mục và yêu Đài luôn, đó là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. 10 năm đã trôi qua, và tôi đã giật mình vì đã trở thành thính giả rất quen thuộc của quý đài. 10 năm so với 55 năm chưa phải là dài, nhưng tình cảm của tôi đối với quý Đài thì lại dài lắm.Qua Đài tôi đã hiểu được rất nhiều kiến thức về đất nước Trung Hoa anh em nặng nghĩa tình cũng như tình cảm của toàn thể anh chị em ban tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc dành cho đông đảo thính giả Việt Nam.

Ông Khuất Văn Trân ở thôn Đoài xã Vạn Đồng huyện Thạch Thất tỉnh Hà Tây đã viết bài thơ sau đây:

Tiếng Đài như tiếng mẹ du,

Khuyên bảo cần cù , hướng dẫn điều hay.

Sớm khuya đều đặn hàng ngày,

Mà tôi yêu kính đắm say nghe Đài.

Ngọt ngào như rót vào tai,

Biết ơn Ban Việt hôm mai ân tình.

Mấy lời gởi tới Bắc Kinh,

Tỏ lòng thành thực của mình là đây.

Vắng nghe dù chỉ một ngày,

Mà tôi mong đợi như ngây mất vàng.

Ông Mã Đình Chẩm cán bộ nghỉ hưu ở số nhà 69 phố Hồ thị trấn Hồ huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh tầm sự rằng:

Tôi bắt đầu thu nghe đài phát thanh Bắc Kinh từ cuối những năm 50. Tôi thích nghe Đài Trung Quốc bởi Trung Quốc là nước láng giềng có truyền thống hữu nghị lâu đời với Việt Nam. Hai nước Việt Trung như anh em một nhà, mà chương trình ban tiếng Việt Nam lại là nhịp cầu hữu nghị nối hữu nghị để nhân dân Việt Nam hiểu biết hơn về nhân dân và đất nước Trung Quốc, làm cho tình hữu nghị hai nước càng thêm bền chặt. Đồng thời nghe Đài cũng là một quá trình nâng cao kiến thức, khiến đời sống sinh hoạt bình thường trở nên càng có ý nghĩa.

Ông Hoàng Hà 74 tuổi ở số nhà 160 đường Bắc Hải quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh đã bày tỏ tình cảm của mình bằng bài thơ ngắn sau đây:

Nghe đài từ thuở con thơ,

Vô cùng thích thú những giờ thứ Hai,

Hộp thư Ngọc Ánh thật tài ,

Đông tây kim cổ tình người Việt Trung.

Hùng Anh, Phi Yến tận tình,

Trữ tình giọng đọc Nguyễn Thanh ấm nồng .

Tấm ảnh quen thuộc quá trừng ,

Hăm mốt anh chị người mình cả thôi.

Tận tâm công việc quá trời ,

Trẻ gìa gắng sức cho đời đẹp hơn .

Tình hữu nghị mãi lâu bền ,

Năm nhăm hoa đẹp dâng lên chúc mừng.