Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-02 18:40:00    
Xin chúc mừng miền Nam Việt Nam giải phóng tròn 30 năm

cri

Nghe Online

Tin rằng hầu như các bạn đều rất quen thuộc bài hát "Đất nước trọn niềm vui" sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước của Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm nay là ngày miền Nam Việt Nam giải phóng tròn 30, ngày thống nhất đất nước mà biết bao người con Việt Nam đã từng phải đổi bằng xương máu qua cuộc kháng chiến trường kỳ lâu dài. Tin rằng khi giai điệu bài hát "Đất nước chọn niềm vui" hoặc nhiều bài hát sáng tác trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vang lên, rất nhiều bạn và nhất là những bạn ở độ tuổi 40 trở lên, sẽ nhớ lại những năm tháng kháng chiến tranh không thể nào quên. Ngày nay, dưới bầu trời thanh bình, đất nước Việt Nam đang trọn niềm vui, đang dốc sức vào công cuộc xây dựng cho dân giàu nước mạnh, nhân dân Trung Quốc cũng vui chung và chúc mừng nhân dân Việt Nam. Mặc dù cách xa các bạn đặc biệt là cách xa thành phố Hồ Chí Minh hằng mấy nghìn Km, nhưng qua Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc và các báo chí Trung Quốc, mấy ngày qua, Ngọc Ánh cùng hàng tỷ người dân Trung Quốc đã biết tin cũng như được gián tiếp chứng kiến quang cảnh diễu hành duyệt binh hết sức từng bừng diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh nhiệt liệt chào mừng ngày giải phóng miền Nam Việt Nam tròn 30 năm, chứng kiến nụ cười niềm vui của người dân Việt Nam trước ngày vui đặc biệt của đất nước. Rất nhiều chậu hoa đã được bày đặt trên khắp đường phố thành phố Hồ Chí Minh, mọi người ai nấy đều bằng hành động thực tế của mình như những người làm vườn cần cù đóng góp cho đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp trong hoàn cảnh hòa bình, càng qúy trọng cuộc sống thanh bình ngày nay.

Hằng ngày, trong số thư của các bạn gửi tới, Ngọc Ánh thường có dịp đón đọc những bức thư những bài thơ của một số bạn thính giả từng lao vào chiến trường chống Mỹ, hiến dâng tuổi xuân của mình cho đất nước Việt Nam giành giải phóng thống nhất. Tuổi xuân của nhiều bạn cũng gắn bó với cả Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc trong thời kỳ đó .

Bạn Ngọ Duy Thơ cựu chiến binh tại Tiểu khu 9 làng Dương Hoà thị trấn Vạn Hà tỉnh Thanh Hóa là một trong số đó đã viết nên những dòng rất có tính đại diện sau đây:

Tôi yêu Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc từ ngày con trai trẻ cầm súng chiến đấu chống Mỹ cứu nước, đây là những năm tháng kỹ niệm sâu sắc nhất trong đời tôi. Hồi đó, tôi lúc nào cũng mang bên mình chiếc Đài bán dẫn nhỏ xíu để nghe lời ca tiếng nói của các bạn từ Bắc Kinh truyền đến, kể cả những lúc bon rơi đạn nổ ngủ hầm mưa dầm đói rét, cả những lúc cái sống chết như "Ngàn cân treo sợi tóc", và ngay cả những viết thương nhức nhói đau buốt phải chiến đấu trên giường bệnh cũng đều có tiếng nói của Đài Bắc Kinh truyền đến cổ vũ. Cho mãi đến ngày nay, hoà bình đã lập lại từ lâu, nhưng tôi vẫn hằng ngày liên tục thư nghe chương trình của các bạn trong suốt hơn 40 năm từ năm 1960 và tích cực tham gia các cuộc thi của các bạn tổ chức.

Ngoài ra, bạn Ngọ Duy Thơ còn làm bài thơ tặng Ban Việt Ngữ chúng tôi có đọan:

Mùa xuân này anh mới viết thơ,

Nghe tiếng em từ ngày con trai trẻ

Kết bạn Đài khi còn trong khói lửa

Có em bên khi đạn nổ bom rền

Anh nhớ em tiếng nói dịu hiền,

Rất chân thành yêu thương chìu mến.

Thôi thúc anh quyết chí sông pha,

Trút căm giận lên đầu lê, họng súng

Trăm trận đánh có em giành chiến thắng.

Mỗi tiếng cười sức mạnh át đạn bom

Trong chiến tranh người mất người còn

Vết thương đau có em động viên an uỉ

Lòng rạo rực bước vào thời đổi mới

Vẫn ngọt ngào có tiếng nói của em

Nhân dịp này được gặp lại anh, chị em

Ban tiếng Việt nam Đài Quốc tế Trung Quốc

Dạt dào niềm vui nhưng sao quên được

Người ban Đài thân thương xây nghĩa tình.

Xin cảm ơn bạn Ngọ Duy Thơ đã viết những dòng tình cảm hoà cùng ngày vui giải phóng của đất nước Việt Nam trên đây. Trong thư ban Duy Thơ còn gửi kèm tấm ảnh chụp trước ba gốc dừa trồng cách đây 43 năm trên quê hương bạn. Mặc dù từng trải qua bom đạn chiến tranh, nhưng ngày nay cây dừa vẫn lên xanh tốt và trở thành điểm thăm quan hấp dẫn của du khách gần xa.

1  2