Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-09 21:03:24    
Xin tặng những người làm mẹ

cri

Trong thế giới hội nhập hôm nay, nền văn hóa không những trở nên đa rạng mà còn ảnh hưởng và thâm nhập lẫn nhau. Thực ra xuất xứ của ngày lễ bà mẹ là đến từ phương Tây, hay cụ thể hơn là đến từ nước Mỹ. Có lẽ bởi ngày lễ người mẹ thường khiến mỗi chúng ta cảm thấy ấm lòng và gần gũi, cho nên khiến nhân dân các nước đều hoan nghênh và chấp nhận. Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn xuất xứ của "Ngày người mẹ".

Ngày chủ Nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm là ngày lễ người mẹ, nhiều nước trên thế giới đều tổ chức các hoạt động chúc mừng để ca ngợi người mẹ vĩ đại. Năm 1876, cả nước Mỹ còn đang tưởng niệm những người bị thiệt mạng trong cuộc chiến tranh Nam Bắc Mỹ. Bà Anna Jarvis giảng bài tại nhà thờ, sau khi kể xong câu chuyện về những anh hùng đã hy sinh trong cuộc chiến tranh, bà vừa khấn vừa nói : "Mong sao tại một nơi nào đó, ở một thời điểm nào đó, có người sáng lập ngày lễ người mẹ để kỷ niệm và ca ngợi nước Mỹ và tất cả những bà mẹ trên thế giới." Bà phục vụ trong nhà thờ 25 năm, hưởng thọ 72, sau khi bà qua đời, con gái bà tên là Anna 41tuổi liền khởi xướng ngày lễ bà mẹ để tưởng nhớ người mẹ kính yêu của mình. Bà An na viết thư cho rất nhiều người nổi tiếng nước Mỹ, yêu cầu họ ủng hộ ý tưởng của bà để tôn dương lòng hiếu thảo của các người làm con. Ban đầu không mấy người chấp nhận, nhưng bà không hề nản lòng, và tiếp tục viết thư cho càng nhiều người, và kêu gọi ra cả khắp thế giới. Ngày 12 tháng 5 năm 1907, An na tổ chức làm lễ cho mẹ mình tại nhà thờ, năm sau bà lại làm lễ cho mẹ mình, từ đó mọi người phản ứng rất nhiệt liệt. Năm 1910, thành lập ngày lễ người mẹ trên quê hương bà. Sau đó cả nước Mỹ, rồi Ca-na-đa, Mê-hy-cô đều công nhận ngày lễ này, ban đầu ba Anna đề nghị lấy ngày 10 tháng 5 làm ngày người mẹ, nhưng để tiện cho các gia đình xum họp, cho nên về sau lấy tuần chủ nhật thứ hai của tháng 5 hằng năm làm ngày người mẹ.

       

 Trên thế giới này, ai cũng có một tâm niệm về người mẹ của mình, lòng mẹ bao la như biển thái bình, chúng ta thật khó có thể dùng từ nào có thể ca ngợi đầy đủ về người mẹ. Nhân ngày lễ người mẹ, Ngọc Ánh xin mượn những câu danh ngôn sau đây làm quà tặng cho các mẹ:

- Mọi vinh quang và từ tự hào trên thế giới này đều đến từ người mẹ.

- Có một âm thanh mỹ miều nhất trên thế giới này, đó là tiếng gọi của người mẹ.

- Chỉ cần mẹ ở đâu thì ở đó có niềm vui lớn nhất.

- Tình thương của mẹ mãnh liệt biết bao, tình thương của mẹ chiếm lĩnh cả tâm hồn của mỗi chúng ta.

- Đàn bà tuy có phần yếu đuối, nhưng những người làm mẹ thường hết sức kiên gan.

- Tấm lòng của mẹ được tạo nên bằng thình thương, cho nên mỗi đứa con được ấp ủ trong lòng mẹ đều ngủ rất ngon lành.

- Nếu không có tình thương bao la của mẹ, thì tâm hồn của đứa trẻ đó sẽ trở nên hoang vu cằn cỗi.

Không những có nhiều bài hát ca ngợi về người mẹ, mà còn có vô số bài văn bài thơ giãi bày tình cảm của những người con đối với mẹ. Ngọc Ánh xin tạm dịch và đọc bài thơ mà Ngọc Ánh vô tình được đọc mang tựa đề:"Mẹ chờ con về":

Sau chuỗi ngày mang nặng đẻ đau

Rứt ruột mẹ mang con đến chào đời

Tiếng khóc con vang vọng thâu đêm

Mẹ ấp ủ con trong vòng tay dịu hiền

Cho con mút đôi bầu sữa tròn trịa

Con lim dim đôi mắt nhìn cửa sổ

Nhìn nắng thu trái quả nhuộm đỏ

Con chính là quả ngọt mẹ cho

Cho đến ngày quả chín lìa cành

Con xa mẹ đi tìm cuộc sống mới

Mặc cho sóng gió mưa sa tuyết phủ

Trong con có tình thương mẹ ấp ủ

Tiếp hơi ấm sức mạnh cùng nghị lực

Trước mắt con là tương lai sán lạn

Con như cánh chim bay khắp mọi miền

Chờ con mẹ nhé, đến ngày con trở về

Con sẽ hót vang niềm tự hào của mẹ.