Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-13 18:17:09    
Gửi gắm nhiều hy vọng tới ban Việt Ngữ

cri
Bạn Lê thị Hồng ở tỉnh Bình Thuận, Nguyễn Quý Lộc ở 61 Trần Quốc Toản Huế, Nguyễn thị Toàn ở tỉnh Đồng Nai, Đức Hưởng ở huyện Yên Du tỉnh Bắc Giang đã gọi điện thoại đến chúc mừng ngày ban tiếng Viêt Nam thành lập tròn 55.

Các bạn đều cảm thấy vui mừng trước sự trưởng thành của Ban tiếng Việt Nam, đều gửi gắm hy vọng tvà lời chúc tốt đẹp tới tất cả các thành viên của ban.

Chúng tôi biết rằng, các bạn gọi điện thoại từ Việt Nam, tiền điện thoại không phải là ít, nhưng tình cảm của các bạn đến với chúng tôi không gì có thể cân đong được. Chúng tôi rất cảm động và nhận thức được rằng sau này nên càng phải nỗ lực với công tác phát thanh hơn. Xin cảm ơn các bạn.

Ngoài ra chúng tôi còn nhận được nhiều thư điện tử điện hoa cập nhật của các bạn gửi đến chúc mừng. Sau đây Ngọc Ánh xin dành nhiều thời lượng của kỳ hộp thư để giới thiệu với các bạn.

Thư điện tử của bạn Nguyễn Tùng Dương ở tổ 15 phường Đồng Quang thành phố Thái Nguyên viết: tôi thu nghe trực tuyến qua mạng chương trình đặc biệt 55 năm ngày thành lập Ban tiếng Việt Nam và nội dung của cuộc thi liên quan, tôi đã biết đến các phát thanh viên trẻ như Thúy Vi, Tuấn Anh, Duy Hoa đã có mặt trên làn sóng điện. Mong trong tương lai tôi sẽ tìm hiểu nhiều hơn về Ban Việt Ngữ. Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể anh chị em cuả Ban Việt ngữ.Tôi rất muốn có ảnh chụp tập thể của toàn ban.

Trong bức điện hoa ngày 10 tháng 4 của bạn Bùi Bích Diệp ở xóm 4 Đồng Hợp H. Đông Hưng tỉnh Thái Bình có đoạn: Hôm nay là kỷ niệm 55 ngày thành lập ban Tiếng Việt Nam Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc. Với sự cố gắng chung của tất cả mọi người, quý đài đã ngày một trưởng thành và mang lại nhiều niềm vui cho đông đảo thính giả. Em thường nghe hết chương trình không hề bỏ qua chương trình nào cả, và tiết mục nào cũng có sự hấp dẫn của nó. Trong ngày sinh nhật lần thứ 55 của Ban Việt ngữ, em xin chúc chương trình tiếng Việng Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày một phong phú, phù hợp với thị hiếu của thính giả và giúp thính giả càng hiểu biết về đất nước Trung Quốc.

Bạn Nguyễn Thị Hồng Phương ở 23/3 khu Cố Đô xã Bình Minh thị xã Tây Ninh đã viết Bài thơ sau đây mang tựa đề "55 năm sắc hương Trung Việt " để mừng sinh nhật của Ban Việt Ngữ:

Năm mươi lăm năm một mùa hoa

Việt Nam Trung Quốc một nhà anh em.

Bạn bè kết nghĩa thăm giao,

Cùng trao hữu nghị, cùng trao hoà bình

Việt nam ơi, đất nước ân tình

Nghĩa mãi xây dựng mối tình Năm châu

Trung Hoa dù ở nơi đâu

Việt Nam tìm đến vững trời đại dương.

Trung Hoa ơi quả thật cao cường

Viết nên trang sử muôn đời cháu con.

Ta yêu đất nước Trung Hoa

Yêu màu đỏ thắm của tình năm châu

Đặt tình hữu nghị trước sau vẹn toàn

Những đêm thức trắng mỏi mòn

Nối lòng thính giả chỉ còn chờ mong

Thỏa lòng thính giả luôn trong đợi chờ

Năm mươi lăm năm, lại đến bất ngờ

Sắc hương Trung Việt mong chờ từ lâu.

Nhạc ...

Bạn Vương Hoài Phong có hòm thư điện tử skysweet@vietshare.com viết: nhân dịp sinh nhật lần thứ 55 Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, cháu xin chuc cô Ngọc Ánh và toàn thể các cô chú cùng các anh chị trong ban Việt ngữ luôn vui khoẻ và hạnh phúc. chúc các cô chú và anh chị luôn luôn là những người thày, người bạn tốt của thính giả Việt Nam, để ngày càng gắn chặt tình hữu nghị Việt Trung nói chung và tình cảm của thính giả Việt Nam với Đài phát thanh Quốc tế nói riêng. Hy vọng trong sau này, quý đài sẽ có càng nhiều tiết mục hay hơn và mãi mãi là những người bạn tốt của thính giả Việt Nam trung thành.

Bạn Quốc Việt có hòm thư Điện tử yuedu6802004@yahoo.com viết: Xin chúc mừng sinh nhật của ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Hôm qua em đã nghe chương trình đặc biệt của Đài, chương trình rất hay. Em xin trả lời câu hỏi mà các cô chú đưa ra trong chương trình. Xin chúc Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ngày một phát triển.

Bạn Hùng Kiêm có hòn thư điện tử xuanmai_wuo@yahoo.com viết: 55 năm qua, tình hữu nghị Việt Trung và tình cảm của Ban tiếng Việt Nam dành cho thính giả Việt Nam vẫn luôn còn đó. Xin chúc Ban Việt ngữ trong những chặng tiếp theo sẽ càng gắn bó với thính gia, góp phần cho lâu đài hữu nghị Việt Trung ngày thêm vững mạnh và nở hoa. Chúng em xin thắp thêm một ngọn nến để sáng thêm niềm hy vọng, niềm tin và hạnh phúc. Xin thường xuyên được gặp anh chị qua giọng nói ấm áp thân thương trên làn sóng điện . Xin chúc quý đài thành công.

55 năm qua ngàn lời tha thiết,

sóng đài qua ký ức xa xăm

cùng dựng xây tượng đài Trung Việt

góp sức mừng hữu nghị Trung Việt

và hôm nay,

sau 55 năm đằng đẵng

tôi đứng đây, người Tây Nguyên thế kỷ,

Chung sức một bàn tay nhỏ,

Và một hy vọng nhỏ,

55 năm tạo nên cho lịch sử

55 năm một chiều dài xa xăm

55 và 55 năm chất chứa niềm tin.