Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-22 15:40:08    
Khu phong cảnh Dã Tam Ba ở ngoại ô Bắc Kinh

cri

Nghe Oline

Bước vào mùa xuân, Dã Tam Ba nằm cách Bắc Kinh hơn 100 km lại chuẩn bị nghênh đón mùa du lịch mỗi năm tổ chức một lần này. Từ tháng 5 đến tháng 8 hàng năm, phong cảnh Bách Lý Hiệp hiểm trở, xuôi bè trên sông Cự Mã, hay tua du lịch nhà nông phảng phất khói bếp của Dã Tam Ba đã thu hút được khá nhiều du khách.

 Dã Tam Ba nằm các Bắc Kinh hơn một tiếng đồng hồ đường xe. Khu phong cảnh này rộng 600 km vuông, gồm có nhiều khu phong cảnh như: Bách Lý Hiệp, Sông Cự Hà, Tháp Phật Động, Khu rừng nguyên thủy Bách Thảo Bạn, Eo Long Môn, Núi Kim Hoa v v. Trong đó, khu phong cảnh Bách Lý Hiệp là đặc sắc nhất.

Bách Lý Hiệp ( Tức Eo Trăm dặm), còn gọi là Hành lang trăm dặm hoặc Thế giới thơ mộng, có phong cảnh hoang dã đặc sắc nhất của Dã Tam Ba. Ở đây gồm có ba thung lũng rất sâu, dà hơn 22 km. Du khách đặt chân đến đây, có khác nào như lạc vào tiên cảnh, hoa cỏ kỳ lạ bám đầy trên hai bên dãy núi cao vút tận tầng mây, con đường mòn rải đá chạy quanh co uốn lượn trong thung lũng, lác đác lại có những khối đá lớn nép mình dưới màu xanh của cây lá. Chị hướng viên Lý Tĩnh từng nhiều lần đến đây giới thiệu rằng :

"Bách Lý Hiệp chính là khe núi chạy dài suốt trăm dặm ở đây, lối đi rất hẹp, hai bên núi như kẹp người vào giữa, ngước đầu nhìn lên bầu trời chỉ nhỏ như một vết nứt. Trong khe núi cũng có khá nhiều phong cảnh, thí dụ như Long Môn với cầu thang có tay vịn là chính, sau khi đi vào, cầu thang chẳng khác nào được bắc giữa lưng chừng núi vòng quanh đi lên, cuối cùng lại có thang từ trên núi đi xuống "

Men theo thung lũng đi sâu vào bên trong thì tới khe Bọ Cạp. Trong khe bởi có nhiều cỏ Bọ Cạp nên mới đăṭ tên như vậy. Loại cỏ này gần giống như lá dâu. ( Mà tiếng dân tộc thiểu số ở khu vực miền núi Việt Nam thường gọi là lá Han ). Nếu ai vô ý chạm phải loại lá này thì sẽ cảm thấy đau nhức rất khó chịu. Nhưng dù vậy vẫn có khá nhiều du khách rất thích đến khe Bọ Cạp, bởi vì chỉ có ở đây mới có thể được thưởng thức cảnh tượng tráng lệ "Nhất tuyến thiên" thực thụ.

Chị hướng viên Lý Tĩnh nói, muốn thưởng thức "Nhất tuyến thiên" thì phải nằm ngửa trên mặt đất, dưới ánh nắng chan hòa, nhìn lên khe núi nhỏ hẹp chỉ thấy bầu trời xanh như một dải lụa dài đang là lượn trước mặt, nếu lúc đó có đám mây bay qua, thì dải lụa sẽ biến thành màu lam trắng vô cùng đẹp mắt.

Nếu du khách còn muốn thám hiểm thêm thì hãy đi tiếp thì sẽ tới "Lão hổ chủy", tức miệng cọp. Đây là cảnh quan hiểm trở nhất của Dã Tam Ba. Đứng trong miệng cọp mới thực sự cảm thấy con người chúng ta thật là nhỏ bé, có cảm giác như sắp bị nuốt chửng. Những trụ đá ở bốn vách là răng hổ, tuy nó cao thấp không đều nhau nhưng lại nhọn hoắt, đi tiếp vào trong thì trước mắt chúng ta sẽ hiện ra một cảnh tượng rực rỡ, khắp nơi đều là hoa Hải Đường đang nở rộ. Đây là eo Hải Đường nổi tiếng.

1  2