Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-14 16:32:23    
Huyện Triệu, một thành phố nhỏ ở miền bắc Trung Quốc

cri

Nghe Online

CRI : Huyện Triệu nằm ở phía trung nam tỉnh Hà Bắc TQ, đã có hơn 2500 năm lịch sử. Ngôi thành nhỏ bé này có hai bảo bối, một là Cầu Triều Châu được xây vào hơn 1400 năm trước. Còn một là chùa thiền Bách Lâm, một ngôi chùa nghìn năm nức tiếng gần xa.

Cầu Triều Châu nằm ở phíc nam Huyện Triệu, tuy đã lâu năm, nhưng trụ và thân cầu còn rất vững trắc, được coi là một chiếc cầu vòm được xây dựng sớm nhất và giữ được hoàn chỉnh nhất trên thế giới hiện nay.

Cầu Triệu Châu được xây toàn bằng đá, do đó người địa phương vẫn quen gọi nó là Cầu Đá. Nhìn chung nó là chiếc cầu hình vòng cung vòm đơn, nhưng điều đặc biệt là từ khoang vòm đến mặt cầu đều không xây bằng đá, mà ở hai bên mỗi bên xây hai vòm nhỏ hình vòng cung nối liền nhau, kiểu thiết kế này đã khiến cầu Triệu Châu tiết kiệm được khá nhiều đá và giảm nhẹ được trọng lượng khoảng 500 tấn, đồng thời cũng khiến dòng chảy càng thông suốt, thân cầu càng được bảo đảm an toàn hơn. Trong hơn 1400 năm qua, cầu Triều Châu đã từng trải qua 10 cơn lũ lớn, 8 lần chiến loạn và nhiều lần động đất, nhưng vẫn không mảy may bị phá hoại. Phương pháp thiết kế này quả là một sự sáng tạo hàng đầu trong lịch sử cầu đường thế giới. Tại Châu Âu, mãi tới thế kỷ 18 mới xuất hiện loại cầu vòm như vậy.

Theo sử sách ghi chép, cầu Triều Châu là do Lý Xuân- một thợ xây nổi tiếng thời cổ TQ dẫn đầu các thợ đá cùng xây dựng. Nhưng cũng có khá nhiều người cho rằng, một chiếc cầu trắc bền như vậy, nếu chỉ dựa vào trí tuệ của một người thì không thể nào làm được. Do đó, trong dân gian vẫn thường có cách nói là cầu Triệu Châu là do ông tổ nghề mộc Trung Quốc Lỗ Ban xây dựng.

Chị hướng viên Ngô Bình Hà nói với chúng tôi rằng, theo truyền thuyết thì Lỗ Ban chỉ trong một đêm đã xây dựng nên cầu Triều Châu, sau khi thần tiên trên trời nghe được tin này, thì muốn xuống kiểm nghiệm xem sức trở nặng của chiếc cầu, trong đó có một vị tên là ông già Sài đẩy chiếc xe một bánh qua cầu chẳng may bị trượt ngã.

"Bên này có một vết xe khi ông già Sài đẩy xe qua, trên xe chất nặng 5 trái núi, cho nên mới hằn rõ một đường rãnh như vậy, còn vết lõm này là vết đầu gối, vì khi xe qua đây thì không đi được nữa, ông sơ ý bị trượt chân, đầu gối quỳ trên mặt cầu, cho nên mới có vết lõm như vậy".

TQ có một bài dân ca nhan đề "Chăn trâu" là hát về truyện này.

"Lỗ Ban dựng nên cầu Triều Châu, Lan can ngọc thạch thánh nhân làm, Trương Quả Lão cưỡi lừa qua cầu, Ông già Sài hằn vết xe sâu".

Ngoài vết xe trong truyền thuyết này, trên mặt cầu còn có khá nhiều hình điêu khắc rất đẹp mắt, nhưng phần lớn là hình vẽ của các loài thú hút nước, vô cùng sống động.

1  2