Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-29 17:13:55    
Ánh nắng rọi chiếu thành phố Hồ Chí Minh

Xin Hua
Ngày 30 tháng 4 năm nay là ngày kỷ niệm Sài Gòn VN giải phóng tròn 30 năm . Nhân dịp này , Trang Web Ban Việt Ngữ Đài phát thanh quốc tế TQ xin đăng lại bài viết của ông Trương Gia Tường , phóng viên Tân Hoa Xã TQ thường trú tại Hà Nội năm xưa mang tựa đề : Ánh nắng chiếu rọi thành phố Hồ Chí Minh .

Sau 12 ngày giải phóng Sài Gòn , chúng tôi đã đến với Sài Gòn ,sau đó được mệnh danh là thành phố Hồ Chí Minh bằng tên gọi của vị lãnh tụ vĩ đại của nhân dân VN .

Tại Sài Gòn , đâu đâu cũng chìm ngập trong bầu không khí sôi nổi chào mừng giải phóng , cờ mặt trận giải phóng phất phới tung bay , bất cứ đi đến đâu , người ta đều có thể nhìn thấy những băng biểu ngữ cách mạng , ánh sáng rực rỡ của cách mạng chiếu rọi khắp các đường to phố nhỏ , rọi vào trong lòng của mọi người .

Từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Đại lộ Bạch Hổ bên sông Sài Gòn , từ chợ Bến Thành nằm trong trung tâm thành phố đến vùng nông thôn ở ngoại ô , những sự việc mới và quang cảnh mới sau ngày giải phóng Sài Gòn không ngừng hiện lên trước mắt phóng viên .

Nhân dân thành phố Sài Gòn mãi mãi ghi nhớ ngày 30 tháng 4 năm 1975 . Chính trong ngày này , nhân dân thành phố Sài Gòn phối hợp chặt chẽ với quân giải phóng miền Nam VN , đón chào ngày giải phóng mà họ ngày đêm mong đợi bằng hành động tham gia chiến đấu . Chúng tôi đã thăm quận 11 thành phố Sài Gòn . Quận này là cửa sổ phía Tây của thành phố Sài Gòn , là một quận nằm trong tay kiểm soát chặt chẽ của địch . Cũng như nhân dân thành phố Sài Gòn và nhân dân miền Nam VN , nhân dân quận 11 chịu đựng đủ ách áp bức và kiểm soát của bọn Mỹ Ngụy trong thời gian dài, cho nên hết sức khát khao ngày được giải phóng . Họ tích cực tham gia đấu tranh để đón chào ngày giải phóng bằng hành động thực tế của mình . Tối 29 tháng 4 , trong khi quân giải phóng mở tổng tấn công vào thành phố Sài Gòn , nhân dân quận 11 bất kể già trẻ gái trai , đều mong muốn góp sức mình cho sự nghiệp giải phóng Sài Gòn . Họ tước đoạt vũ khí của địch để trang bị cho mình , phối hợp với quân giải phóng miền Nam VN nhằm tiêu diệt địch cả gan ngoan cố chống cự và lùng bắt bọn ác ôn . Nhân dân quận 11 đưa cơm nước cho quân giải phóng và dẫn đường cho quân giải phóng . Nhờ sự cố gắng chung của quân và dân VN , 9 giờ sáng 30 tháng 4 , quân giải phóng miền Nam VN đã hoàn toàn kiểm soát quận 11 .

Tại thành phố Sài Gòn , phóng viên còn nghe thấy những sự tích đấu tranh nói lên anh em công nhân tích cực bảo vệ nhà máy và các công trình quan trọng trước ngày giải phóng . Ngày 27 tháng 4 , công nhân của nhà máy nước Thủ Đức đã thành lập Ủy ban bảo vệ nhà máy , đồng thời ấn định kế hoạch cụ thể chống lại hoạt động phá hoại của địch . Đêm 30 tháng 4 , hơn 100 công nhân , cán bộ kỹ thuật của nhà máy này bám sát trên cường vị , đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt cho hơn 3 triệu cư dân thành phố Sài Gòn . Hơn 200 công nhân của nhà máy điện 'Chợ Quán 'cũng đã kiên trì sản xuất để đảm bảo việc cấp điện cho thành phố Sài Gòn trước đêm giải phóng . Anh em công nhân còn thành lập đội tự vệ và ủy ban bảo vệ nhà máy , mài sắc cảnh giác bảo vệ an ninh cho nhà máy . Trước ngày giải phóng , anh em công nhân của nhà máy dệt may Xi-gô-vi-na, một trong những nhà máy dệt may lớn nhất thành phố Sài Gòn cũng đã thành lập đội tự vệ để bảo vệ nhà máy và máy móc . Sau ngày giải phóng , nhà máy này tiếp tục sản xuất , hơn 170 chiếc máy dệt luôn luôn vận hành bình thường với hơn 1000 công nhân làm việc bình thường trên cương vị .

Sau ngày giải phóng , các khu phố của thành phố Sài Gòn đã tới tấp thành lập chính quyền cách mạng cơ sở . Chỉ sau 24 tiếng đồng hồ được giải phóng , quận 11 đã chính thức thành lâp Ủy ban cách mạng nhân dân quận . Khu chung cư của công nhân đường sắt ở quận 3 đã thành lập Ủy ban cách mạng nhân dân ngay trong ngày đầu giải phóng vào ngày 30 tháng 4 . Nhân dân lao động dưới ách chà đạp và bóc lột của bọn Mỹ Ngụy luôn luôn sống trong cảnh nghèo khó , vì vậy sau ngày giải phóng họ hết sức cảm kích chính quyền cách mạng , bởi vì chính quyền cách mạng đã nhanh chóng áp dụng hàng loạt biện pháp nhằm đảm bảo đời sống cho người dân nghèo khổ . Trong khi lấy tin tại quận 11 , phóng viên đã được tận mắt chứng kiến chính quyền cách mạng phân phát gạo cho cư dân gặp khó khăn trong đời sống . Nụ cười tươi tắn hiện lên trên khuôn mặt của mỗi người dân Sài Gòn .