Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-25 09:52:44    
Cặp uyên ương "Lượng Tinh Tinh"---4

cri
PV: được biết khi lên tới cầu 10 mét thì phải xuống từ phía trước, có đúng vậy không?

Điền Lượng: Đúng vậy.

PV: nghe nói Lượng rất phấn khởi thi thực hiện cú nhảy đầu tiên?

ĐL: Lúc đó có rất nhiều bạn nhỏ, nên cảm thấy vui. Lúc đó còn có một quan niệm là nhảy trước và nhảy sau. Bởi vậy được nhảy đầu tiên là rất dũng cảm, nhảy cuối cùng là cảm thấy áy náy. Bởi vậy nếu nhảy vào lượt giữa thì không phải là xuất chúng, nhưng cũng không đến nỗi xấu hổ.

PV: Huấn luyện viên lúc đó của Lượng là ai?

DL: Huấn luyện viên đầu tiên là Từ Qúi Lộ

PV: như lời huấn luyện viên Trương thì họ là bậc cụ của Lượng.

DL: Vâng.

PV: Có phải huấn luyện viên Từ tuyên bố thứ 6 hằng tuần là Lượng phải nhảy?

DL: Vâng, đúng vậy.

PV: Hình như huấn luyện viên Từ đang theo dõi cuộc trò chuyện giữa chúng ta.

DL: đâu có.

PV: Thật đấy. Phóng viên liền gọi điện thoại cho huấn luyện viên Từ.

1  2