Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-16 17:02:27    
Núi Minh Nguyệt ở tỉnh Giang Tây

cri

Nghe Online

CRI : Núi Minh Nguyệt nằm ở thành phố Nghi Xuân tỉnh Giang Tây miền trung TQ, gồm 12 trái núi cao hơn mặt biển trên một nghìn mét. Đứng từ xa nhìn sang, đỉnh núi chính của nó là hình bán nguyệt, chẳng khách nào một nửa vầng trăng, cho nên người ta mới đặt cho nó một cái tên rất giàu chất thơ là núi Minh Nguyệt. Tại đây còn có một công viên rừng sâu cấp Quốc gia rộng hơn 130 km vuông.

Du khách đến đây phần lớn đều ngồi xe cáp lên đỉnh núi. Trạm khởi điểm và trạm chót của đường xe cáp này có độ chênh lệch lớn nhất tại châu Á, từ chân núi lên đỉnh núi chỉ mất có 40 phút đồng hồ. Du khách ngồi trong xe cáp có thể ngắm cảnh mây mù lan tỏa dưới thung lũng, phủ một lới tơ mỏng trên núi đồi xanh thắm, khiến ta không thể nào nhìn rõ, nhưng lác đác vẫn có thể thấy được nét mặt duyên dáng của rừng núi. Chỉ khi nào xe cáp lên tới đỉnh núi thì chúng ta mới thực sự được thưởng thức vẻ đẹp của núi Minh Nguyệt.

Sau khi xe cáp lên tới đỉnh núi, thường thì du khách đều đi bộ xuống núi, vừa đi vừa ngắm cảnh. Núi Minh Nguyệt rất hùng vĩ và hiểm trở, với rừng cây xanh thắm, thác nước tráng lệ. Cứ vào mùa xuân hay mùa hè hàng năm, đi trên đường mòn trong làn gió mát, các loài hoa rừng đua nhau khoa sắc, tiếng suối ngàn róc rách và tiếng chim hót líu lô ngân vang khuấy động sự yên tĩnh của rừng núi, khiến tâm hồn ta càng thêm say sưa, rộng mở.

Tại đây, chúng tôi đã gặp chị Tư Đình Đình, một du khách đến từ tỉnh Sơn Đông miền đông TQ. Chị nói với chúng tôi rằng,

"Tôi lần đầu tiên tới đây, Nơi đây vô cùng tươi đẹp, tôi chưa bao được nhìn thấy rừng nguyện thủy như ở đây, nó không mảy may bị phá hoại".

Trên núi Minh Nguyệt có khá nhiều khu phong cảnh, các phong cảnh này đều có truyền thuyết rất hay. Trong đó, chúng ta hãy kể về truyền thuyết của một khu phong cảnh được gọi là "Thác Vân Cốc".

Thác nước này cao hơn 110 mét. Đứng ở dưới thác nhìn lên, chỉ thấy làn nước rộng khoảng 3-4 mét khác nào một con rồng trắng, từ trên khe núi cao ào ào đổ xuống, có mấy nơi va vào vực đá, sau đó trút trẳng xuống một tảng đá lớn ở dưới chân núi, phát ra tiếng vang như tiếng sấm, bọt nước bắn lên tung tóe. Bốn bên thác nước bụi nước cuồn cuộn, quanh năm suốt tháng khác nào như mưa phùn, mù khí mông lung bủa dăng khắp thung lũng.

Về khu phong cảnh này có một truyền thuyết như sau: Tương truyền ngày xưa , ở gần núi Minh Nguyệt có hai con rồng thường ra tác oai tác quái, Thủy Long thì gieo sóng gió, gây nên nạn nước lụt núi lở. Còn Hỏa Long thì phun luồng hơi nóng, khiến đồng ruộng trở nên khô hạn và mất mùa. Sau khi nghe được tin này, một vị thiên thần quyết định trừ hại cho dân. Trải qua 81 ngày đấu phát với hai con rồng này, cuối cùng vị tiên này đã trị được chúng, và khóa Thủy Long ở trên tầng mây, hàng ngày sai nó ngoan ngoãn phun nước để chuộc tội, do đó mới hình thành thác nước Vân Cốc. Còn Hỏa Long thì bị thiên thần lấy tảng băng ở trong núi đè lên, do thân thể nó quá nóng, nên đã khiến các tảng tan chảy thành suối nước nóng.

Suối nước nóng này nằm ở thị trấn Ôn Thang đước chân núi Minh Nguyệt. Anh Lưu Uy nhân viên làm việc ở đây nói với chúng tôi rằng, suối nước nóng này có tác dụng rất đặc biệt đối với sức khỏa. Vào hơn 800 năm trước, người dân địa phương đã biết lợi dụng tác dụng này .

"Suối nước nóng này phun ra từ một khe nham đá nằm sâu dưới lòng đất hơn 400 mét, nhiệt độ nước luôn giữ ở mức từ 68 đến 72 độ, nước trong vô sắc vô vị, hàm lượng Se len tương đội cao. Có tác dụng rõ rệt đối với sức khỏa và phòng chống ung thư".

Se len là một loại chất khoáng rất có lợi đối với cơ thể con người, đã được chứng minh là có tác dụng chống bệnh ung thư. Theo người địa phương nói, những người sống ở vùng lân cận Ôn Thang rất ít hoặc hầu như không mắc chứng ung thư, tuổi thọ bình quân cùa Nghi Xuân cũng cao hơn các nơi khác từ 5 đến 10 tuổi.

Như chúng ta đều biết, suối nước nóng thường có lưu huỳnh, nhưng nếu hàm lượng lưu huỳnh quá cao thì nước có mùi rất khó chịu, rất có hại đối với da thịt. Còn suối nóng Ôn Thang thì hàm lượng lưu huỳnh rất thấp, nước không màu không vị, thậm trí có thể uống

Theo người địa phương nói, trong số những suối nước nóng được khai thác trên thế giới, suối nước nóng với hàm lượng Se Len cao và lưu huỳnh thấp ở Ôn thang hiện có hai nơi, ngoài ra, ở Pháp có một là suối Ai x nổi tiếng.

Hiện nay, người đến tắm suối nước nóng Ôn Thang mỗi ngày một đông, nếu bạn có dịp đến đây thì sẽ đích thân thể nghiệm được điều này.

Núi Minh Nguyệt là một phong cảnh rất có giá trị tham quan, người dân địa phương tỏ ra rất tự hào. Chị Tưởng Văn Phong cũng vậy, chị cảm thấy nơi đây vô cùng thơ mộng, rất đáng giới thiệu với mọi người.

"Tôi cho rằng núi Minh Nguyệt của Nghi Xuân vô cùng tươi đẹp, mọi người đều có thể đến, bất kể trẻ già, gái trai".

Đường thông đến đây cũng khá tiện lợi, du khách có thểđáp máy bay đến Nam Xương tỉnh lỵ tỉnh Giang Tây, rồi ngồi xe khách thì đến núi Minh Nguyệt, hoặc đáp tàu hỏa thắng đến thành phố Nghi Xuân, rồi ngồi xe khách tới cũng được. Giá vé vào cửa là 40 đồng nhân dân tệ, ngồi xe cáp lên núi là 55 đồng.