Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-06 15:36:41    
Để cho con em trưởng thành trong môi trường gia đình vui tươi

cri
Các phụ huynh học sinh Trung Quốc hết sức coi trọng tác dụng giáo dục gia đình trong sự trưởng thành của con cái. Những năm qua, họ không ngừng thay đổi quan niệm giáo dục gia đình, chú ý dùng phương pháp khoa học để bồi dưỡng con cái. Tổ chức phụ nữ nhi đồng Trung Quốc và mấy trăm nghìn trường phụ huynh cũng giúp đỡ giải quyết vấn đề mà phụ huynh gặp phải trong quá trình giáo dục con cái, để cho con em trưởng thành lành mạnh và vui tươi trong bầu không khí gia đình ấm cúng.

Em Tô Ý, học sinh lớp 6 một trường tiểu học quận Hải Điện thành phố Bắc Kinh. Giáo viên nhận xét em là một thiếu niên "Trong sáng" hết sức lành mạnh. Thành tích học tập của em trong lớp không phải là giỏi nhất, nhưng em cởi mở, tự tin, lại thích giúp đỡ người khác, giáo viên và bạn học đều rất mến em. Chị Mã Quế Linh, mẹ của em Tô Ý cảm thấy con gái hình thành tính các này có liên quan với việc hàng ngày chị rất chú trọng giao lưu bình đẳng với con gái mình :

"Chúng tôi và con gái tôn trọng lẫn nhau, thương yêu lẫn nhau. Không phải vì nó là con cái mà không tôn trọng chúng, cũng không phải vì tôi là phụ huynh mà lên lớp. Chúng tôi đối xử với nhau giống như bạn bè."

Chị cho chúng tôi biết, chính vì đối xử với con như bạn bè, nên vợ chồng chúng tôi rất dễ dàng khai thông với con gái. Cả nhà cùng nhau đến rạp chiếu bóng xem phim mới, cùng nhau đi hát Karaôkê, còn giới thiệu cho nhau những bài văn mà mình cho là viết hay. Chị nói, tuy chỉ là những việc nhỏ mọn trong sinh hoạt, nhưng đã biểu đạt lòng thương yêu và tình cảm ruột thịt, rất có ý nghĩa đối với việc bồi dưỡng tính cách lạc quan cho con cái.

Em Tô Ý cũng cho biết, từ nhỏ bố mẹ đều tôn trọng ý kiến của em, ở nhà em luôn cảm thấy rất vui :

"Em quan hệ rất tốt với bố mẹ, nhà có việc gì bố mẹ đều thương lượng với em, lắng nghe ý kiến của em. Em có việc gì cũng nói với bố mẹ. Em với bố mẹ ở nhà cũng giống như tiếp xúc với các bạn thân, rất thoải mái, vui vẻ."

Hiện nay, rất nhiều phụ huynh học sinh cũng như mẹ của em Tô Ý, ngày càng chú ý tôn trọng con cái, tăng cường trao đổi và khai thông với con cái, tạo bầu không khí gia đình ấm cúng để cho con cái trưởng thành lành mạnh.

1  2  3