Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-25 18:23:27    
Anh Cảnh Thụy Tiên dẫn dắt bà con thôn xóm đi lên con đường văn minh khá giả

cri

Nghe Online

CRI : Thôn Cảnh Trang nằm ở ngoại thành thành phố Tân Hương tỉnh Hà Nam miền trung Trung Quốc, do tuyệt đại đa số bà con trong thôn đều họ Cảnh nên mới có tên là thôn Cảnh Trang. Thôn Cảnh Trang mười năm trước còn là một thôn có cuộc sống tương đối khó khăn, thu nhập của mọi người rất thấp, cả thôn xóm trông rất lụp xụp. Nhưng mấy năm gần đây thôn Cảnh Trang biến đổi rất nhiều, gần đây phóng viên đến phỏng vấn thấy những con đường dải xi măng rộng thênh thang thẳng tắp, những ngôi nhà mới mọc lên sáng sủa. Bà con cho biết, Những thay đổi này đều có liên quan đến anh Cảnh Thụy Tiên, chủ nhiệm ủy lãnh đạo thôn này.

Anh Cảnh Thụy Tiên năm nay 36 tuổi, dáng người tầm thước, đôi mắt sáng để cho mọi người ấn tượng anh là một người tháo vác.

Khi còn trẻ anh tham gia quân đội, đầu thập niên 90 thế kỷ 20, anh phục viên về quê. Anh Tiên cùng gia đình mở trại nuôi gà, bản thân anh còn lái xe tắc xi kiếm tiền. Thông qua cần cù lao động, chẳng bao lâu gia đình anh đã trở thành gia đình khá giả trong thôn.

Nhưng do thôn Cảnh Trang người nhiều ruộng ít, phần đông bà con vẫn dựa vào hình thức trồng trọt truyền thống, thu hoạch cả năm trời cũng chỉ đủ lương thực ăn, không có thu nhập khác nữa, cuộc sống của bà con trong thôn xóm vẫn nghèo nàn. Trông thấy bà con sống cuộc sống không khá giả trong bao năm qua, anh Cảnh Thụy Tiên cảm thấy mình kiếm thêm nhiều tiền hơn nữa cũng chẳng có ý nghĩa gì. Anh nói :

Tuy cá nhân tôi đã giàu có, nhưng mọi người thôn xóm vẫn nghèo như thế, như thế có giá trị gì ? Tôi cho rằng giá trị của bản thân tôi nên thể hiện ở làm nhiều việc tốt và thực tế cho xã hội và bà con thôn xóm mình, thì tôi mới cảm thấy vui vẻ và yên tâm.

Anh Cảnh Thụy Tiên luôn thầm lặng tìm cơ hội, muốn làm việc những việc gì đó cho bà con thôn xóm. Tháng 4 năm 1995, thôn Cảnh Trang bầu lại chủ nhiệm ban lãnh đạo thôn, cả thôn hơn 2000 người thì có 95 o/o người bầu anh Tiên, anh Tiên lúc đó mới 26 tuổi đã trở thành người đứng đầu trong thôn.

Đứng trước sự tin tưởng của bà con, anh Cảnh Thụy Tiên cảm thấy trách nhiệm gánh nặng trên vai. Anh trước hết bán chiếc xe tắc xi, không kinh doanh trại nuôi gà nữa, bắt đầu một lòng một dạ suy nghĩ làm thế nào để cho bà con thôn xóm sớm ngày có cuộc sống khấm khá. Anh rất nhanh tìm được mục tiêu làm việc của mình :

Chúng tôi sửa lại từ chỗ bà con không vừa lòng, làm việc mà quần chúng mong mỏi.

1  2  3