Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-07-04 20:22:11    
Đôi điều với "Chương trình văn nghệ cuối tuần"

cri

Bạn Kim Thanh ở quận 11 thành phố Hồ Chí Minh viết: đêm 19 tháng 6 quý đài có nhắc lại ngày kỷ niệm người cha, và đọc bài tản văn "Tấm Lưng" của tác giả Chu Tự Thanh. Bài dịch rất là cảm xúc. Thời học sinh phổ thông tôi có học hai bài trong số tản văn của Chu Tự Thanh, đó là bài "Tấm lưng của Cha" và "Vội vã ". Ở Việt Nam có dịch sang tiếng Việt của nhiều dịch giả, nhưng tôi cảm thấy thú vị hơn là bài dịch sang tiếng Việt Nam của quý đài đã phát đi. Nếu thuận tiện, mong quý đài tặng tôi bản dịch hai bài tản văn trên đây.

Ngoài ra bạn Thái Thị Ngọc Lan ở đội 6 thôn Chanh Trúc xã Mỹ Tho huyện Phù Mỹ tỉnh Bình định tâm sự rằng: Em rất thích bài tản văn "Vội Vã" và bài hát "Làm lại từ đầu" phát trong chương trình văn nghệ cuối tuần, những bài tản văn chị giới thiệu rất hay, làm phong phú thêm chương trình văn nghệ. Đặc biệt lời bài hát"Làm lại từ đầu" có câu: Thắng hay bại, đường đời còn dài, chẳng qua chỉ làm lại từ đầu". Em cảm thấy như an ủi mình vậy. Mong sau này chị giới thiệu tản văn "Đằng Dã tiên sinh "của Lỗ Tấn, đây là bài tản văn chứa chan tình cảm của tác giả.

Hai bạn Kim Thanh và Ngọc Lan thân mến, cảm ơn các bạn đã đón nghe và thích hai bài tản văn "Tấm Lưng" và "Vội vã" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chu Tự Thanh. Chính vì bản thân Ngọc Ánh cũng rất thích tản văn của ông Tự Thanh, cho nên mới chọn lọc và dịch một số tác phẩm của ông, rồi giới thiệu với thính giả trong "Chương trình văn nghệ cuối tuần " của bản đài. Ngoài phát thanh trên sóng ra, Ng̣ọc Ánh còn cho đăng một số tản văn hay của một số tác giả Trung Quốc đã dịch sang tiếng Việt lên trang báo điện tử của đài. Mời các bạn truy cập trang báo điện tử của Ban tiếng Việt Nam chúng tôi http://vn.chinabroadcast.cn , sau đó bạn click mục "Am bum nghệ thuật" trên trang chủ, trong mục "Những tác phẩm hay" có đăng tải một số bài tản văn hay cuả các tác giả nổi tiếng Trung Quốc , các bạn có thể đón đọc những bài tản văn hay trên mạng. Ngoài ra, bạn Thái Thị Ngọc Lan yêu cầu Ngọc Ánh giới thiệu bài tản văn "Đằng Dã tiên sinh" của nhà văn Lỗ Tấn, Ngọc Ánh xin lưu ý yêu cầu của bạn, mà nếu như nhiều bạn khác cũng thích, Ngọc Ánh sẽ giới thiệu vào dịp thích hợp. Rất mong bạn và các bạn khác góp ý cho Hộp thư Ngọc Ánh, Chương trình văn nghệ cuối tuần và nội dung chuyên mục "Am bum nghệ thuật". Xin cảm ơn bạn.

Bạn Sầm Thị Hợi ở xã Thiện Kế huyện Sơn Dương tỉnh Tuyên quang tâm sự rằng, rất thích những bài hát Trung Quốc như : Chôn Hoa, Bài ca chăn cừu và nhiều bài dân ca nổi tiếng Trung Quốc, nhưng thích nhất vẫn là bài "Ca ngợi Mai Hồng", và rất muốn được nghe lại bài hát này. Đồng thời xin tặng bài hát này cho cha nuôi Nguyễn Đăng Mậu ở Hải dương và chúc cha mạnh mạnh khoẻ.

Hợi thân mến, thật là tình cờ, trong "Chương trình văn nghệ cuối tuần" vừa qua Ngọc Ánh có giới thiệu với các bạn thính giả một số bài hay trong những vở ca kịch nổi tiếng Trung Quốc được công chúng yêu thích, nhân chào mừng Đảng cộng sản Trung Quốc thành lập 84 năm tròn, trong đó có bài hát "Ca ngợ̀i Hồng Mai" bài hát chủ đề của vở ca kịch "Chị Giang", mô tả hoa mai hồng đẹp như hình tượng anh hùng của chị Giang vậy.

Đại ý lời ca rằng:

Hoa Mai hồng mọc trên vách đá đỏ

Chân đạp lên núi băng tuyết phủ

Ngày đông lạnh lẽo đâu có sợ

Trái tim rực đỏ hướng mặt trời

Có lẽ bạn và cha bạn đã nghe, nếu bạn lã lỡ mất thì cũng không sao, bạn có thể truy cập trang báo điện của đài chúng tôi vào bất cứ lúc nào để nghe trên mạng, mời bạn Click mục Online màu xanh da trời sẫm ở cột bên phải trang chủ, rồi Click tiếp ngày trong tuần bằng tiếng Anh, thì sẽ ra ngay chương trình phát thanh trong ngày đó, và bạn có thể nghe trên mạng những tiết mục trong tuần mà bạn thích, trong đó có cả "Chương trình văn nghệ" với những bài hát mà bạn thích.