Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-06 20:36:30    
Mùa thi đại học ở Trung Quốc

cri

Mùa hè hàng năm của là mùa thi đại học đến, đây là thời điểm kiểm nghiệm kiến thức đã học được sau 12 rùi mài sách của các em học sinh cuối cấp phổ thông trung học, và cũng là thời điểm quyết định tương lai của các em, cho nên thường được cả xã hội quan tâm. Qua môi giới thông tin, Ngọc ánh cũng biết phần nào tình hình mùa thi tại Việt Nam có nhiều nét tương đồng với Trung Quốc. Vào dịp gần hè, Ngọc Ánh thường nhận được nhiều thư c̉a các em học sinh trung học Việt Nam bày tỏ rất quan tâm tình hình thi cử đại học tại Trung Quốc. Ngọc Ánh xin dành hộp thư kỳ này, tiếp chuyện với một số học sinh Việt Nam. Trước khi đi vào nộ dung chính, Ngọc Ánh xin giới thiệu đôi nét về tình hình thi cử năm nay của các học sinh cuối cấp Trung Học Trung Quốc.

Cả nước Trung Quốc năm nay có 8 triệu 670 nghìn thí sinh, tăng 1 triệu 440 nghìn thí sinh so với năm ngoái, và cũng là năm có số thí sinh nhiều nhất so với mọi năm. Kế hoạch tuyển sinh năm nay của các trường đại học là 4 triệu 750 nghìn người. Quan chức hữu quan của bộ giáo dục Trung Quốc cho biết, thí sinh năm nay nhiều hơn mọi năm là vì số học sinh tốt nghiệp phổ thông nhiều hơn mọi năm. Cụ thể là, số học sinh tốt nghiệp phổ thông là 5 triệu 910 người, số học sinh tốt nghiệp trường trung học nghề nghiệp là 78 nghìn, trong số đó có 2 triệu 780 nghìn thí sinh đăng ký thi khối văn sử, 4 triệu 230 nghìn thí sinh đăng ký thi khối toán lý, 990 nghìn thí sinh đăng ký thi khối hỗn hợp văn lý. Lịch thi đại học năm 2005 của các thí sinh Trung Quốc nói chung sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 7, 8 tháng 6, nhưng cũng có chút khác nhau, ví dụ lịch thi của tỉnh Quảng Đông là ba ngày rưỡi, đó là ngày 7, 8,9 và sáng ngày 10, lịch thi của Thượng Hải là hai ngày rưỡi đó là ngày 7, 8 và sáng ngày 9.

Mùa thi của chúng em rất bận

Bạn Hoàng Văn Tuyên ở thôn Mật Sơn 1 xã Chí Minh huyện Chí Linh tỉnh Hải Dương tầm sự rằng: Hè đã sang rồi chị nhỉ? Lớp bọn em ngay cạnh vườn cây, tiếng ve râm ran nhiều khi át cả tiếng của bọn em. Mỗi lần hè đến là bọn em lại cảm thấy háo hức vì sắp được nghỉ hè, được lên lớp cao hơn và sẽ được làm đàn anh của đàn em khóa học sau, mang theo tâm trạng lưu luyến xa trường, lo toan cho kỳ thi, những ngày bận rộn lắm chị ạ, thời gian học tập, ôn bài vở chiếm khá nhiều thời gian. Tuổi còn cắp sách đến trường còn mộng mơ nhiều điều lắm chị ạ, không biết chị có cảm xúc giống bọn em không? Em thấy Đài phát thanh Quốc tế TrungQuốc không những phong phú về nội dung mà còn nhiệt tình quan tâm thính giả Việt Nam. À em xin nêu ý kiến nhé, những bài hát Trung Quốc trong Chương trình Văn nghệ nên giới họ tên của nhạc sĩ để người nghe hình dung và ấn tượng hơn đối với bài hát. Ngoài ra em muốn tìm hiểu về nghệ thuật múa sư tử bắt nguồn từ đâu và có từ bao giờ?

Văn Tuyên thân mến, bất cứ ai trong tuổi học trò cũng có tâm trạng như em và các bạn của em, đây là quãng đời mơ mộng và đáng ghi nhớ nhất, và tất nhiên chị cũng từng trải qua. Ý kiến của em đối với chương trình Văn Nghệ rất tốt, sau này chị sẽ lưu ý ngoài giới thiệu tên của ca sĩ ra còn giới thiệu họ tên của tác giả. Còn về câu hỏi bắt nguồn của nghệ thuật múa sư tử Trung Quốc, sau khi ta cứu xong chị sẽ giới thiệu vào Hộp thư Ngọc Ánh tuần sau, mong em báo cho các bạn của em cùng nghe nhé. Chúc thời gian nghỉ hè của em và các bạn em sẽ có nhiều hoạt động bổ ích, mong chương trình phát thanh của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc sẽ phong phú kỳ nghỉ hè của em nói riêng và các em học sinh Việt Nam nói chung.

Bạn Hoàng Công Toàn ở Tam Hợp huyện Kỳ Hợp tỉnh Nghệ An tâm sự rằng: Chương trình Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là món ăn bổ ích trong cuộc sống của học sinh bọn em, tuy việc học của em rất bận nhưng hằng ngày em đều dành thời gian nghe đài. Mong chị Ngọc Ánh giới thiệu cho em biết con đường tơ lụa của Trung Quốc bắt đầu từ đâu và có từ bao giờ? Nay phát triển ra sao? Chắc câu hỏi này đối với chị không khó, mong chị đáp ứng yêu cầu của em. Ngoài ra em muốn có tấm ảnh chụp tập thể của các anh chị ban Việt ngữ bởi em chỉ nghe tiếng nói không biết khuôn mặt của các anh chị. Nếu có được ảnh của các anh chị thì em vui lắm.

Công Toàn thân mến, chắc em và các bạn cùng lớp đã nghỉ hè rồi nhỉ? Thành tích trong năm học vừa qua ra sao? Hè này em và các bạn lại có nhiều thời gian hơn để gặp gỡ hộp thư Ngọc Ánh cũng như các tiết mục khác của Đài phát thanh Quốc tế. Câu hỏi về con đường tơ lụa Trung quốc của em, chị xin giải đáp vào hộp thư này tuần tới, đến lúc đó mong em báo cho các bạn khác cùng nghe nhé. Rồi chị sẽ gửi lịch phát thanh cho em, trong có ảnh tập thể của ban Việt Ngữ. Chúc ba tháng hè này em sẽ có nhiều thu hoạch bổ ích.