Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-30 20:22:16    
Đập Linh Cự

cri

                              ---Viết trong chuyến du ngoạn Quảng Tây Trung Quốc

Tác giả Ninh Hoài Long

Địa chỉ: Văn Lãng Trực Tuấn Trực Ninh tỉnh Nam Định

Đập Linh Cự còn đây

Tần Thủy Hoàng cho xây

Để lấy nước Tương Giang, Trường giang chảy về một mối

Đập Linh Cự sáng chiều trưa tối

Dâng nước về cho Ly Giang Châu Giang

Hơn hai nghìn năm dấu ấn vẫn còn mang

Tổ tiên ngàn xưa đã chặn dòng thác lũ

Lý Bạch về đây viết bao điều kỳ thú

Linh Cự đập tràn hợp bốn dòng sông

Hơn hai ngàn năm mặc bão nổi mưa giông

Linh Cự nước tràn chim én chao da diết

Ngàn ngàn đời nước vẫn ào ào chảy miết

Cho con cháu mai sau, hưởng lộc tổ tiên.

---Tháng 3 năm 2005