Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-06 18:36:40    
Buổi trao giải thưởng đặc biệt khó quên

cri

Nhận lời mời của đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc và Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây Trung Quốc, hai bạn Ninh Hoài Long và Lý Chủ Hưng cùng 6 bạn thính giả khác đến từ 6 nước Asean là Thái Lan, Lào, Căm-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a và Phi-líp-pin đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ" đã đến nhận giải thưởng và du ngoạn Quảng Tây từ ngày 16 đến 24 tháng 3. Cái khó quên nhất trong chuyến thăm Quảng Tây lần này đối với những bạn đoạt nói trên là quang cảnh của buổi lễ trao giải thưởng long trọng. Ngọc Ánh xin giới thiệu với các bạn một số tiết mục diễn ra trong buổi lễ trao giải giải thưởng do đài truyền hình Quảng Tây tổ chức vào đêm 18 tháng 3 vừa qua ̣.

Mở đầu chương trình là bài hát rất hợp với tựa đề của cuộc thi đó là "Quảng Tây tươi đẹp", sân khấu Đài truyền hình Quảng được trang trí đẹp mắt, mang đậm bản sắc dân tộc, dưới cây đa um tùm từng đôi bạn trẻ nam nữ các dân dộc Quảng Tây ăn vận những bộ trang phục áo váy dân tộc sặc sỡ, ánh đèn màu lấp lánh làm rạng rỡ khuôn mặt nụ cười tươi tắn của họ.

Ngọc Ánh rất hân hạnh được xuống Quảng Tây cùng đi với các bạn đoạt giải trong suốt chuyến thăm quan, được cùng các bạn thính giả Asean thưởng thức phong cảnh tươi đẹp thần kỳ của Quảng Tây. Quảng Tây kiêu hãnh bởi có nguồn du lịch dồi dào, trong đó tiêu biểu nhất phải kể là Quế Lâm. Quế lâm nằm ở phía đông bắc khu tự trị Choang Quảng Tây, là thành phố du lịch có nhiều cảnh đẹp và có bề dày lịch sử văn hóa nổi tiếng trên thế giới. Hèn nào mà có câu "Non nước Quế Lâm giáp thiên hạ" là thế. Mà dòng sông Ly được mệnh danh là "Hành lang họa cảnh" chính là tinh hoa của non nước Quế Lâm. Bài ca múa "Tình sông Ly", tràn đầy nào tình thơ ý họa "thuyền xuôi theo nước, người đi trong tranh":

Bích họa Hoa sơn Quảng Tây là bích họa trên vác đá treo leo có khổ rộng gần 200 mét, chiều cao khoảng 40—50 mét, đây là bích họa lớn nhất trên thế giới, trên bích họa vẽ hơn 1800 đồ án màu đỏ có hình dáng khác nhau hết sức sinh động, đây là bức bích họa cách đây hơn 2000 năm. Đứng trước bích họa, ai cũng không khỏi thán phục trước trí tuệ của các nghệ nhân thời cổ của Quảng Tây. Hiện nay, mọi người khi đắm mình trong hoa thơm bướm lượn ngắm bích họa Hoa Sơn phải chăng sẽ cảm thấy một quang cảnh tân cổ giao duyên hữu tình?

Qua các bạn phiên dịch của Đài phát thanh Quốc Tế Trung Quốc đi cùng, các bạn thính giả Asean vẫn có thể trao đổi với nhau, và lần này họ đều biết ở Quảng Tây còn có một dân tộc thiểu số đặc biệt đó là dân tộc Kinh Trung Quốc, họ sinh sống ngay trên ba hòn đảo người Kinh vịnh Bắc Bộ trong hải phận Trung Quốc, họ giàu có, hạnh phúc và giỏi ca múa.

Trên sân khấu trường quay của Đài truyền hình Quảng Tây, các diễn viên dân tộc Kinh Quảng Tây ăn vận những bộ áo dài màu xanh nước biển, tay cầm nón lá, tươi cười duyên dáng ca ngợi quê hương tươi đẹp Quảng Tây đang ngày càng phát triển.

8 bạn đoạt giải đặc biệt của cuộc thi "Quảng tây tươi đẹp thần kỳ" đều bày tỏ rằng, đọat giải lần này không chỉ là danh dự của một cá nhân mình, mà là danh dự chung của đông đảo thính giả của nước mình lâu nay thường xuyên theo dõi đón nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, quan tâm tốc độ phát triển đến chóng mặt của Trung Quốc nói chung và quảng Tây nói riêng, cho nên các bạn rất coi trọng chuyến đi này, đều muốn chia xẻ niềm vui với các bạn thính giả trong nước. Do vậy mà Ngọc Ánh cùng các bạn vừa là phiên dịch vừa là phóng viên các ban ngoại ngữ của 6 nước Asean Đài phát thanh Quốc tế có thính giả đến Quảng Tây nhận giải thưởng lần này cứ tối đến là mời các bạn đoạt giải thông qua các phương tiện thông tin hiện đại như điện thoại và vi tính, đích thân giới thiệu những điều tai nghe mắt thấy và cảm nhận của mình đối với Quảng Tây trong mỗi ngày tham quan rồi truyền dẫn lên Bắc Kinh và qua làn sóng điện của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc giới thiệu cập nhật với các bạn thính giả. Các bạn có cảm nhận gì đối với chuyên mục đặc biệt "Hoài Long và Chủ Hưng du ngoạn Quảng Tây" vừa qua, hoan nghênh các bạn viết thư cho Ngọc Ánh, để chúng tôi rút kinh nghiệm cho việc xây dựng những tiết mục đặc biệt tương tự trong sau này. Ngọc Ánh cảm thấy 8 ngày thăm quan sao mà ngắn ngủi, thật như tên của bài hát "Gặp nhau sao mà ngắn ngủi" do ban Tam ca Hoan ta na Quảng Tây thể hiện trong đêm liên hoan trao giải thưởng "Quảng tây tươi đẹp thần kỳ" của đài truyền hình Quảng Tây.

Theo đà khu mậu dịch tự do Trung Quốc – Asean được thành lập, con số "10+ 1 " sẽ trở thành một thị trường khổng lồ có hằng 1,7 tỷ dân, Quảng Tây từ nay sẽ trở thành hành lang Tây Nam Trung Quốc hướng ra bán đảo Trung Nam, trở thành cửa ngõ của các nước Đông Nam Á đến với thị trường Trung Quốc, trở thành trung tâm giao lưu giữa Trung Quốc với các nước Đông Nam Á. Nam Ninh thủ phủ khu tự trị Choang Quảng Tây trở thành nơi vĩnh cửu tổ chức hội chợ Trung Quốc –Asean hằng năm. Quảng Tây quả là mảnh đất thần kỳ và tươi đẹp.