Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-04-04 18:04:16    
Sắp đến sinh nhật của ban Việt Ngữ

cri
Bước vào tháng 4 đất trời Bắc Kinh đang bắt đầu vào xuân, cây cối đâm chồi nẩy lộc, thảm cỏ đang nhuộn lên màu xanh, trong những ngày gió xuân ấm áp, thì chẳng còn bao ngày nữa là đến ngày 10 tháng 4 năm, đây là ngày sinh lần thứ 55 của ban tiếng Việt Nam Đài Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, là ngày vui lớn của các thế hệ thành viên ban tiếng Việt Nam. Để chào mừng ngày vui này, chúng tôi đã dàn dựng chương trình đặc biệt mang tựa đề "Năm tháng dằng dặc, tình bạn nồng thắm" phát thanh vào tối thứ bày và chủ ngày 9 và 10 tháng 4 sắp tới . Hoan nghênh các bạn đón nghe và viết thư cho chúng tôi biết nhận xét của bạn đối với chương trình đặc biệt này để giúp chúng tôi rút kinh nghiệm và nâng cao chất lượng cho công tác sau này và để phục vụ các bạn tốt hơn. Xin cảm ơn các bạn.

Để chào mừng Ban tiếng việt Nam thành lập tròn 55 năm, bắt đầu từ ngày 24 tháng 1 năm nay, chúng tôi tổ chức cuộc thi mang tựa đề "Tôi với ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc ", đến nay chúng tôi đã nhận được khá nhiều bài dự thi của các bạn thính giả từ các miền Bắc trung nam Việt Nam, có bạn gửi trực tiết qua bưu điện Quốc tế, có bạn gửi qua hòm thư điện tử, càng nhiều bạn gửi đến Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam nhờ chuyển đến Ban tiếng Việt Nam chúng tôi. Bất kể bài dự thi của bạn gửi qua kênh nào, nhưng đều mang chung đặc điểm là bày tỏ tình cảm đối với ban tiếng Việt chúng tôi.

Ví dụ như bạn Nguyễn Thị Kiên sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch thị trấn Lai Cách huyện Cẩm Giàng tình Hải dương, ngoài hai lần gửi bài dư thi qua hòm thư điện tử ra còn gửi qua đường bừu điện quốc tế. Chúng tôi đã đưa bài dự thi của bạn lên trang web của ban Việt ngữ chúng tôi.

Trong kỳ hộp thư kỳ này trước thềm ngày sinh 55 của ban Việt Ngữ , Ngọc Ánh xin trích đọan giới thiệu tác phẩm dự thi của một số bạn thính giả, Ngọc Ánh xin đọc luôn họ tên và địa chỉ của họ để các bạn thính giả khác ngoài cảm nhận tình cảm của tác giả đối với ban Việt ngữ chúng tôi ra còn có thể trao đổi thư từ, làm quen và trao đổi tình bạn cũng như kiến thức với nhau.

Bạn Nguyễn Hữu Lưu ở khối 12 thị trấn M'drắc huyện M'drắc tỉnh Đắk lắk có đoạn viết:

Từ những năm đầu của thập kỷ 60 thế kỷ trước tôi đã biết đến Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Sau đọan nhạc dạo đầu rồi đến "Đây là đài phát thanh Bắc kinh" đã rất quen thuộc và thân thương đối với tôi từ khi còn là học sinh phổ thông. Tôi luôn luôn quan tâm chú ý theo dõi công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc. Tôi thích học tiếng phổ thông Trung Quốc, tôi đã nhận hai tập sách những câu nói thường dùng, dù khó mấy tôi cũng sẽ miệt mài học tập. Tất cả các tiết mục của chương trình hằng ngày của qúy đài cũng bổ ích thiết thực, khiến tôi không thể không quan tâm theo dõi, đặc biệt là tiết mục cầu vồng hữu nghị. Tôi hình dung cầu vồng hữu nghị của hai nước được dựng lên từ đầu những năm 50 của thế kỷ trước và mãi mãi vững bền. Tháng 5 năm 2004, Việt Nam tổ chức kỷ niệm 50 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, qua báo chí, đài truyền hình Việt Nam v,v... công chúng Việt Nam được biết chính phủ và nhân dân Trung Quốc giúp đỡ nhiều vật tư cho quân và dân Việt Nam, cử cố vấn quân sự sang Việt nam. Các thế hệ Việt Nam mãi mãi ghi nhận và biết đến cây cầu vồng hữu nghị Việt Trung như thế nào. Thế nhưng hồi đó tôi nhớ là không hề nghe thấy qúy đài nói đến sự giúp đỡ Việt Nam ́. Nhưng thế hệ chúng tôi và thế hệ sau này của chúng tôi đều ghi nhớ tất cả.

Tất cả các tiết mục của quý đài đều quan trọng, giúp đỡ thính giả Việt Nam hiểu biết về đất nước Trung Hoa, về tình cảm của 56 dân tộc Trung Quốc dành cho 54 dân tộc Việt Nam, hiểu con số tăng trưởng kinh tế cũng như sự phát triển khoa học công nghệ và vũ trụ của Trung Quốc.

Cuộc thi này là dịp để tôi bày tỏ tình cảm của tôi đối với tình hữu nghị Việt Nam Trung Hoa núi liền núi sông liền sông.

Những dòng trên đây của bạn Nguyễn Hữu Lưu rất có tính đại diện cho các bạn thính giả cùng thế hệ đến với đài chúng tôi đã hơn 40 năm.