Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-10 15:47:34    
Siêu thị tấm lòng vàng

cri
CRI : Mấy hôm trước, tại một siêu thị ở làng Cao Bồi Điếm thuộc quận Triều Dương, phóng viên thấy mấy người mua hàng đang chọn đồ, người thì lấy túi gạo, người lấy mấy cái áo. Họ giao hàng cho nhân viên siêu thị đăng ký, rồi mang đi mà không phải trả tiền. Cái siêu thị không phải trả tiền này là Siêu thị tấm lòng vàng của quận Triều Dương, dành cho những hộ gia đình được hưởng chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu và cư dân nghèo khổ.

Trên những giá hàng trong Siêu thị tấm lòng vàng bày nhiều thứ do mọi người quyên tặng gồm quần áo, giầy, bít tất, gạo, bột mì; trong tủ hàng đựng đầy hàng tiêu dùng như dầu ăn, muối, dấm, xì dầu, bột giặt, thuốc đánh răng, bàn chải đánh răng, cặp sách, hộp bút. Cư dân hưởng chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu và gia đình nghèo khổ cầm thẻ Tấm lòng vàng do chính quyền cấp phát, là có thể vào siêu thị chọn thứ hàng mình cần mà không phải trả tiền. Siêu thị tấm lòng vàng đã biến công tác cứu trợ đói nghèo của chính phủ từ chỗ làm theo mùa chuyển thành làm thường xuyên. Nó đánh dấu hệ thống cứu trợ xã hội đã được hoàn thiện thêm một bước.

Nói đến Siêu thị tấm lòng vàng, ông Lưu Tiến Nguyên nông dâng làng Cao Bồi Điến hết sức xúc động. Gia đình ông bốn người thì có ba người thiểu năng, ngoài sự bảo đảm mức sống tối thiểu ra, không có thu nhập gì. Siêu thị tấm lòng vàng giúp ông giải quyết vấn đề đời sống hàng ngày. Ông nói: "từ hôm Siêu thị mở cửa tôi đã vào đây, lúc thì lấy túi gạo, lúc lấy ít dầu ăn, mắm muối. Tuy không phải nhiều lắm, nhưng những thứ thiết yếu cho cuộc sống đều có. Tôi rất cám ơn chính phủ."

Cán bộ quận Triều Dương cho phóng viên biết, ý tưởng mở Siêu thị tấm lòng vàng phát sinh từ chỗ một số gia đình khó khăn trong khu thiếu ăn thiếu mặc, trong khi đó gia đình khá giả thì có nhiều thứ không dùng đến bỏ xó, làm thế nào để người thiếu có cái dùng mà người thừa có chỗ cho, thế là Siêu thị tấm lòng vàng ở làng Cao Bồi Điếm ra đời. Ngoài ra, ở phố Vọng Kinh, ở Phan Gia Viên còn có Nhà Tương thân cung cấp hàng thiếu yếu cho người nghèo.

Được biết, hiện nay Siêu thị tấm lòng vàng chủ yếu phục vụ 7 đối tượng gia đình khó khăn, gồm các hộ hưởng chế độ bảo đảm mức sống tối thiểu, các cụ già neo đơn, người thất nghiệp và người làm công lai vãng. Cư dân khó khăn chỉ cần lao động nghĩa vụ 40 tiếng đồng hồ trong một tháng ở khu phố, là được lĩnh thẻ Tấm lòng vàng. Siêu thị tấm lòng vàng không những giúp đỡ về vật chất, mà còn cử người tình nguyện tới các gia đình khó khăn giúp đỡ làm việc nhà, chăm sóc người tàn tật v.v.

Một sinh viên năm thứ hai thông qua Siêu thị tấm lòng vàng làm giáo viên nghĩa vụ cho hoc̣ sinh nghèo. Cô nói: "tôi muốn giúp những đứa trẻ nghèo này, để chúng cảm nhận lòng yêu và quan tâm của xã hội." Siêu thị tấm lòng vàng được xã hội hết sức quan tâm. Hàng ngày Trung tâm nhận đồ quyên tặng và ba Siêu thị Tấm lòng vàng của quận Triều Dương thường xuyên nhận được điện thoại của người hảo tâm. Nhiều người hảo tâm không quản đường xa, mang từng túi hàng to nhỏ tới Siêu thị. Một người quyên tặng quê ở Chiết Giang buôn bán quần áo một lần quyên tặng 100 chiếc áo mới. Trung tâm còn nhận được 3000 tệ tiền quyên tặng của một người dấu tên, ông muốn quyên tặng số tiền này cho những đứa trẻ khiếm thị trong khu điều trị bệnh tật. Một phụ nữ ở sứ quán Hung-ga-ri tại Bắc Kinh cũng quyên tặng hơn 100 chiếc áo.