Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-20 17:33:18    
Tâm sự với Ban Việt Ngữ

cri
Bạn Trần Thị Tình ở đội 13 Đích Sơn Hiệp Hoà Huyện Kinh Môn tỉnh Hải Dương viết: Em quen biết Qúy Đài mới hơn một năm, nhưng quý Đài đã gửi cho em sách học tiếng phổ thông Trung Quốc, thư, tấm các và những tấm ảnh rất đẹp, những món quà đó tuy không lớn, nhưng chứa đựng đầy ắp tình cảm của Đài dành cho em. Em sẽ nâng niu cất giữ. Em rất hãnh diện và vinh dự được làm quen với Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Quý đài không những là món ăn tinh thần của em đồng thời còn là liều thuốc chữa bệnh của em nữa. Gần đây em bị bệnh, em tưởng rằng mình sẽ bị gục ngã, nhưng nghe những lời khuyên truyền cảm và chân thành của qúi Đài , thế là em cảm thấy phấn chấn hẳn lên, hiện nay em vẫn đang trong điều trị, nhưng em tin rồi mình sẽ khỏi bệnh. Thỉnh thoảng Đài tổ chức các cuộc thi mang chủ đề khác nhau, tuy em có tham gia nhưng không đoạt giải, em tham gia là để bày tỏ tình cảm với quý Đài.

Bạn Trần Thị Tình thân mến, được biết bạn đang điều trị bệnh mà còn tích cực đến với cuộc thi "Tôi với ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc." Mong sao chương trình phát thanh của chúng tôi sẽ khiến bạn nhẹ nhõm tinh thần và vui lên, mong bạn phối hợp tốt với bác sĩ để điều trị cho chóng khỏi bệnh, toàn thể anh chị em Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đều là những người bạn chân thành của bạn nói riêng và của các bạn thính giả khác nói chung. Chúc bạn nhanh chóng hồi phục sức khỏe.

Bạn Lý Thị Tuyết ở thôn Cầu Mới 1 xã Minh Lập huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên tâm sự trong bài viết của mình rằng: Tôi bắt đầu nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đúng vào ngày sinh nhật 17 tháng 5 năm 2002, hôm ấy bạn bè đến chúc mừng tôi, em gái Giang Thị Hương mang cả chiếc đài đến và hứa tặng tôi một chương trình đặc biệt. Tôi đã hát bài "Tình bạn" bằng tiếng Việt và tiếng Trung phát âm chưa chuẩn. Từ đó tôi thường xuyên nghe đài và cảm thấy rất gần gũi, "CRI ơi sao mà đáng yêu vậy?" Khi nhận được thư và các của quý Đài gửi đến, tôi đưa tay chạm lên từng nét chữ ngoài phong bì, nước mắt trào ra vì xúc động. Quê tôi còn nghèo, điện thoại chưa có, máy tính cũng chưa. Tôi đã ghi lại tình cảm của tôi lên cuốn nhật ký nhỏ, chương trình tiếng Việt Nam của qúy Đài đã hồi sinh trong tôi một sự đam mê, khát khao vươn lên trong cuộc sống và xác định cho mình hướng đi sau này, đó là sự nghiệp liên quan đến tiếng Trung Quốc. Tôi mong thành lập một câu lạc bộ Hoa ngữ Hữu nghị không chỉ học Trung Văn là để giúp càng nhiều bạn hiểu biết về Trung Quốc.

Cảm ơn bạn Lý Thị Tuyết đã dành tình cảm đầy ắp cho Ban tiếng Việt Nam chúng tôi, bài viết của bạn rất dài, mỗi hàng mỗi chữ đều chứa chan tình cảm. Chúng tôi cảm thấy rất vui trong công việc của mình vì có được nhiều thính giả như bạn nói riêng và đông đảo các bạn thính giả khác nói chung. Bạn rất có khiếu viết văn và diễn đạt tình cảm, mong bạn sẽ quen biết nhiều bạn bè mới và sẽ thực hiện ước mơ bằng sự cố gắng của mình.

Bạn Huỳnh Thị Bích Liễu sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn thành phố Hồ Chí Minh ở số 76/30/10 đường Nguyên Hồng phường 11 quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh đã có cảm xúc sau khi đón nghe Chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của Đài chúng tôi rằng: Những năm gần đây quý đài đã có bước phát triển đáng kể, đã tăng thêm thời lượng phát sóng, đặc biệt là trang web của quý đài vừa hay vừa bổ ích, như cuốn từ điển bách khoa vậy, trên trang web còn đăng tải nhiều tư liệu quý giá. tôi nghĩ, đối với những ai muốn tìm hiểu về Trung Quốc và đang học tiếng Trung Quốc thì trang web của qúy Đài là điều kiện học tập rất tốt.Tôi vốn nhút nhát, ít khi bày tỏ tình cảm của mình, nhưng qua nghe Đài và tham gia cuộc thi kiểm tra vừa qua, tôi đã nhận được rất nhiều tình cảm, những lời thăm hỏi, động viên và khuyến khích cùng những bức thư đi thư về của quý Đài như người bạn thân thiết từ lâu lắm. Trên trang giấy này tôi không thể bày tỏ hết tình cảm đối với quý đài.

Bạn Bích Liễu thân mến, Ngọc Ánh rất vui khi biết bạn đang theo học khoa ngữ văn Trung Quốc. Tin rằng bạn đã biết nói khá nhiều tiếng Trung Quốc rồi. Ngoài theo dõi chương trình phát thanh tiếng Việt Nam trên sóng và trang báo tiếng Việt ra, bạn còn có thể truy cập trang báo điện tử chữ Hán giản thể của Đài chúng tôi http://gb.chinabroadcast.cn/, tin rằng sẽ càng giúp bạn và các bạn khác nâng cao trình độ tiếng Trung Quốc.

Bạn Huỳnh Tuấn Khanh ở số 57 đường Đề Thám thành phố Cần Thơ là thính giả nhiệt tình của Đài chúng tôi, trong bài dự thi của mình bạn Tuấn Khanh tâm sự rằng: Tôi bắt đầu thu nghe Chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc từ nam 1976, đến nay đã 29 năm. Qúy đài mang lại cho tôi sự hiểu biết và mở mang trí tuệ, kiến thức cho tôi rất nhiều. Tôi có hai kỷ niệm rất đáng ghi nhớ, đó là năm 1999, trong bức thư của tôi có vẽ cành đào và dưa hấu gửi cho cho Ban tiếng Việt Nam để mừng xuân, đã được chị Ngọc Ánh trả lời trên Đài, kỷ niệm thứ hai là năm 2000 trong đêm 30 tết chị Ngọc Ánh đã đọc bài thơ của tôi cho các bạn thính giả nghe, khiến tôi hết sức cảm động. Tình cảm của Ban tiếng Việt Nam dành cho thính giả thật là đậm đà sâu sắc không bao giờ phai mờ.

Bạn Tuấn Khanh thân mến, gần đây bạn vẫn khỏe mạnh và làm ăn bình thường chứ? Cảm ơn bạn tuy bận rộn nhưng vẫn thường xuyên quan tâm đến Đài chúng tôi. Mong sao âm thanh của Đài chúng tôi luôn luôn hữu hành với bạn và gia đình trong sinh hoạt hàng ngày. Mong bạn vẫn thường xuyên đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài chúng tôi.