Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-15 13:46:55    
Từ Giang Nam đi ra thế giới - tưởng nhớ hoạ sĩ nổi tiếng Trung Quốc Trần Dật Phi

cri

Theo quan niệm truyền thống của Trung Quốc , nhà nghệ thuật rất thanh cao . Ông Trần Dật Phi say mê thương mại không tránh khỏi bị người ta dị nghị . Hơn thế nữa , ông còn được bình chọn là nhân sĩ thời thượng thành công nhất

Ông Trần Dật Phi từng nói , một số bạn bè cho rằng , tôi phải giống ông Van Gogh mới đúng , ngoài hội hoạ ra không làm việc gì khác , nhưng tôi thích lối sống mình chọn , tôi thích vẽ , thích thời trang , thích điện ảnh . Tất cả những thứ này đều rất đẹp .

Thành tựu làm phim của ông Trần Dật Phi không bằng hội họa , nhưng những người đã từng xem phim truyện của ông phát hiện , các bộ phim mang đậm ánh sáng và cảm giác tranh sơn dầu này rất độc đáo , mang cá tính của một nhà nghệ thuật .

Anh : Năm 1993 , ông Trần Dật Phi đạt chân vào làng điện ảnh , hoàn thành bộ phim nghệ thuật mang tính tự truyện với tên " Ước mơ cũ trên biển---tùy hứng của Trần Dật Phi ."

Năm 1995 , ông hoàn thành phim truyện Người cùng hoàng hôn phản ánh thành phố Thượng Hải hồi những năm 30 thế kỷ trước , tham gia Liên hoan phim Cannes Pháp , được mọi người hoan nghênh .

Năm 1999 , ông Trần Dật Phi quay hai bộ phim tài liệu mang tên Trốn sang Thượng Hải và Phương Châu Thượng Hải phản ánh dân Thượng Hải cứu giúp dân tị nạn Do Thái .

Ông Trần Dật Phi nhớ lại rằng , lúc nhỏ ông rất thích xem phim do ảnh hưởng của mẹ . Mẹ thường ngồi bên cạnh cửa sổ nghe những tin tức về ngôi sao điện ảnh qua một cái đài ra-đi-ô nhỏ và cũ kỹ , rồi kể cho ông nghe . Lúc nhỏ , Trần Dật Phi thường lấy 5 xu mua một tấm vé xem phim ở rạp chiếu Thự Quang dưới cầu Sạ Phố , ngồi lỳ ở đấy xem mấy bộ phim liền .

Bộ phim truyện cuối cùng của ông Thợ cắt tóc gặp nhiều rắc rối . Mấy hôm trước , ông bất chấp bệnh tật , khẩn trương quay phim ở vùng núi tỉnh Triết Giang . Thư ký của ông cho biết , vì quá mệt , bệnh dạ dày tái phát .Trong một tháng ông nhiều lần nằm viện , nhưng lần nào ông cũng thế , chưa bình phục , ông đã trốn về hiện trường quay phim , làm việc quên mình , cho đến chảy máu dạ dày , bệnh tình qúa nặng mới đưa đến bệnh viện Hoa Sơn Thượng Hải , nhưng không kịp nửa .

Có thể nói , phim truyện kết tinh bằng sinh mệnh của ông Trần Dật Phi mang lại cho khán giả không chỉ là cái đẹp , mà còn có sự chấn động tâm hồn mọi người .


1  2