Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-11 18:33:52    
Dấu ấn không phai mờ

cri

Đông qua xuân lại hè đến thu về, bốn mùa cứ luân chuyển như vậy không mệt mỏi theo dòng thời gian trôi đi bất tận. Những ngày này, Mùa xuân đầy hứa hẹn đang đến với đất trời phương Bắc Trung Quốc, trăm hoa đua nở, cây cối đâm chồi nảy lộc. Lúc này Ngọc Ánh chợt nghĩ đến bài tản văn "Vội vã " của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Chu Tự Thanh mà Ngọc Ánh từng đưa lên mục Ambum nghệ thuật trên trang báo điện tử của Ban Việt ngữ mở đầu rằng: Chim én bay đi rồi cũng có ngày trở lại; lá dương liễu héo rồi cũng có ngày lại xanh; Hoa Đào tàn rồi cũng đến khi lại nở. Thế nhưng, người thông minh ơi, hãy nói cho tôi biết, tại sao ngày giờ của chúng ta trôi đi rồi không bao giờ trở lại? Các bạn thân mến, vâng, đúng vậy, thời gian trôi đi không bao giờ trở lại, nhưng thời gian thường để lại cho mỗi chúng ta nhiều dấu ấn không phai mờ. Nếu bạn là thính giả thường xuyên của Đài chúng tôi chắc đều biết, ngày 10 th́ang 4 năm nay là kỷ niệm Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 55 năm, và nếu như bạn theo dõi chương trình đặc biệt mang tựa đề "Năm tháng dằng dặc, tình bạn nồng thắm" phát vào thứ bảy và chủ nhật, ngày 9 và 10 tháng 4 vừa qua thì coi như các bạn đã cùng toàn thể các thế hệ Ban tiếng Việt Nam chúng tôi ngược dòng thời gian cùng cảm nhận về những người , những việc của năm xưa để lại những dấu ấn đậm nét, tìm hiểu cả quá trình hình thành và trưởng thành của Ban tiếng Việt Nam trong suốt 55 năm qua. Nhiều năm qua, chúng tôi thường nhận được thư của nhiều bạn thính giả bày tỏ rằng, tuy theo dõi Đài phát thanh Quốc Tế đã nhiều năm, nhưng chỉ biết kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Nhân kỷ niệm Ban tiếng Việt Nam thành lập tròn 55 năm, ngoài dàn dựng chương trình đặc biệt ra, chúng tôi còn đưa lên trang báo điện tử của Đài chúng tôi một số bài viết và ảnh của tập thể các thế hệ Ban tiếng Việt Nam. Bây giờ Ngọc Ánh xin giới thiệu phương pháp truy cập trang báo điện tử của Đài chúng tôi. Chỉ cần bạn Click trang web này, ở góc trên bên trái có tấm chụp ảnh tập thể của ban, bên dưới có dòng chữ "Ban Việt ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc thành lập tròn 55 năm", mời bạn click tiếp lên tấm ảnh và dòng chữ nói trên, sẽ hiện lên nhiều tấm ảnh và các nội dung khác liên quan đến ban Việt ngữ chúng tôi. Ngoài ra mời bạn đón đọc những bài viết của một số thính giả về "Tôi với Ban Việt Ngữ Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc", và có dịp làm quen với họ. Chúng tôi cũng mong bạn viết cảm nhận đối với nội dung chương trình cũng như trang web để chúng tôi rút kinh nghiệm cho công tác sau này.

55 năm so với dòng thời gian bất tận chẳng qua chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, Ban Việt ngữ hình thành và trưởng thành là nhờ sự dày công vun đắp của nhiều thế đàn anh công tác của ban, cũng như của nhiều thế hệ thính giả nhiệt tình. Hiện nay theo đà nghiệp vụ phát thanh đối ngoại ngày một phát triển, khối lượng công tác cũng này một nhiều một bận rộn, thế hệ trẻ chúng tôi thấm thía rằng, sau 55 năm, chúng tôi lại bước sang một khởi điểm mới, công tác phát thanh sau này gánh nặng đường xa, ngoài tiếp tục miệt mài với công tác biên dịch và phát thanh ra, chúng tôi vẫn rất cần tiếp tục được sự ủng hộ và giúp đỡ của các bạn thính giả cũ và mới. Xin chân thành cảm ơn các bạn.

Hôm qua, chị Nguyễn Thị Thành ở phố Khâm Thiên Hà Nội g̣ọi địên thọai cho Ngọc Ánh nói rằng, chị vừa đón nghe chương trình đặc biệt "Năm tháng dằng dặc, tình bạn nồng thắm", cảm thấy rất vui và xúc động được nghe lại giọng miền Nam hết sức quen thuộc của chị Xuân Hà, một phát thanh viên kỳ cựu của Ban tiếng Việt Nam, chị Thành nhờ Ngọc Ánh chuyển lời thăm hỏi tới cô Xuân Hà. Chị Thành thân mến, cảm ơn sự sốt sắng của chị, chị là thính giả đầu tiên gọi điện thoại cho Ngọc Ánh sau khi nghe xong chương trình đặc biệt "Năm tháng dằng dặc, tình bạn nồng thắm", mong chị yên tâm, Ngọc Ánh sẽ chuyển tình cảm của chị tới cô Xuân Hà, tuy cô đã nghỉ hưu lâu năm, nhưng vẫn thường quan tâm đến công tác của ban Tiếng Việt và quan tâm đến các bạn thính giả, đặc biệt là những bạn thính giả cao tuổi nhiều năm của Đài.