Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-07 14:42:08    
Lá thư của một thí sinh gửi cho bố mẹ.

cri
Sau 12 năm dùi mài đèn sách, lúc này là thời gian các thí sinh đang phải ngày đêm vùi đầu trong đống sách vở, và phải chịu áp lực rất lớn, tinh thần căng thẳng và rất mệt nhọc. Chúng ta những người làm cha mẹ phải giúp đỡ và thông cảm với con, để các em vượt qua khó khăn, đạt thành tích tốt trong kỳ thi đại học.

Trước hết chúng ta hãy nghe lời tâm sự của bố mẹ thí sinh này: Tôi là phụ huynh của một thí sinh sắp thi đại học. Buổi sáng ngủ dậy, thấy lá thư của con viết cho hai vợ chồng tôi, xem thư của cháu mà không cầm được nước mắt. Tuy cháu học tập không được tốt lắm, nhưng cháu rất biết điều, lá thư này đã bộc lộ những ý nghĩ từ đáy lòng cháu, đã có tác dụng rất lớn trong việc tìm sự thông cảm giữa hai lớp người, vợ chồng tôi muốn đăng lá thư này, để cho các bậc phụ huynh có con sắp thi đại học, nhất là các cháu thành tích học tập không được tốt lắm, thông cảm với hoàn cảnh và áp lực của con hiện nay, trong giai đoạn cuối này dành cho con sự thông cảm và khích lệ, để cho các cháu vượt qua thử thách quan trọng trong đời người. Sau đây là nội dung lá thư :

Bố mẹ kính mến ?

Những dòng chữ trên trang giấy này đã thay cho lời của con.

Thực ra con đã nói dối bố mẹ, từ hôm thứ 7 con đã biết thành tích thi thử lần thứ hai. Thành tích này khiến con không thể chấp nhận được và không dám nói với bố mẹ.

Thi với kết quả như vậy, con cũng đã thầm phân tích mấy lần, nhưng không thể tìm ra được nguyên nhân khách quan, con không hiểu sao mình lại như vậy, thi với số điểm kém xa so với thi thử lần thứ nhất. Về đến nhà, thấy mẹ đang mong đợi kết quả để điền nguyện vọng cho con, con thực sự cảm thấy hoang mang, không dám nhìn vào ánh mắt mong đợi của mẹ, con biết rằng hiện nay chỉ có một cách duy nhất là ngồi vào bàn cố gắng vượt qua 20 ngày còn lại.

Mấy tối nay, con từng khóc, nhưng mãi cho đến tối hôm qua con mới hiểu được, nước mắt không thể cứu được con, con sẽ cố gắng hết mình để tự cứu lấy mình. Thế nhưng con nghĩ lại, con dám nói một cách thẳng thắn rằng, trước đây con đã cố gắng, bố mẹ đừng thời gian học ở nhà của con không đước tập trung là con đã được theo yêu cầu của bố là đạt hiệu xuất cao, ở nhà chỉ cần con tập trung học tập là học được, không bị phân tán tư tưởng một phút nào, ở trường, mỗi ngay con uống 4 cốc cà phê để kiên trì học từng ngày...... Bố mẹ có biết không, kết quả thi lần này giáng cho con một đòn trí mạng.

Bố kính mến, trước đây mẹ nói với con, bố cảm thấy con không có tiến bộ. Câu nói này đã khiến con rất đau lòng. con không phải là đứa con không có chí hướng, con hiểu rất rõ rằng bố mẹ không gây áp lực cho con, tuy bố nói không thi được lên đại học thì học cao đẳng, chẳng nhẽ con không muốn thi lên đại học cho đẹp mặt hay sao.

Thi đại học là sự phấn đấu lớn trong đời người, phấn đấu về tinh thần. Mong bố mẹ đừng xa lánh con, con tin rằng, con không phải là người thừa của xã hội, con rất mong muốn tiến bộ và có lòng tự trọng. Thưa bố mẹ, điểm thi thử lần thứ hai đã bày ra trước mắt, đây là sự thách thức lớn nhất đối với con.

Con cứ nén chặt trong lòng cho đến nay, nhưng con vẫn không dám nói thật với bố mẹ.

Bố mẹ kính mến, từ nhỏ con chưa có mấy lần làm được những việc để bố mẹ vui lòng, con rất thất vọng. Có thể kỳ thi đại học lần này con sẽ khiến bố mẹ thất vọng. Nhưng con mong bố mẹ hãy tin ở con, con sẽ phấn đấu, chăm chỉ, bằng không những cố gắng trước đây sẽ uổng công vô ích. Trong 20 ngày cuối này, con không buông lỏng, bố mẹ cũng không nên từ bỏ, không nản lòng, bởi vì bố mẹ là chỗ dựa tinh thần của con.

Vĩnh viễn là con của bố mẹ.

1 giờ đêm.

Trước lá thư bày tỏ sự khó xử và hoang mang của một thí sinh gửi cho cha me, phóng viên đã phỏng vấn ông Ôn Phương chuyên gia về tâm lý.

Sau khi xem lá thư này, giáo sư Ôn Phương nói, hiện nay đã sắp đến ngày thi, không có một thí sinh nào không lo lắng cho tiền đồ của mình. Các em một mặt tìm ra và bổ sung những kiến thức yếu kém của mình trong mười mấy năm học tập, mặt khác còn phải chịu áp lực đến từ nhà trường, phụ huynh và xã hội. Còn trong lúc này, các bậc phụ huynh lại càng phải tìm cách giảm bớt gánh nặng tinh thần cho các em, chăm sóc đến sinh hoạt của các em, trước hết phải làm gương một cách rất bình thản đối với việc thi cử. Đối với một thí sinh mạnh dạn cầm bút viết thư cho bố mẹ để biểu lộ tâm tình của mình, thầy Phương cảm thấy rất tốt, "đây là một cách giảm bớt áp lực cho bản thân, lại bắc nhịp cầu để trao đổi với bố mẹ."Thầy Phương nói với phóng viên, "trước áp lực, phần lớn các em đều áp dụng biện pháp né tránh, rốt cuộc khiến cho mình luôn sống trong áp lực, các bậc cha mẹ nên căn cứ tình hình chỉ dẫn , giúp các cháu phân tích vấn đề và thiếu xót, không nên trách mắng đối với thành tích học tập. Để giảm áp lực cho các em, buổi tối hàng ngày, sau khi ăn cơm xong chuyện trò, tào lao với con khoảng nửa tiếng, tránh nhắc đến những chuyện liên quan đến thi cử, học tập, để cho các em qua chuyện trò thực sự trút bỏ gánh nặng về tư tưởng, tinh thần thỏa mái.