Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-24 17:44:05    
Xin tiếp chuyện bạn nghe Đài

cri
Trong thư điện tử bạn Nguyễn Thư Sinh vốn là chuyên viên bộ giao thông vận tải Việt Nam nay đã nghỉ hưu ở phường Kim Liên quận Đống Đa Hà Nội viết: qua "Hộp thư Ngọc Ánh" phát vào tối ngày 9 tháng 5 tôi đã đón nghe trích đoạn bài thơ dài của tôi "Đất nước Trung Hoa ơi, tôi mến yêu người", tôi và gia đình, bạn bè rất phấn khởi đón nghe. Điều làm chúng tôi rất xúc động là toàn bộ bài thơ sẽ được đăng trên báo điện tử của quý Đài, nguyện vọng của tôi đã được thực hiện. Đây chính là phần thưởng mà quý Đài dành cho tôi và gia đình. Xin cảm ơn qúy Đài.

Bạn Thư Sinh thân mến, bài thơ của bạn đã toàn bộ đăng trong mục Hộp thư Ngọc Ánh trên trang web của đài chúng tôi. Bạn có thể thông báo cho người nhà và bạn bè bạn cùng đón đọc qua mạng. Trong thư bạn nêu ý kiến là nên giữ lại nguyên câu "Dẫu biết rằng đường trường xa ngại" trong bài thơ, Ngọc Ánh xin tôn trọng ý kiến của bạn. Mong bạn thường xuyên viết thư cho Hộp thư Ngọc Ánh chúng tôi.

Bạn Hoài Phương có hòm thư điện tử skysweet@vietshare.com cho Ng̣ọc Ánh biết rằng, rất vui khi nghe Hộp thư Ngọc Giới thiệu về Nghiên Mực Trung Quốc và câu chuyện cổ tích "Nữ Oa vá trời" bằng giọng nói ngọt ngào của cô, rất cảm ơn. Trong bộ phim "Tây Du ký" có cảnh Hoa quả sơn non nước như tiên. Xin hỏi địa danh Hoa quả sơn có thật hay không?

Hoài Phương thân mến, nếu mảnh vườn kiến thức Hộp thư Ngọc Ánh có thể làm phong phú món ăn tinh thần và điều thú vị cho bạn và các bạn thính giả khác, thì đây chính là điều mong muốn của Ngọc Ánh. Bạn hỏi về Hoa Quả Sơn, Ngọc Ánh sẽ giải đáp vào dịp sau, nhưng ở đây Ngọc Ánh xin cho bạn biết rằng, Hoa Quả Sơn là khu thắng cảnh nằm ở ngoại ô thành phố Lạc dương tỉnh Hà Nam Trung Quốc.

Bạn Phạm Quốc Lợi có hòm thư điện tử caf_minhquoc@hopthu.com tâm sự rằng:

Mỗi lần nghe "Chương trình văn nghệ cuối tuần" do chị phụ trách là em thích lắm, em thích chị giới thiệu những ca sĩ và bài hát Trung Quốc. Tụi em năm nay thi đại học cho nên bài vở nhiều vô kể. Có những bài tập không làm ra ngay được, thế là em liền nghe những bài hát do chị dẫn trong "Chương văn nghệ cuối tuần", em liền cảm thấy bình tĩnh, và cảm thấy bài tập cũng dễ giải hơn. Cảm ơn chị rất nhiều. Nghe nói ở Trung Quốc có ban nhạc "Hoa tiên nữ" phải không? Em muốn biết đôi chút về họ.

Quốc lợi thân mến, xuân qua hè đến, cũng là mùa thi đang đến gần. Chị Ngọc Ánh xin chúc em và các em học sinh cuối cấp ba trong mùa thi này sẽ đạt được thành tích tốt, có thể thi lên trường đại học mình hằng mong ước. Đúng vậy, ngoài Hộp thư Ngọc Ánh đầu tuần ra, Ngọc Ánh còn phụ trách "Chương trình văn nghệ cuối tuần", giới thiệu những giọng ca nổi tiếng, giọng ca trẻ mới nổi, những bài hát mới, hoặc đang thịnh hành được công chúng Trung quốc hoan nghênh. Ngoài ra , "Chương trình Văn nghệ cuối tuần" còn không định kỳ giới thiệu một số bài tản văn hay của nhà văn Trung Quốc. Rất mong các bạn viết thư góp ý cho Ngọc Ánh đối với nội dung cũng như hình thức của "Chương trình văn nghệ cuối tuần". Quốc lợi thân mến, sau khi tìm hiểu, hiện nay ở Trung Quốc không có ban nhạc "Hoa Tiên nữ", mà có ban nhạc "Hoa Nhi". Ngọc Ánh sẽ giới thiệu với qua chương trình Văn nghệ trong thời gian tới. Cuối cùng Ngọc Ánh xin khuyên Quốc Lợi nên sắp xếp hợp lý thời gian nghe đài với làm bài tập, đồng thời nên có một tâm trạng thản nhiên để đón nhận thử thách trên trường thi đại học tới nhé.

Bạn Hương Quỳnh ở xóm 5 thôn Tân Khai Linh Nam Thanh Trì Hà Nội thên mến, bức thư của bạn rất ngắn, nhưng bày tỏ nguyện vọng chung của đông đảo thính giả, đó là chúc hai nước Trung Hoa và Việt Nam luôn thắm tình hữu nghị anh em. Ngòai ra trong thư bạn cho biết là đã nhận được quà chúng tôi gửi tặng, cho nên cảm thấy vui lắm.

Hương Quỳnh thân mến, nghe tin này Ngọc Ánh cũng rất vui. Tuần tới chúng tôi sẽ lần lượt gửi chứng chỉ và quà kỷ niệm cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" cho các bạn đoạt giải, mong quà tặng của chúng tôi sẽ bình an tới tay các bạn.

Bạn Trần Thị Nhơn ở Tân Sơn, Bình Sơn Sông Công tỉnh Thái Nguyên viết thư hỏi: Dạo này em vẫn thường xuyên nghe thông tin về cuộc thi "Tôi với Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc", em đã gửi bài thi qua đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển, không biết chị đã nhận được chưa? Em dự thi với mục đích học hỏi, em mong rằng thái độ này của em sẽ được hoan nghênh.

Bạn trần Thị Nhơn thân mến, thái độ của bạn rất có tính đại diện cho nhiều bạn thính giả khác, rất đáng hoan nghênh. Tuần qua, chúng tôi lại nhận được một thùng giấy cát tông thư thính giả do đại sứ quán Trung Quốc từ Việt Nam gửi đến Đài chúng tôi, chúng tôi đang bắt tay vào việc và cắt bóc phòng bì, thống kê số lượng thư thính giả. Rất có thể trong đó có thư và bài dự thi của bạn và nhiều bạn dự thi khác. Hoan nghênh bạn thường xuyên viết thư điện tử cho chúng tôi. Vào giờ này tuần sau, Ngọc Ánh xin giới thiệu bài thi của một số bạn, đồng thời sẽ đưa lên trang web của đài chúng tôi.