Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-20 15:00:05    
Lời ngắn tình dài

cri
Cuộc thi "Tôi với ban tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" vẫn đang trong giai đoạn tiếp diễn , chúng tôi đã nhận được nhiều bài dự thi của các bạn thính giả khắp mọi miền đất nước Việt Nam gửi đến. Sau đây Ngọc Ánh chỉ xin giới thiệu vắn tắt bài dự thi và xin tiếp chuyện một số bạn để càng nhiều bạn quen biết nhau, và cũng yên tâm biết được thư và bài dự thi của mình đã bình an đến Đài chúng tôi.

Bạn Phó Thị Hồng Lý ở thôn Phú Bình 2 xã Cam Tân thị xã Cam Ranh tỉnh Khánh Hoà viết: Em cảm thấy thật hạnh phúc khi được kết bạn với Đài vào năm 2001. Một hôm vô tình em nghe Hộp thư Ngọc Ánh tâm sự với thính giả, từ đó em cảm thấy tâm đắc với qúy đài. Thời gian gần đây em phải thi cuối cấp lớp 12, việc học rất nhiều, cho nên bài dự thi của em chưa chắc đầy đủ cho lắm.

Hồng Lý thân mến, những ngày này em bận ôn thi, trời lại nóng, mong em chú ý giữ gìn sức khoẻ , nên sắp xếp thời gian học tập và sinh hoạt cho hợp lý nhé. Cảm ơn em bận học mà còn quan tâm đến cuộc thi Ban Việt Nam của Đài. Chúc em đạt được thành tích hài lòng trong kỳ thi đại học .

Trong bài dự thi bạn Trần Quang Thái ở 84/12 Trần Hữu Trang phường 10 quận Phú Nhuận thành phố Hồ Chí Minh viết: Từ lâu em đã là người bạn thân thiết và đêm nào cũng đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Em đã tham gia nhiều cuộc thi, nhận được thư và chứng chỉ của quí đài. Em có một yêu cầu nho nhỏ là vì em thích coi báo "Cầu vồng hữu nghi"̣, mong qúy đài gửi cho em, rồi bao nhiêu tiền em trả lại cho đài.

Bạn Quang Thái thân mến, cảm ơn bạn gửi hai tấm ảnh phong cảnh Việt Nam cho Đài chúng tôi, Ngọc Ánh cảm thấy đất nước Việt Nam trở nên càng gần gũi. Chúng tôi từng in báo "Cầu vồng Hữu nghị " gửi cho một số thính giả, bây giờ chúng tôi lại cho in số báo mới nữa. Sắp tới sẽ lại gửi đi cho các bạn, đây là báo gửi tặng các bạn chứ không lấy tiền, báo "Cầu vồng hữu nghị" sẽ gắn bó chúng ta lại với nhau hơn, nếu bạn nào nhận được mong viết thư góp ý gửi cho Ngọc Ánh, để chúng tôi cải tiến cho số báo càng tốt hơn.

Ông Phạm Văn Nhớ ở Xóm 8 thôn Khuốc Tây xá Phong châu huyện Đông Hưng tỉnh Thái Bình viết trong bài dự thi rằng: Tôi bắt đầu nghe Đài Trung Quốc từ năm 1960 của thế kỷ 20 bằng phương tiện thô sơ là loa gỗ và loa giấy công cộng phát vào ban đêm. Chương trình phát thanh Tiếng Việt Nam là nhựa sống và là trường học lớn của tôi, rất gần gũi với tôi. Khiến tôi cảm thấy sáng mắt sáng lòng. Mong qúy đài tăng thêm thời lượng phát thanh nhiều hơn.

Ông Văn Nhớ kính mến, cảm ơn ông đã gắn bó với Đài Chúng tôi trong nhiều năm, trong thư ông còn góp ý là nên cải tiến cho sóng phát thanh mạnh hơn, tránh trùng lặp với làn sóng các đài khác. Nhân đây Ngọc Ánh cũng mong các bạn khác phản ánh tình hình thu nghe Đài chúng tôi tại nơi thường trú của bạn, ví dụ như âm thanh nét vào buổi phát vào, không rõ hoặc bị nhiễu vào thời điểm nào, để Ngọc Ánh tập trung ý kiến của các bạn cung cấp cho ban kỹ thuật phát sóng của Đài, để họ điều chỉnh lại làn sóng cho mạnh hơn.

Võ Quỳnh An ở khối Xuân Nam Phong Xuân thành phố Vinh tỉnh Nghệ An viết: 55 năm qua, Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc không quản ngại khó khăn, song hành với nhân dân Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, vun đắp cho tình hữu nghị truyền thống giữa nhân dân hai nước Việt Trung. Những năm qua chương trình tiếng Việt Nam của Đài đã có nhiều cải tiến, đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức. Là món ăn tinh thần của đông đảo thính giả Việt Nam từ thành thị đến nông thôn.

Bạn Quỳnh An thân mến, bạn đã nó lên tôn chỉ của phát thanh của Ban Việt Ngữ chúng tôi. Xin cảm ơn bạn.

Bạn Lê Đức Ngưỡng ở 46 Đường Nguyễn Phú Nguyên Thành phố Huế viết: tôi bắt đầu nghe chương trình Việt Ngữ đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc vào ngày 4 tháng 12 năm 1990. Sau đó tôi dần dần thu nghe toàn bộ nội dung chương trình. Về sau tôi nhận được thư và báo "Cầu vồng hữu nghị " quý đài gửi đến. Tôi đã trao câu hỏi cuộc thi lần này cho mấy người bạn của tôi để họ tham gia cuộc thi, tôi hy vọng qúy đài sẽ có thêm thính giả mới nữa.

Cảm ơn bạn Đức ngưỡng. Cũng mong những bạn sau nhận được câu hỏi cuộc thi "Tôi với ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" mời thân nhân và bạn bè mình cùng tham gia để cuộc thi càng đông vui.