Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-31 17:20:39    
Triệu Vi sắm vai chính trong bộ phim truyền hình
"Mây khói Kinh Hoa"

cri
Tháng 3 năm nay, bộ phim truyền hình "Mây khói Kinh Hoa"do Triệu Vi sắm vai chính và giàn dựng trong suốt bốn năm đã được đài truyền hình Trung Quốc mua vào với giá cao. Theo lịch bố trí ban đầu, bộ phim này sẽ được ra mắt công chúng truyền hình trung ương Trung Quốc vào giờ hoàng kim tháng 7 năm nay. Đây là bộ phim truyền hình thứ hai do Triệu Vi sắm vai chính được chiếu trên màn hình trung ương Trung Quốc, bộ phim đầu là "Mưa giăng mịt mùng".

Tác phẩm "Mây khói Kinh hoa" của nhà văn nổi tiếng Trung Quốc Lâm Ngữ Đường từng được giới truyền hình Hồng Kông cải biên dựng thành phim truyền hình nhiều tập cách đây 20 năm, nữ diễn viên Hồng Kông xinh đẹp Triệu Nhã Chi sắm vai nữ chính là Diêu Mộc Lan trong phim rất đi sâu vào lòng công chúng, bộ phim này từng một dạo trở thành phim kinh điển. Đây là lần đầu tiên nội địa Trung quốc cho xây dựng lại bộ phim này, các nhà làm phim đã khổ công đợi chờ Triệu Vi trong suốt 4 năm, cuối cùng cô đã nhận lời sắm vai chính. Ngoài ra còn mời anh Trần Bảo Quốc một diễn viên có thực lực khác của nội địa Trung Quốc hiện nay sắm vai nam chính. Anh sắm vai chính trong bộ phim truyền hình "Hán Vũ đại đế" ra mắt công chúng vào năm 2004 đã dấy lên cơn sốt mạnh.

Được biết, nhân vật Diêu Mộc Lan trong tác phẩm "Mây khói Kinh Hoa" vốn là một cô gái cương nghị, có tầm mắt và năng lực nắm bắt vận mệnh của mình, do vậy mới cai quản và duy trì sự còn của một đại gia tộc trong thời chiến loạn, bộ phim này đã tôn trọng nguyên tác của ông Lâm Ngữ Đường, song trong phần cuối có sự cải biên tương đối nhiều, đó là bỏ qua một quãng từng trải của Diêu Mộc Lan cuối cùng trở về đất Giang Nam, phần cuối của phim cải biên thành chi tiết là sau khi cuộc kháng chiến bùng nổ, Mộc Lan dẫn dắt các thành viên trong gia đình tham gia phong trào kháng chiến chống Nhật với nhân dân cả nước. Chủ đề của phim này rất tiến bộ, cho nên đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rất coi trọng bộ phim này và sắp xếp cho ra mắt công chúng vào tháng 7 năm nay nhân dịp "kỷ niệm cuộc kháng chiến chống Nhật thắng lợi tròn 60 năm".

Bộ phim truyền hình "Mây khói Kinh Hoa " chính thức bắt đầu quay vào ngày 8 tháng 11 năm 2004, Triệu Vi nói: "Tuy tôi rất thích sắm vai trong phim nhựa, nhưng không ngờ lại sắm qua nhiều bộ. Tôi cũng biết đông đảo khán giả mong tôi sắm vai trong phim truyền hình, thực ra tôi cũng rất muốn như vậy."

Triệu Vi bày tỏ rằng, cô hiểu về nhân vật Diêu Mộc Lan có khác với phụ nữ truyền thống, "Diêu Mộc Lan là một nhân vật có khoảng cách khá xa, bởi vì cô ta ít khuyết điểm, tính cách không mềm yếu, cho nên khiến mọi người cảm thấy cô ta rất gần gũi. Tôi không ưa những gì hay trùng lặp, tôi thích sắm vai phụ nữ dịu dàng, rộng thoáng, đoan trang, thông hiểu chữ nghĩa và lễ giáo, nhưng những nhân vật như vậy chỉ có thể có ở trong tuồng kịch, là nhân vật chỉ có trong suy tư hão huyền."

Triệu Vi bộc bạch rằng, cô thể hiện nhiều cái mới mẻ trong nhân vật Diêu Mộc Lan, "khiến nhân này trở nên cởi mở hơn nhiều, từng trải của Mộc Lan có nhiều trắc trở, song cô rất tích cực, thường chinh phục mọi người bằng đức độ của mình, tin rằng chỉ cần lòng nhiệt tình không bị dập tắt, đều có thể làm được những gì mình muốn làm, nhân vật Diêu Mộc Lan có tấm lòng bao la rộng lớn."

Khi đề cập đến vấn đề, liệu bộ phim này có được công chúng chấp nhận hay không, Triệu Vi nói: "Tôi cảm thấy những vai sắm trước đây của tôi như "Tiểu Yến Tử" chẳng hạn thường là nhí nhảnh tinh nghịch, một số công chúng thích nhân vật như vậy, nhưng một số người lại không thích lắm. Tôi cho rằng, nhân vật tôi sắm hiện nay chính là để cho một số công chúng khác chấp nhận, đây là nhân vật có thể nhường nhịn, tương đối có phong độ, có thể chiếm được thiện cảm của một số công chúng phái mày râu, bởi vì cô ta không thích cãi cọ nhau."