|
Nghe Online
Anh Andrea năm nay 46 tuổi là người Milan Italia. Do có lòng hiếu kỳ đối với văn hóa phương đông, sau khi tốt nghiệp trung học anh đã học chuyên ngành văn học ngôn ngữ Trung Quốc ở một trường đại học Italia. Năm 1981, khi còn đang học đại học, trong một dịp tình cờ anh đã đến thành phố Nam Kinh miền đông Trung Quốc. Đối với anh còn trẻ trung mà nói, Trung Quốc là một nước mới cải cách mở cửa có nhiều chỗ khác với Italia, hết sức có sức hấp dẫn đối với anh. Năm sau anh lại đến chuyên tu tại một trường đại học nổi tiếng ở Thượng Hải Trung Quốc. Sau hai năm, anh đến làm việc tại một công ty Italia ở Hồng Kông. Năm 1990, công ty này mở phòng đại diện tại Bắc Kinh, anh Andrea được bổ nhiệm làm đại diện văn phòng, bắt đầu công tác và sinh hoạt tại thành phố Bắc Kinh.
Năm 1999, anh từ chức đại diện văn phòng công ty này tại Bắc Kinh, bắt đầu cuộc đời nhà nhiếp ảnh tự do của mình. Nhắc đến sự lựa chọn ban đầu của mình, anh nói tiếng phổ thông Trung Quốc rất lưu loát với chúng tôi :
Tôi từ nhỏ hâm mộ nhiếp ảnh. Tôi bắt đầu từ đầu thập niên 90 thế kỷ 20 quay camêra, tôi rất thích công việc này. Đến năm 1999, tôi có một khoản tiền tiết kiệm cảm thấy lúc này điều kiện chín muồi, tôi có thể 100 o/o lao vào chuyên nghiệp này.
Anh Andrea mới đầu dùng máy chụp ảnh, sau đó điều kiện tốt mới mua máy Camêra. Bắc Kinh thành phố cổ Trung Quốc này hầu như mãi mãi quay phim chụp ảnh không hết : Những chùa miếu và nhà bảo tàng cổ xưa, cuộc sống của người gốc Bắc Kinh trong những ngõ hẻm cũ, phương thức sinh hoạt hiện đại của những người cổ cồn trắng.v.v..., anh quay phim chụp ảnh ghi lại những hình ảnh đó, hoặc là hình ảnh đại biểu cho lịch sử Bắc Kinh, hoặc đại biểu cho bước phát triển của Bắc Kinh.v.v... Những tác phẩm nhiếp ảnh của anh đã từng được triển lãm ở Bắc Kinh.
Ngoài Bắc Kinh ra, anh còn đến nhiều nơi ở Trung Quốc. Mỗi khi đến một nơi, anh đều quay phim chụp ảnh được rất nhiều tài liệu có ý nghĩa mà anh cảm thấy có thể tiêu biểu cho Trung Quốc. Sau khi tài liệu tích lũy một số lượng nhất định, anh mới lấy những nội dung phim ảnh đó biên tập lại và lồng nhạc, làm thành phim ký sự, ra mắt với mọi người về sự lý giải của mình đối với Trung Quốc.
Các bạn đang nghe bản nhạc lồng trong bộ phim ký sự do anh Andrea dàn dựng. Phim ký sự về Trung Quốc do anh quay đã nhiều lần phát trên đài truyền hình các nước Pháp, Italia, Thụy Sĩ, Đức.v.v..., giúp khán giả những nước này hiểu biết đầy đủ hơn về Trung Quốc. Còn có một số phim tài liệu của anh đã được đài truyền hình Trung Quốc xử dụng. Trong tác phẩm của anh, mọi người cảm thụ được sự va chạm và hòa nhập giữa tư tưởng truyền thống và hiện đại, giữa tư tưởng phương Tây và phương Đông trong xã hội Trung Quốc, rất chân thực cũng rất sinh động.
Anh Andrea nói, anh quay phim chụp hình một mặt là thích dùng ống kính biểu đạt cảm thụ của mình, mặt khác anh cũng mong thông qua tác phẩm của mình để cho càng nhiều người nhận thức về Trung Quốc một cách chân thực :
Tôi mong biểu đạt về cảm giác và minh bạch sự việc cho người khác nghe. Bởi vì tôi nghe thấy nhiều nhất là suy nghĩ của người Phương Tây về rất nhiều điều cũ kỹ và không chính sác đối với Trung Quốc, tôi cảm thấy là rất có hại, sự hiểu lầm này dễ dẫn đến nhiều việc phiền hà. Tôi mong tác phẩm của mình có thể nâng cao sự hiểu biết của người phương Tây đối với Trung Quốc. Sau khi hiểu biết rồi thì rất nhanh sẽ có cảm tình.
1 2
|