Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-06-02 14:59:22    
Hãy dành cho các cháu một ước mơ

Xin Hua
Đọc sách sẽ có ảnh hưởng lâu dài và thấm dần đối với các cháu , một tác phẩm hay sẽ tác động mạnh mẽ đối với tâm hồn của các cháu , khiến các cháu có sự nhận thức và mục tiêu đeo đuổi rất tốt đối với cuộc sống .

Nhân ngày quốc tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6 , rất nhiều phụ huynh nào mua cho con quần áo đẹp , nào sắm đồ chơi mà con yêu thích , hoặc chung vui với con trong một ngày . Đó là điều không có gì đáng trách , nhưng nếu như khuyến khích tương lai của con bằng phần thưởng lỗi thời , thì không bằng tặng cho con mấy cuốn sách hay , để mang lại một ước mơ cho con .

Một câu truyện kể lại rằng , một sinh viên ra đời trong thập niên 60 thế kỷ 20 , do hoàn cảnh gia đình khó khăn , trong những năm tuổi thơ ấu , em chỉ đọc qua một cuốn truyện nhi đồng , cuốn truyện này kể rằng , một hạt giống nhỏ bay theo gió đi tìm kiếm cuộc sống mới . Chính vì nội dung câu truyện đó , anh thanh niên này đã nẩy sinh ước mơ bay ra thế giới bên ngoài . Đấy chính là sức mạnh của một cuốn sách hay . Một cuốn sách hay sẽ có ảnh hưởng đối với cả cuộc đời của con người , những phẩm chất tốt đẹp như khoan dung ,lương thiện , hiến dâng sẽ khảm sâu trong tâm hồn của một người và khiến người đó trưởng thành lành mạnh .

Hiện nay , nhiều phụ huynh chỉ bận bịu bôn ba đưa con đi lại giữa các lớp đào tạo tài nghệ , luôn khảng kháng bỏ tiền túi để mua các loại tài liệu hướng dẫn cho con, nhưng lại không có ý thức mua mấy cuốn sách hay cho con , càng không có ý thức cần phải dành một không gian cho con , để cho con đọc sách trong môi trường yên tĩnh . Thậm chí có người cho rằng , đọc sách như vậy vừa không thể giúp con mình thành tài , lại không thể đảm bảo con mình thi đỗ trường đại học trọng điểm .

Thực ra , rất nhiều cháu đều có từng trải nằm trong chăn nghe mẹ kể truyện nhi đồng . Nghe xong câu truyện " Công chúa Bạch Tuyết " và " Cô gái lọ lem " , các cháu sẽ nằm mơ trông thấy 7 người lùn và giầy thủy tinh rất đẹp ; sau khi đọc truyện " Chú vịt xấu xí trở thành thiên nga trắng " thì các cháu sẽ cảm nhận tới chỉ có trải qua cơn sóng gió mới có thể trông thấy cầu vồng rực rỡ , đọc truyện "Chú rối kỳ ngộ " các cháu sẽ hiểu rõ lý lẽ : con người phải thành khẩn trung thực , không nên nói dối .

Thiếu niên khỏe , thì quốc gia mạnh . Các cháu là niềm hy vọng của đất nước , là tương lai của dân tộc , bộ mặt tinh thần của các cháu sẽ quyết định hướng đi của dân tộc . Thế nhưng nếu như các cháu không có ước mơ , tương lai của chúng ta sẽ ra sao ? Cho nên , chúng ta hãy cho các cháu một ước mơ . Chỉ có như vậy , cho dù các cháu không phải là thần đồng ,không phải là thiên tài , chắc cháu không biết chơi Pi-a-nô , cũng không thể trở thành ngôi sao trong tương lai , song cháu sẽ có tấm lòng lương thiện và trung trực , sẽ có lòng giàu tình thương yêu và chứa chan nhiệt tình , những điều đó sẽ mang lại tràng pháo vỗ tay trong tương lai cho các cháu .