Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-29 16:31:20    
Tỉnh Hà Bắc Trung Quốc : Để "Quân tử nghiền Internet" xa rời quán Net, thể nghiệm kiếm đồng tiền khó nhọc

Xin Hua
Theo tin Tân Hoa xã, em Lý Hải Nguyên năm nay 15 tuổi tham gia hoạt động cắm trại mùa đông cho biết, "Trước đây mỗi ngày tiêu mất mười mấy đồng tiền lên mạng, hoạt động hôm nay làm em cảm thấy kiếm tiền thật khó khăn, từ giờ trở đi em nhất định xa rời quán Net, chăm chỉ học tập."

Hoạt động cắm trại mùa đông cai nghiền lên mạng Internet do Trung tâm giáo dục tỉnh Hà Bắc và một cơ quan truyền thông tỉnh Hà Bắc cùng tổ chức, sáng sớm ngày 20 tháng 2, mười bảy học sinh trung học Hà Bắc,Bắc Kinh.v.v... dưới sự dẫn dắt của giáo viên đã đến ga tàu hỏa thành phố Thạch Gia Trang, người tổ chức hoạt động để cho các em tận mọi khả năng của mình, nghĩ mọi biện pháp kiếm tiền, thể nghiệm sự khó nhọc kiếm tiền. Giáo viên Đỗ Tuấn Bằng tham gia hoạt động cho phóng viên biết, mục đích tổ chức hoạt động này của họ là để cho những học sinh say mê lên mạng có thể tỉnh ngộ trong khi thể nghiệm kiếm tiền khó nhọc, từ đó thay đổi bản thân, xa rời triệt để quán Net.

Phóng viên tại hiện trường thấy, các em học sinh đa số lựa chọn hình thức kiếm tiền là bán báo, bán hoa, bán mì ăn liền.v.v... Nhóm học sinh em Lý Hải Nguyên bán báo trong phòng đợi ga tàu hỏa, các em cầm báo đi lại như mắc cửi trong đám đông phòng đợi, hỏi từng người có mua báo không. Mỗi khi bán được một tờ báo, thì nét mặt các em lại nở nụ cười tươi roi rói, sau hai tiếng đồng hồ các em bán hết số báo trong tay, kết toán mỗi em thu nhập được hai đồng nhân dân tệ.

Em Lý Hải Nguyên cho phóng viên biết, ở nhà trường em chẳng lúc nào học hành nghiêm chỉnh, cả ngày lao vào quán net, có hôm lên mạng thông đêm, không còn tiền thì xin phụ huynh, mỗi ngày lên mạng tốn ít nhất mười mấy đồng nhân dân tệ. Mà trong hoạt động thực tiễn lần này, em nhẫn nhịn với sự cười cợt của nhiều người, vất vả bán báo trong hai tiếng đồng hồ mới kiếm được 2 đồng nhân dân tệ, đúng là kiếm tiền thật khó khăn. Em nói từ giờ trở đi em sẽ không lên mạng nữa, sẽ không tiêu phung phí nữa, đến trường nhất định học hành đến nơi đến chốn.

Còn một nhóm khác lựa chọn bán hoa tươi, các em đứng ở cửa khách sạn và cửa hàng bách hóa gió rét hưu hắt, rao bán với từng người qua đường một. Gió lạnh thổi làm mặt các em ửng hồng, đứng mỏi chân , lưng ê ẩm..., phóng viên đứng bên cạnh quan sát thấy, mặc dù các em tận sức chào hàng với người qua đường, nhưng trong thời gian nửa tiếng đồng hồ, các em vẫn chưa bán được một bông hoa nào.

Không những như thế, thậm chí có em khi rao bán còn bị còn bị một số người mắng mỏ. Nhiều em muốn bỏ dở, sau khi giáo viên khuyên bảo, cuối cùng các em lại kiên trì bán hoa. Em Lưu Tiểu Lộc cho phóng viên biết, không ngờ kiếm tiền khó khăn như vậy, trước đây bản thân lên mạng không bao giờ lo nghĩ đến tiền bạc, cứ không có tiền là ngửa tay xin cha mẹ, có lúc còn nói dối cha mẹ để xin nhiều hơn, không bao giờ thông cảm với nỗi khổ tâm của cha mẹ, giờ biết mình có lỗi.

Giáo viên Khang Huấn Hải nói, những đội viên cắm trại này mới đầu cảm thấy bán báo bán hoa là mất lòng tự trọng, là mất mặt, nhưng sau khi giải thích, các em đã không ngượng ngùng, đàng hoàng thể nghiệm cuộc sống. Bán được mỗi bông hoa mỗi tờ báo là một sự khích lệ lớn lao đối với các em. Hoạt động không những khiến cho các em thể nghiệm được sự vất vả kiếm tiền, thông cảm sự khó nhọc của cha mẹ, đồng thời còn tăng cường lòng tự tin cho các em .