Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-25 20:42:44    
Truyền thuyết Nữ Oa luyện đá vá trời

cri

Nghe Online

Bạn Nguyễn Vũ Huyền Linh ở tổ 3 ấp 2 Tân Bình huyện Tân Uyên tỉnh Bình Dương đã mô tả cảnh quê ngoại ở huyện Mỹ Xuyên tỉnh Kiên Giang như sau: Ở đây có cánh đồng ruộng mênh mông, phaí Bắc có núi Ba Thê, tây bắc là dãy bảy núi, hướng tây là núi Hòn Đất, giao thông duy nhất ở đây là đường thủy, Vỏ là phương tiện giao thông đi lại trên sông của bà con ở đây.

Bạn Huyền Linh thân mến, bạn mô tả cảnh quê ngoại khiến Ngọc Ánh cảm thấy nơi đây có lẽ rất yên ắng và nên thơ, không ồn ào như ở đô thị. Ở đô thị phương tiện giao thông thường là xe cộ đủ loại, phương tiện đi lại trên quê ngoại bạn là vỏ, vậy vỏ là gì nhỉ? Có phải là một loại đò không? Vỏ được làm bằng vật liệu gì? Nếu như bạn lúc này có mặt bên máy thu thanh mong bạn viết thư cho Ngọc Ánh biết nhé, để Ngọc Ánh giới thiệu cho càng nhiều bạn cũng biết.

Trong thư bạn Huyền Linh hỏi: Xin chị Ngọc Ánh cho biết, Nữ Oa có phải là em gái của Hoàng Đế trong truyền thuyết cổ đại Trung Quốc không? Bà từng luyện đá vá trời cứu nhân loại được tôn làm thánh mẫu có phải không? Câu hỏi của bạn thật thú vị, sau đây Ngọc Ánh xin giới thiệu cho bạn và các bạn đặc biệt xin mời các bạn nhỏ tuổi:

Truyền rằng thời cổ Trung Quốc có một vị nữ thần tên là Nữ Oa đầu người thân rắn. Nữ Oa là một vị nữ thần hiền lành lương thiện, thường làm nhiều việc tốt cho loài người.

Truyền rằng, khi trời đất còn đang trong hỗn loạn, Nữ Oa được giáng xuống giữa trời và đất, nàng thấy thế giới tự nhiên rất đẹp, nhưng thiếu chủ soái của vật. Nữ Oa liền dùng tay nặn một đồ vật nhỏ bằng đất có diện mạo giống mình và gọi đó là người. Trong số vạn vật, Người đi lại bằng hai chân. Nữ Oa sợ loài người bị tuyệt diệt, bèn lập một chế độ hôn nhân cho người nam và người nữ, để họ lập thành một gia đình, sinh con đẻ cái. Cho nên thời cổ gọi Nữ Oa là thần hôn nhân. Sau khi loài người sinh sôi nảy nở, trời đất phát sinh một trận đại chiến, đó là thủy thần Cộng Công và hoả thần Chúc Dung giao chiến với nhau, hai người đánh nhau từ trên trời cho mãi xuống đất, khiến mọi nơi tang thương chêt́ chóc, kết quả hoả thần Chúc Dung thắng, thế nhưng thủy thần Cộng công không chịu phục, ông ta tức giận đâm đầu vào núi Bất Chu, núibị vỡ, cây cột lớn chống trời bị gãy, trời bị rách hình thành một lỗ hổng khổng lồ, mặt đất cũng bị rạn nứt nhiều nơi, rừng bị cháy, nước từ dưới ngầm phun lên, rồng rắn, mãnh thú chạy ra ăn thịt người, loài người đứng trước thảm họa chưa từng có.

Trước thảm họa đau thương của loài người, Nữ Oa cảm thấy hết sức đau lòng, nàng bèn quyết định vá trời để chấm dứt thảm họa này. Nàng chọn loại đá ngũ sắc, luyện cho đá chảy ra, rồi nhào lên để đem vá lỗ hổng của trời, sau đó nàng chặt bốn chân của con quy khổng lồ để làm cột dựng đỡ trời lên. Nữ Oa còn giết con rồng đen loài thú ăn thịt người, các loài dã thú khác thấy thế không dám xâm hại người nữa. Cuối cùng, nàng chọn rất nhiều cỏ lau đốt lên thành tro rồi rắt vào những khe hở của trời để chặn nước lũ tràn lan.

Sau khi được Nữ Oa bận tâm vất vả, trời đã được vá kín, mặt đất được đắp bằng phẳng, rồng rắn mãnh thú đã được dẹp yên, loài người lại trở về an cư lạc nghiệp. Song cuộc thảm họa này đã để lại nhiều vết tích. Từ đó, trời bị nghiêng về phía tây nhiều hơn, cho nên mặt trời, mặt trăng và muôn vàn các vì sao thường chiếu sang hướng tây, lại thêm vì mặt đất nghiêng sang hướng đông nam cho nên nước các sông ngòi cũng thường chảy sang phía đông. Loài người hết sức cảm ơn đa tạ Nữ Oa. Câu truyện "Nữ Oa vá trời " được lưu truyền từ đời này sang đời khác ở Trung Quốc, và cho mãi đến tận ngày nay.