Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-08 19:21:40    
Làm quen và tâm sự với nhau

cri

 

Bạn Nguyễn Thị Hằng ở Bình Trung Thăng Bình tỉnh Quảng Nam tâm sự với Ngọc Ánh rằng, sau khi thi trượt đại học em rất buồn và quyết tâm thi lại. Nhiều đêm ngồi học em lại mở Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ra nghe. Giọng nói của các anh chị rất thân thương và trìu mến đã phần nào thúc đẩy em trong học tập. Em mong Đài phát nhiều nội dung nói về đất nước và con người Trung Quốc. Cuối cùng qua thư này em muốn được làm quen với các bạn thính giả qua Hộp thư Ngọc Ánh.

Hằng thân mến, tin rằng những ngày này việc học của em và các bạn càng trở nên bận rộn hơn, em không nên có tâm trạng lo sợ trước cuộc thi cuối cấp nhé, bởi lo sợ không giải quyết được gì mà chỉ có thể ảnh hưởng đến sự phát huy trong trường thi. Em nên nghĩ rằng, là học sinh thì ai cũng phải trải qua mùa thi cử, chỉ cần mình đã ôn tập chu đáo, làm theo lời dặn dò của thầy cô giáo ở trường, tổng kết kinh nghiệm thành công và thất bại trong các lần thi kiểm tra trước đây, thì sẽ giúp ích cho chất lượng thi của trước mắt, phải không em. Chị cũng mong em có nhiều bạn bè mới qua nghe đài để cùng động viên nhau trong học tập cũng như trong sinh hoạt. Nếu bạn nào muốn làm quen với bạn Nguyễn Thị Hằng mời gửi thư đến: xã Bình Trung huyện Thăng Bình tỉnh Quảng Nam.

Bạn Hoàng Minh Toản học sinh Trường Thiếu Sinh Quân Dân Tộc Quân khu 2 hòm thư 6NH2668 thành phố Plây-Cu tỉnh Gia Lai tâm sự rằng: trên thành phố miền rừng núi Tây Nguyên thoang thoảng hương thơm của hoa cà phê, bên cạnh là người bạn thân thiết đó là chiếc đài bán dẫn để nghe chương trình của đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Thời gian này học sinh cả nước em đang bận ôn thi, nhưng sắp xếp tốt thời gian thì vẫn có thể theo dõi đài, em cảm thấy, học tập là trọng tâm chính, nhưng ngoài ra cần phải mở mang kiến thức, mà chương trình của quý đài là một lượng vốn kiến thức phong phú ngoài sách vở. Thực ra em muốn viết thư cho chị từ lâu, nhưng em mới mạnh dạn tâm sự cùng chị, em cảm thấy rất hạnh phúc.

Cảm ơn Toản đã dành thời gian vàng ngọc của giờ ôn tập sách vở để viết thư cho chị, đọc thư em, chị cũng như ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa cà phê từ miền đất Tây Nguyên đưa đến. Tại tỉnh Plây cu có rất nhiều thính giả nhiệt tình của đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Chị đã đọc địa chỉ cụ thể của em qua Hộp thư ngày, mong qua nghe đài em có thể làm quen với nhiều bạn cùng quê và các bạn có chung thị hiếu ở các miền quê khác. Chúc em học tập tiến bộ và đạt được thành tích tốt trong mùa thi.

Bạn Y Khuin Hra ở Buôn Niêng xã EA Nuôl huyện Buôn Đôn tỉnh ĐắK Lắk có đều tâm sự nho nhỏ rằng: Không hiểu sao em lại mến mộ đất nước và con người Trung Quốc đến thế. Em rất thích nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, đây là lần đầu tiên em viết thư cho chị, nhất là Hộp thư Ngọc Ánh, chương trình văn nghệ, Học tiếng phổ thông Trung Quốc và nhiều tiết mục khác nữa. Em khát khao có được tấm ảnh chụp tập thể của các anh chị, nếu chị không đáp ứng được yêu cầu nho nhỏ này của em thì em sẽ buồn lắm đấy.

Y Khuin Hra thân mến, thư của em tuy ngắn nhưng chị cảm thấy rất gần gũi. Chị từng tiếp xúc với đoàn nghệ thuật quốc gia Việt Nam sang Trung biểu diễn trong có một số nghệ sĩ Tây Nguyên như Siu Blắc, Thúy Hà v v... các diễn viên đến từ Đắk Lắk Tây Nguyên rất nhiệt tình cởi mở, đến nay chị vẫn rất nhớ họ. Em yên tâm nhé, yêu cầu của em rất nhỏ, chị sẽ gửi lịch phát thanh chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc cho em, trong có ảnh chụp tập thể của ban Việt Ngữ. Mong vẫn thường xuyên nhận được thư em.

Em Nguyễn Quang Long học sinh trường phổ thông trung học Hồng Bàng Hải Phòng tâm sự rằng, em nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ hồi học lớp 6, nhưng không được thường xuyên vì chiếc đài qúa bé, âm thanh không rõ, nhưng bây giờ em đã có một chiếc đài mới, lại có ăng ten, nên tiếng rất nét, thế là em nghe đài thường xuyên hơn. Bây giờ em đã nó được một chút tiếng Trung Quốc rồi cô ạ, em học tiết mục "Học tiếng Phổ Thêng Trung Quốc" trên đài, ngoài ra em còn học ở trung tâm ngoại ngữ trường đại học sư phạm Hải phòng.

Quang Long thân mến, qua thư có thể thấy em là một học sinh ham học kiến thức, yêu mến cuộc sống. Ở Việt Nam có câu : "Năng nhặt chặt bị", "nhiều nhỏ góp lại thành to". Học ngoại ngữ chính là như vậy, trọng về tích lũy. Tin rằng trong ba tháng hè này, em sẽ càng có nhiều thời gian để học Trung Văn và các kiến thức khác ngoài sách vở. Trong quá trình học tập tích lũy kiến thức, em sẽ có nhiều niềm vui.