Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-26 16:01:40    
Tâm sự của một người vợ Trung Quốc

cri
Trước khi kết hôn, tôi tưởng tượng hôm nhân của mình là gia đình hòa thuận, vợ chồng luôn tôn trọng lẫn nhau. Nhưng sau khi kết hôn, tôi và anh ấy lại luôn có những xích mích nhỏ, thường hay cãi nhau. Cho nên tôi cũng hay oán trách cuộc hôn nhân của mình với anh ấy.

Có lần nghe xong anh nói: "có hai cặp vợ chồng, một cặp không bao giờ cãi nhau, hai người không hề một lần xẩy ra xích mích, trong khi đôi vợ chồng kia thì thường xuyên cãi cọ, kết quả là cặp vợ chồng thường xuyên cãi nhau lại sống với nhau đến đầu bạc răng long, còn cặp kia thì lại giữa đường đứt gánh."

Anh ấy hỏi tôi có biết tại sao không ? Tôi trả lời là không biết. Anh nói, bởi vì cãi nhau là do thất vọng với đối đối phương, còn im lặng thì có khả năng là đã tuyệt vọng. Cho nên hôn nhân cũng cần phải có những mâu thuẫn nhỏ, cãi nhau cũng là một cách trao đổi, ít nhất là có thể biết được cảm nhận của đối phương.

Thật là những lời lẽ ngụy biện, tôi thẩ̀m nghĩ .

Một ngày thứ 7, vì công việc gia đình, tôi và anh lại cãi nhau một trận. Vẻ bỡn cợt với đời của anh càng khiến tôi tức giận. Vì thế tôi đi dạo các cửa hàng, mua rất nhiều thứ, nhằm thông qua việc mua sắm để giảm bớt nỗi bực tức.

Trong một cửa hàng thời trang, tôi gặp lại người bạn mà đã lâu không gặp nhau, tôi hỏi cô bạn: "ông xã cậu vẫn khỏe chứ?" Cô bạn hơi chần chừ, nói phù họa: "ừ vẫn khỏe, mình cũng không rõ lắm". Tôi không hiểu trong lòng cô ấy nghĩ thế nào nhỉ, ngay cả tình hình của chồng cũng không rõ. Tôi lại hỏi: "Tại sao cậu lại không rõ nhỉ ?". Cô bạn thấy tôi quả thực không biết mới nói: "cậu không biết sao, hai đứa mình đã ly dị từ lâu rồi." Nghe xong tôi rất ngạc nhiên, bởi vì tôi vẫn nghe nói, tình cảm giữa hai người rất tốt, không bao giờ cãi nhau, quả là một tấm gương, tại sao lại xẩy ra chuyện ly hôn?

Cô bạn nói, kỳ thực từ lâu giữa hai người đã có sự rán nứt, nhưng họ không bao giờ cãi nhau, đem tất cả nhữhng mâu thuẫn nén chặt trong lòng. Chỉ vì con cái mới không ly dị. Sau nay hai bên quả thực không còn nhịn được nữa, và con cái cũng đã lớn, và vào trung học, vì vậy hai vợ chồng mới ly dị.

1  2