Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-22 14:47:41    
Mát-xu-ô-ca: Kẻ bán rao cái gọi là "Mãn Mông là huyết mạch của Nhật Bản"

cri
Mát-xu-ô-ca, tội phạm chiến tranh loại A từng là trưởng phòng ngoại sự của "Phủ đô đốc Quan đông" do quân Nhật thành lập khi chiếm đóng Lữ Thuận—Đại Liên Trung Quốc, và là trưởng ban tình báo Bộ Ngoại giao Nhật. Năm 1933, Y giữ chức trưởng đại diện của Nhật tại Liên minh quốc tế, do đối lập với Anh và Mỹ khi thảo luận vấn đề Nhật xâm lược vùng đông bắc Trung Quốc nên tuyên bố Nhật rút khỏi Liên minh quốc tế.

Là kẻ bán rao cái gọi là "Mãn Châu—Mông Cổ là huyết mạch của Nhật", Mát-xu-ô-ca từng nhiều lần làm lãnh sự Nhật tại Trung Quốc trước khi xảy ra sự kiện ngày "18-9", Y đã ra sức bán rao về cái gọi là "Mãn Châu—Mông Cổ là huyết mạch của Nhật" "Việc Nhật tử thủ huyết mạch Mãn-Mông là điều dĩ nhiên, không có gì phải ban cãi" nhằm tạo dư luận cho Nhật xâm lược Trung Quốc.

Sau sự kiệnngày 18-9, Y làm chủ tịch đường sắt Mãn Châu của Nhật tại vùng đông bắc Trung Quốc, năm 1940 ra làm ngoại trưởng Nhật, tham gia thiết lập trục đồng minh Đức-Ý-Nhật. Sau khi Nhật đầu hàng năm 1945 Y bị xét xử với tối danh là tội phạm chiến tranh. Năm 1946 Y qua đời do bệnh phổi.