Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-05-01 17:56:49    
Tâm sự của bạn Trần Văn Quý, xóm Khang Ninh, xã Trực Cường, huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định.

cri
Thầy cô thân mến:

Được biết chương trình Ban tiếng VN Đài PTQTTQ rất lâu rồi, từ lúc em còn là học sinh tiểu học và em mong ước mình có một chiếc đài bán dẫn dù nhỏ và cũ cũng được. Sau một thời gian em cũng có đủ tiền mua một chiếc đài loại nhỏ mà em từng mong ước để nghe chương trình của đài. Điều không may là chiếc đài của em đã bị hỏng sao một thời gian sử dụng. Vì còn bận học với lại em đang rỗng túi, nên không có điều kiện nghe đài, em rất tiếc. Mãi tới năm học lớp 11, em mới có dịp nghe lại chương trình, em được biết chương trình đã thêm buổi giao lưu với bạn nghe đài vào tối thứ bảy và chủ nhật thật là hấp dẫn, với những bức thư đầy tính sáng tạo, làm cho người nghe xúc động. Tiết mục học tiếng phổ thông TQ rất bổ ích, chữ Nho hay gọi là chữ Hán có lịch sử lâu đời, nước em vẫn thường dùng và lưu giữ song song với chữ Nôm và chữ Quốc ngữ. Trong đó có ông em, ngày trước được người ta gọi là cụ đồ Nho, ông viết rất thành thạo và đẹp, uốn lượn như rồng bay phượng múa, ông đã để lại một đôi câu đối và một bức hoành phi, nhưng vì thời gian lâu quá, màu đã bị phai, lúc sửa nhà đã gỡ bỏ. Vì thường xuyên xem ông viết, nên em rất mong học chữ Nho, ông dịch từng chữ cho em nghe, em thấy học chữ không những là niềm vui, mỗi khi nhìn đến nét chữ là em lại bồi hồi nhớ về quá khư, cái ngày mà ông em còn sống, bây giờ ông em không còn nữa, gia đình em không có ai có thể dạy cho em được, vì họ đều không biết chữ Nho. Khi em biết chương trình học tiếng phổ thông TQ của đài, thì đã dạy qua mấy bài đầu, em chưa theo kịp càng không biết viết chữ. Em là người muốn có nhiều bạn, nhất là người bạn quốc tế, để hiểu biết thêm về phong tục tập quán, và giao lưu cùng các bạn. em rất muốn học tiếng TQ từng phút từng giờ, để có được nhiều bạn bè bên nước bạn, một nước kề sát phía bắc nước em. Khu em có rất nhiều bạn trẻ, người già, người dân các tầng lớp đều biết đến đài PTQTTQ, vì có nhiều tiết mục hay, hấp dẫn, trong đó cũng có công của em đây, em đã giới thiệu chương trình cho rất nhiều người, nhất là bạn trẻ, em động viên họ viết thư cho chương trình, nhưng họ còn rụt rè, e thẹn, nên em là người xung phong. Em xin mạo muội viết thư nhờ chương trình cho em quyển sách mà đã cho nhiều bạn thính giả.

* * * *

Hồi âm:

Bạn Quý thân mến, qua thư được biết từ lúc còn nhỏ bạn đã rất thích chữ Nho, có thể nói ước mơ học tiếng TQ luôn luôn ấp ủ trong lòng, với tinh thần ham học đó bạn nhất định thu được thành tích tốt đẹp trong việc học tiếng phổ thông TQ, chúng tôi sẽ gửi hai cuốn "câu nói thường dùng" tập 1 và tập 2 cho bạn.

Bạn Quý thân mến, biết khu ở của bạn có rất nhiều người, rất là bạn trẻ thích nghe chương trình của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, thích buổi giao lưu tối thứ 7 và chủ nhật, chúng tôi mừng lắm, xin bạn Quý chuyểm lời thăm hỏi của H.A. và P.Y. tới các bạn ấy và nhắn cho các bạn: H.A. và P.Y. rất hoan nghênh các bạn viết thư cho tiết mục, bạn nào cần sách học, chúng tôi sẽ gửi cho, để giúp các bạn học tập dễ dàng hơn. chúc bạn và các bạn cùng khu hạnh phúc, vui tươi.

Mời các bạn thưởng thức bài hát Trung Quốc:

"Tuấn mã phi bảo vệ biên cương".