Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-08-02 10:52:52    
Đội bóng rổ nam Trung Quốc còn phải chín chắn về tâm lý

cri
CRI : Giải cúp vô địch bóng rổ châu lục Xtan-cô-vích lần thứ nhất đã kết thúc ngày 31 tháng 7, đội Trung Quốc xếp thứ tư trong sáu đội tham gia thi đấu với thành tích thắng hai trận thua ba trận. Điều làm mọi người thất vọng hơn thành tích là trong thi đấu với đội Pu-éc-tô-ri-cô, đội Trung Quốc đã xảy ra chuyện ẩu đả với cầu thủ đối phương trong tình hình nắm chắc phần thắng của trận đấu, điều này nói lên đội bóng rổ nam Trung Quốc còn chưa chín chắn về tâm lý.

Đội Trung Quốc hiện nay đã mời huấn luyện viên trưởng người Lít-va Giô-nát, ông quả thực đã để mọi người nhìn thấy một số tiến bộ đáng mừng của bóng rổ nam Trung Quốc về kỹ chiến thuật, nhưng trong hai ngày cuối cùng thi đấu với đội Ác-hen-ti-na và đội Ô-xtrây-li-a, trong sự tranh giành bóng quyết liệt của đối thủ và đối kháng thân thể mạnh mẽ, đội Trung Quốc đã rối loạn đội hình, ném rổ đều không chuẩn. Nhưng điều khiến người ta lo lắng, không phải là trình độ của cầu thủ Trung Quốc không cao, mà là tâm lý rất không vững vàng trong khi thực lực yếu. Huấn luyện viên trưởng Giô-nát nói: Nếu không có việc xảy ra ngày hôm qua, tôi nghĩ tình hình hôm nay sẽ có khác. Tôi không muốn đổ lỗi tất cả vấn đề cho trận đấu hôm qua, nhưng trong trận đấu này, cầu thủ của chúng ta quả thực tinh lực không tập trung như hai trận trước. Xem ra, chúng ta như là thi đấu vì thi đấu, chứ không phải thi đấu vì thắng lợi.

Ông Giô-nát nói "Việc đó", tức là chỉ trận đấu giữa đội Trung Quốc với đội Pu-éc-tô-ri-cô ngày 29 tháng 7. Lúc đó, đội Trung Quốc dẫn trước với tỉ số 91:80, nhưng các cầu thủ Pu-éc-tô-ri-cô bị thua liên tiếp có những động tác phạm lỗi ác ý, cuối cùng dẫn đến cuộc xung đột không lấy gì làm vẻ vang. Tuy Liên đoàn bóng rổ quốc tế cho phép đội Trung Quốc tiếp tục thi đấu nốt mấy trận trong cúp này, nhưng có tin nói, họ đang nghiên cứu làm thế nào xử phạt đội Trung Quốc, cuối cùng việc này có thể ảnh hưởng đến tương lai đội Trung Quốc trong giải vô đic̣h Châu Á, thậm chí trong giải vô địch thế giới.

Trong vụ này, người hâm mộ cũng biểu hiện không lý trí, họ đã ném nhiều chai nước xuống sân, đã khoét sâu trên mức độ nhất định mâu thuẫn giữa đôi bên. Là người ngoài cuộc, Huấn luyện viên trưởng đội Ác-hen-ti-na Hê-nan-đét cho rằng, tố chất của người hâm mộ cũng là một trong tiêu chí đánh giá trình độ bóng rổ của một quốc gia, ông nói, tôi thường nói với người hâm mộ thế này, bất kể thi đấu bóng rổ hay bóng đá, cầu thủ trên sân đều thi đấu hết mình, rất có tính xâm lược, người hâm mộ bình thường chỉ bình tĩnh thưởng thức được năm phút là bắt đầu bị bầu không khí đua tranh quyết liệt trên sân chinh phục. Xảy ra xung đột trên sân là chuyện bình thường, người hâm mộ muốn gíúp đội nhà cũng là điều dễ hiểu, nhưng bạn nhất định phải bình tĩnh, hô lời cổ vũ cố lên là đủ rồi, chớ nên như hôm đó, quẳng chai nước xuống sân, đây là một hành vi khiến người ta xấu hổ.

Giải vô địch bóng rổ nam Châu Á Đô-ha Ca-ta đã sắp bắt đầu, mọi người mong đội Trung Quốc mau chóng đoàn kết thành một chỉnh thể, cũng mong đội bóng rổ nam Trung Quốc khoá mới có thể mau chóng chín chắn về tâm lý .