Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-01 17:56:42    
Tâm sự của bạn Hoàng Ngọc Tùng, xóm Nà Càng, xã Bộc Bố,huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Cạn.

cri
Thầy cô kính mến, em đến với Đài phát thanh Quốc tế Trung

Quốc phải nói là không biết bắt đầu từ bao giờ, với lý do vì đấy

là một đất nước tươi đẹp, một nước văn minh hơn mấy nghìn

năm lịch sử, hay vì nền văn hóa tinh hoa lâu đời ...

Không ! em đến với CRI không phải vì lẽ đó, vì chính em

trước kia không hề biết đến Trung Quốc. Nhưng không biết từ

bao giờ, phải nói em đến với CRI bằng cả tấm lòng say mê thực

sự, một thế giới mới đã mở ra trong em từ đó, em cảm thấy như

mình đang tìm thấy một nửa hạnh phúc của mình.

Hơn bao giờ hết em xin gửi đến CRI một lời chúc tốt đẹp

nhất.

Với sự trân trọng và lòng say mê ấy, khiến em có một ước

mơ thật sự lớn lao, vì đây là niềm vui khao khát đến cháy bỏng

của em, nếu như trong cuộc đời ước mơ này của em vẫn mãi chỉ

là ước mơ thì thật vô vị và tẻ nhạt đến dường nào, vì trong em

nó đã nuôi nấng khá lâu rồi, em xin chân thành gửi đến CRI lời

tâm sự về ước mơ ấy, đó là "được học và biết được tiếng Trung

Quốc thật sự rồi đặt chân của mình cùng hòa vào không khí náo

nhiệt của đất nước tươi đẹp Trung Hoa", vì lẽ đó mà năm nay em làm hồ sơ vào đại học sư phạm tiếng Trung tại thành phố Thái Nguyên, không biết có đạt được hay không.

Mà bây giờ khi nhắm đôi hàng mi lại, em liền tưởng đến một đất nước tươi đẹp vô cùng ấy, qua các tiết mục của CRI, đất nước TQ đã được em vẽ lên trong suy nghĩ của mình bằng một bức tranh thu nhỏ, bức tranh đó cũng có cây và đất, có nhà cửa, có con người đang sống ... như bao đất nước khác, nhưng với em, nó không thể gói gọn bằng hai chữ "tầm thường" được, vì ở đó có những con người rất dễ gần, dễ mến, họ đến với nhau không phải bằng vật chất mà là bằng một thứ tình cảm ... Ôi, nói bao nhiêu vẫn còn thấy thiếu, nó thật sự quan trọng đối với em, em luôn nói rằng, một con người nếu không có ước mơ thi coi là chưa tìm thấy cái đáng yêu của cuộc đời. trên đây em đã thốt ra những lời tâm sự là một niềm hạnh phúc, vinh hạnh quá lớn, là những lời chân thành từ đáy lòng em.

Thầy cô kính mến, bắt đầu từ những ngày đầu theo học tiếng phổ thông TQ, giọng nói sang sảng như hồi chuông đã thúc mạnh vào tâm khản của em, trong em đã có sự liên tưởng về thầy cô với vẻ bề ngoài nhân hậu, thầy cô đã dạy dỗ em qua làn sóng điện, em đã học được rất nhiều điều quý giá, thầy cô đã gần gũi em qua các tiết học. Với tấm lòng yêu quý Trung Quốc, hai chữ Hán mà em viết đầu tiên là "Trung Quốc".

Bây giờ em đã biết đọc và biết viết khá nhiều, với sự hiểu biết của mình em đã làm xong bài thi, em không mong muốn mình đoạt giải mà chỉ muốn để thầy cô hiểu năng lực học tập của mình trong một năm dài và để tổng kết kinh nghiệm cho việc học sau này.

Thầy cô kính mến, trang giấy nhỏ không thể nói hết tình cảm của em dành cho CRI nói chung và thầy cô nói riêng, em đang chờ kết quả cuộc thi. Em xin hứa sẽ cố gắng học tập để xứng đáng là học trò của thầy cô với phẩm chất cao quý.

Hồi âm:

Bạn Tùng thân mến, bạn đến với Đài Phát Thanh Quốc Tế

Trung Quốc bằng cả tấm lòng say mê thực sự, chính vì lòng say mê đó, bạn đã có ước mơ "được học và biết tiếng Trung Quốc rồi đặt chân của mình hòa vào không khí náo nhiệt của đất nước Trung Hoa tươi đẹp". Biết bạn đã làm hộ sơ vào khoa Trung văn đại học sư phạm Thái Nguyên, chúng tôi rất vui mừng và chúc bạn sớm ngày thực hiện nguyện vọng tốt đẹp đó. Mong bạn thường xuyên liên hệ với tiết mục, chúng tôi sẵn sàng chờ thư bạn.

Mời các bạn thưởng thức bài hát TQ:

"yêu giang sơn càng yêu mỹ nhân".