Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-22 17:46:01    
Mọi người Quí Dương --- Nhàn nhã trong mùa xuân

cri

Nếu nói một cô gái xa rời thành phố mà mình sinh ra và lớn lên, không cầm được nước mắt vì nhớ quê hương, có thể là do còn quá trẻ, thì đối với ông Diêu Đức Nghĩa năm nay 61 tuổi nghỉ hưu rồi thể nghiệm niềm vui thú cuộc sống nhàn nhã trong thế giới cờ vây, là vì môi trường thoải mái của thành phố này đã tạo cho ông hưởng thụ đầy đủ cuộc sống tươi đẹp.

Khi nghỉ ngơi, tôi chơi và nghiên cứu cờ vây, làm cho đời sống tinh thần phong phú lên rất nhiều. Chơi một ván cờ hay như sáng tác một bài văn hay vậy, làm cho tâm hồn thoải mái, còn có thể hun đúc tinh thần, cảm thấy cuộc sống rất vui vẻ, tươi đẹp.

Rất nhiều người Quí Dương thích chơi cờ vây như ông Nghĩa. Ở quảng trường trung tâm thành phố thường thấy người túm năm tụm ba, không cần phải hỏi cũng biết họ đang cùng nhau chơi cờ. Nách kẹp bàn cờ bằng gỗ đến chỗ rộng rãi đặt xuống, tự nhiên có đối thủ quen hoặc không quen biết đến chơi cờ với bạn.

Người Quí Dương nhàn nhã rất biết thay đổi hình thức giải trí của mình, cụ Lưu Lâm Thành năm nay 75 tuổi, cụ chơi gụ kêu "U..." không biết mệt ở quảng trường Vân Nham trung tâm thành phố. Gụ là một đồ chơi làm bằng gỗ, hình trụ trên tròn dưới nhọn, người chơi dùng dây vụt, người chơi giỏi gụ quay hàng mấy chục phút.

Chơi gụ đối với sức khỏe rất tốt, hai cánh tay không cảm thấy tê mỏi mà lại cảm thấy có sức. Ở Quí Dương ở đâu cũng thấy người chơi gụ, không sao đếm xuể.

Màn đêm từ từ rủ xuống, thành phố lên đèn. Quí Dương thành phố không phẳng lặng này lại bước vào một vòng huyên náo mới.

Những khách sạn nhà hàng lớn nhỏ, những phòng luyện thể hình, karaokê, sàn nhảy mọc lên như nấm, nhờ vào kinh doanh theo cá tính của mình, thu hút những người vào giải trí sau một ngày bận rộn. Trong đó, đặc sắc nhất là dãy phố bán đồ ăn đặc sản ở khu phố cũ. Hàng trăm quán ăn đặc sản xếp dọc hai bên đường, các món nướng, rán, nấu, chao, muối chua hấp dẫn để trên mặt bàn, trông rất hấp dẫn.

Không cần xem, không phải giới thiệu mời các vị vào đây, có món rim, món sào, món sào tái, mời vào ngồi.

Lùi bước trước cám rỗ, chúng tôi vào quán hai chị ngồi bên cạnh khoảng trên dưới 40 tuổi đang ung dung ăn uống.

Cùng với bạn bè đi ăn rất vui vẻ, vừa ăn uống vừa trò chuyện. Có một nơi thư giãn như vậy rất tự do, không như trong khách sạn lớn rất gò bó. Ở đây rất thoải mái.

Chúng tôi bắt chước hai chị ngồi bên cạnh, ăn uống tự nhiên trong quán ăn. Lúc này, màn đêm huyên náo và bầu không khí mùa xuân hòa nhập với nhau thật dễ chịu. Người Quí Dương tận hưởng cuộc sống nhàn nhã của họ trong bầu không khí thoải mái dễ chịu như vậy .


1  2