Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-06 18:24:12    
Các bạn viết về Ban tiếng Việt

cri
Bạn Hồ Quang Vững ở khối 6 phường Lê lợi thành phố Vinh tỉnh Nghệ An tâm sự rằng:

Tôi là thính giả của qúy đài từ năm 1960. Những năm gần đây tôi nhiều lần muốn viết thư quý đài, nhưng rồi tôi nghĩ, Ban tiếng Việt Nam có hàng triệu thính giả, thời gian đâu mà đọc và trở lời được hết thư thính giả, nên không muốn làm phiền đến các bạn. Ban tiếng Việt Nam là cầu nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt trung. Chương trình của qúy đài ngày nay càng thêm phong phú, âm thanh giọng nói truyền cảm gây xúc động trong lòng chúng tôi. Những năm gần đây thính giả Việt Nam được thưởng thức nhiều đến văn hóa nghệ thuật Trung Quốc. Ví dụ như cuốn hồi ký "Hoàng hà nhớ Hồng hà thương" của bà Trần Kiếm Qua phu nhân của lưỡng quốc tướng quân Nguyễn Sơn trên Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc khiến chúng tôi càng kính phục đối với vị tướng tiền bối Nguyễn Sơn. Tôi muốn viết nhiều để bày tỏ tình cảm của mình đối với Trung Quốc nói chung và Ban Việt ngữ đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc nói riêng, trước đây có nhiều cuộc thi do quý đài tổ chức nhưng chưa có dịp tham gia, nay có cuộc thi "Tôi với ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc" tôi liền tham gia. Bài viết của tôi hơi dài nhưng mong các bạn có thể trích đọc vài đọan qua qúy đài để người thân và bạn bè tôi được nghe.

Bạn Hồ quang Vững thân mến, cảm ơn tình cảm của bạn dành cho ban Việt Ngữ chúng tôi suốt 45 năm. Tuy thư của thính giả gửi đến Đài nhiều, nhưng Ngọc Ánh vẫn đọc thư bạn. Hòm thư của Ban Việt Ngữ chúng tôi luôn luôn mở rộng để mời chaò thư của tất cả các bạn thính giả bất kể là mới hay cũ. Mong thường xuyên nhận được thư của bạn.

Trong bức thư điện tử của bạn Đậu Ngọc Linh ở số nhà 153 phố Huế Q. Hai bà Trưng Hà Nội viết:

Để chào mừng Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc tròn 55 tuổi, em xin làm bài thơ mang tựa đề, "Bạn của tôi" để bày tỏ tình cảm của mình đối với Ban Việt ngữ qúy đài:

Qua làn sóng tôi được quen biết bạn

Ngày lại ngày bạn trò chuyện cùng tôi

Tuy xa lắm nhưng gần ngay trước mắt

Hỡi bạn hiền yêu dấu của tôi ơi

Lúc tôi vui bạn ở bên chia xẻ

Nếu tôi buồn bạn an ủi , tôi vui

Mười sáu chữ hai ta làm tôn chỉ

Làm cầu nối giữa hai nước anh em

Yêu đât́ nước yêu cả dân tộc bạn

Trọn đời này nguyện hai chữ Việt Trung

55 năm qua, Ban tiếng Việt Nam chúng tôi đã trải qua nhiều thế hệ tre già măng mọc. Âm thanh của đài chúng tôi cũng cùng trưởng thành với nhiều bạn thính giả từ mái tóc xanh cho đến mái tóc đã điểm sương, và nay chúng tôi lại quen biết thêm nhiều bạn thính giả mới, trẻ trung tràn đầy lòng tin đối với tương lai tươi đẹp.

Trong bài dự thi của mình, bạn Lương Thị Quyên ở xóm 6 Thanh Hà xã Nghĩa Hội huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An đã tâm sự với Ngọc Ánh quá trình thu nghe Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc như sau:

Khi còn là một học sinh tiểu học, năm đó cháu vừa tròn 13 tuổi, vào một buổi tối tình cờ nghe được chương trình của đài Trung Quốc phát thanh bằng tiếng Việt Nam, từ đó cháu bắt đầu yêu thích chương trình phát thanh của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Qua các chuyên mục của quý đài cháu đã được hiểu biết hơn về đất nước Trung Quốc. Cháu luôn xem Ban tiếng Việt Nam đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc là người bạn tri kỷ, trung thành đem đến cho mình nhiều kiến thức bổ ích.

Cháu còn nhớ ngày 8 tháng 10 năm 1998, cô Phi Yến và thầy Hùng Anh đã đọc thư cháu và thư của anh Nguyễn Văn Trụ ở Hải Dương, chị Nguyễn Thị Thơm ở Tuyên Quang, thế là từ đó ba chúng cháu trở thành ba anh em kết nghĩa, cùng giũp đỡ và nâng cao trong quá trình theo học tiếng Phổ thông Trung Quốc qua Đài. Và sau đó, cháu nhận được rất nhiều thư của các anh các chị trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam gửi đến cho cháu. Có bạn còn bày tỏ khâm phục trước tinh thần của cháu là tuy ít tuổi nhưng đã mạnh dạn viết thư cho qúy Đài. Ngày nay, theo đà phát triển của ngành phát thanh đối ngoại Trung Quốc, chương trình phát thanh tiếng Việt Nam của quý Đài ngày càng trở nên phong phú và bổ ích, thính giả ngoài thu nghe chương trình qua làn sóng ra còn có thể truy cập In tư nét để theo dõi trang báo điện tử tiếng Việt Nam của qúy Đài. Cháu nhận thấy rằng, việc giúp đỡ thính giả Việt Nam hiểu biết về Trung Quốc là hết sức quan trọng nhằm thắt chặt tình hữu nghị lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Trung ngày càng xanh tươi và bền vững.

Bạn Mai Ngọc Hiệp là một học sinh trường phổ thông trung học Lê Quý Đôn huyện Chư prông xá Ia- Orang huyện Chư Prông tỉnh Gia Lai tâm sự rằng:

 Em nghe chương trình tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc mới gần một năm, thời gian chưa lâu nhưng đã cảm thấy mình đã gắn bó và quen thuộc với quý Đài từ lâu rồi. Sau đây em xin làm bài thơ mang tựa đề "55 tuổi " để tặng quý Đài:

Ban tiếng Việt Nam Đài Trung Quốc

Đến độ 55 tuổi bạc đầu

Năm tháng vất vả giúp thính giả

Ngày nay công việc càng nhiều hơn

Lúc mới khai sinh buổi thành lập

Chỉ có ba anh dẫn chương trình

Lê Nhân, Nhạc Chương, Kiều Đức Thắng

Miệt mài phục vụ trên sóng điện

Thấm thoắt thoi đưa mấy chặng đường

Điều kiện làm việc đã khác trước

Chương trình phát thanh càng phong phú

Thu hút thính giả khác lạ thường

Niềm vui đến từ trong ký ức

Mong được đến Trung Quốc hết sức

Thăm bạn năm mươi năm tuổi đời

Thăm nước Trung Hoa nhiều tài đức.