Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-11 14:12:42    
Xơ-ma-răng xây chùa Trịnh Hoà mới đoàn kết lòng dân thúc đẩy phát triển

Xin Hua
Nhà hàng hải đời nhà Minh Trung Quốc Trịnh Hoà 7 lần đi Tây Dương, 3 lần đến In-đô-nê-xi-a. Đoàn thuyền này từng hai lần cập bến thành phố Xơ-ma-răng, thủ phủ tỉnh Trung Gia-va In-đô-nê-xi-a, bản thân ông Trịnh Hoà từng "Đi tu" tại một hang đá, Trịnh Hoà tôn tục là "Tam Bảo", nên người đời sau đặt tên cho hang đá đó là "Hang Tam Bảo", mọi người mong Trịnh Hoà phù hộ mình bình an. Ngày nay, "Hang Tam Bảo" đã không chỉ là một hang nhỏ, mà đã phát triển thành một khu du lịch khoảng 40 nghìn mét vuông. Trong khu du lịch, một chùa Trịnh Hoà mới đã được xây trên địa chỉ cũ của "Hang Tam Bảo", khí thế rộng lớn, đồng thời sẽ cắt băng khánh thành vào ngày 14 tháng 7.

Ngày 14 tháng 7 tức ngày mùng 9 tháng 6 âm lịch. Ngày này của 600 năm trước, ông Trịnh Hoà lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất Xơ-ma-răng, ông không những mang lại nhiều công nghệ truyền thống Trung Quốc như điêu khắc gỗ, gốm sứ, tơ lụa v.v cho địa phương, cũng để lại đức tính ưu tú dũng cảm mở mang, trăm khó không sờn và tinh thần dân tộc đoàn kết thống nhất, yêu chuộng hoà bình cho nơi đây. Năm xưa, nơi đây là một vùng đất hoang dã, để kỷ niệm ông Trịnh Hoà, mọi người đã đặt tên cho mảnh đất này là Xơ-ma-răng, nghĩa là luống ruộng Tam Bảo. Mấy năm sau khi ông Trịnh Hoà rời khỏi, chính phủ In-đô-nê-xi-a bắt đầu mở cơ quan hành chính tại nơi đây.

Chùa Trịnh Hoà mới có cửa chính hướng về phía bắc, cao 25 mét, chủ yếu là màu đỏ, trên mái cong của chùa có đồ án hai rồng giỡn châu báu. Phía nam chùa có một dãy tường bích hoạ phù điêu dài hơn 10 mét, trên có ghi chép hoạt động hàng hải của ông Trịnh Hoà trong các thời kỳ.

Ông Lâm Trung Minh, người xây dựng chùa Trịnh Hoà mới cho biết, mọi người phổ biến cho rằng ông Trịnh Hoà là ông tổ của nghề buôn bán, ông đã mở ra "Con đường tơ lụa trên biển", có đóng góp rất lớn cho địa phương, lâu dần, sự kính ngưỡng đối với ông đã có chút thần hoá, hơn nữa các nên văn hoá dần dần dung hoà, những người có sắc tộc và tín ngưỡng tôn giáo khác nhau ở địa phương đều tin rằng ông Trịnh Hoà có thể phù hộ mọi người tất cả bình an, thậm chí ngay cả chiếc neo tàu mà ông Trịnh Hoà đã dùng khi cập bến nơi đây vào 600 năm trước, cũng được coi là "Thần tiên", rất nhiều người đến cúng bái.

Khi trả lời phỏng vấn của phóng viên vừa qua, Chủ tịch tổng hội Uỷ ban kỷ niệm 600 năm ngày ông Trịnh Hoà đi Tây Dương Lý Bá Đồ nói, hôm cắt băng khánh thành chùa Trịnh Hoà mới, tỉnh tưởng tỉnh Trung Gia-va Ma-đi-an-tô sẽ đến bắt băng, để bày tỏ sự coi trọng của chính quyền đối với hoạt động này và truyền thống của người Hoa, ông mong thông qua chùa Trịnh Hoà mới, phát triển ngành du lịch của Xơ-ma-răng, đồng thời giúp thu hút vốn nước ngoài .