Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-23 15:45:45    
Người Ma-cao an cư lạc nghiệp

cri

Nghe Online

Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Ma-cao từ năm 1999 đến nay đã hơn 5 năm. 5 năm qua, kinh tế của đặc khu hành chính Ma-cao phát triển không ngừng, công ăn việc làm ổn định, tình hình trị an xã hội đã có sự cải thiện căn bản, dân cư Ma-cao đang hưởng cuộc sống yên ổn hài hòa. Trong tiết mục "Đời sống xã hội" hôm nay, chúng tôi mời các bạn cùng hòa nhập với cuộc sống của người Ma-cao bình thường.

Cụ Mã Quang nhà ở phố Hựu Hán quận Bắc Ma-cao. Mặc dù đã hơn 80 tuổi, nhưng cụ nói chuyện tiếng vang vọng, đi đứng rất khỏe mạnh. Mỗi buổi sáng sau khi ngủ dậy, cụ Quang liền đến quán trà "Danh Hương Các" cách nhà không xa ngồi uống chén trà, sau đó đến công viên gần đó bách bộ. Buổi trưa, cụ về nhà ăn cơm, cơm trưa hàng ngày đều do nhân viên ủy ban phường mang đến nhà. Cụ Quang rất vừa lòng với tình hình sinh hoạt hiện nay. Cụ Quang nói :

Tôi đã sinh sống ở chung cư này mười mấy năm rồi. Mỗi sáng ngủ dậy đi uống trà, đến công viên bách bộ, ủy ban phường rất chiếu cố cuộc sống của tôi. Tôi rất thích làm công việc nghĩa vụ ở ủy ban phường, làm việc cùng với nhân viên ủy ban phường tôi cảm thấy rất ấm cúng, rất thỏa mái. Tôi rất vừa lòng với tình hình cuộc sống hiện nay.

Mặc dù những toà lầu trong chung cư nhà cụ Mã Quang ở dày đặc, dân cư đông đúc, nhưng có một khuôn viên nhỏ dành cho dân cư đến tâm sự, bách bộ, rèn luyện sức khỏe. Theo biết, sau khi Ma-cao trở về Trung Quốc, ủy ban phường thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động văn nghệ tại công viên này. Vào những ngày tết và ngày lễ lớn, khu chung cư còn mời đội múa sư tử hoặc đội múa Yang-ge ở đất liền Trung Quốc đến biểu diễn tiết mục truyền thống.

Ma-cao có số dân khoảng 460 nghìn người, trong đó trên 10 o/o là người già, vấn đề người già ở Ma-cao đã ngày càng được quan tâm. Ủy ban phường --- là một tổ chức cơ sở cư dân tự phát đã phát huy tác dụng quan trọng về giải quyết vấn đề sinh hoạt của người già. Theo biết, Ma-cao hiện nay có hơn 20 ủy ban phường, những uỷ ban phường này liên hợp thành tổng hội phường. ông Ngô Vân Tiên, chủ tịch tổng hội phường Ma-cao cho chúng tôi biết, công việc chủ yếu của ủy ban phường là giúp đỡ chính quyền địa phương làm tốt công tác phúc lợi cho cư dân, vì dân cư Ma-cao phục vụ. Khi nhắc đến việc ủy ban phường làm những việc cụ thể nào cho cư dân chung cư, ông Ngô Vân Tiên nói :

Những vấn đề như phúc lợi, khám chữa bệnh, nhà ở, sinh hoạt.v.v...đều là những việc quan trọng mà ủy ban phường cần quan tâm. Nhân viên ủy ban phường hàng ngày mang cơm nước đến tận nhà cho những cụ già độc thân và những cụ già có khó khăn trong sinh hoạt, giúp các cụ dọn dẹp nhà cửa, mua sắm đồ dùng sinh hoạt hữu quan.v.v...

Ma-cao là thành phố du lịch nổi tiếng thế giới. Đứng bên đường phố xe cộ đi lại như mắc cửi, nhìn thấy những du khách đi lại tấp nập, hít thở bầu không khí trong lành mà dễ chịu, nhấm nháp tách cà phê đặc thơm ngát trong quán cà phê, hoặc là ngồi dưới ô dù che nắng trên vỉa hè, để cho ánh nắng ấm áp xoa bóp tấm vai mình, những cái đó làm cho mọi người cảm thấy sinh sống ở Ma-cao thật thỏa mái biết ngần nào.

5 năm qua, ngày càng nhiều người đất liền Trung Quốc đến Ma-cao du lịch, sự phát triển nhanh chóng của ngành du lịch đã dẫn dắt các ngành ăn uống, casinô, nhà đất tăng trưởng.

Trên đại lộ mới đầy phong cách Bồ-đào-nha, có nhiều hiệu ăn phong vị Trung Quốc và Bồ-đào-nha. Có hiệu ăn "Xi-lai-ke"tuy trông không sang trọng, nhưng khách đến ăn rất đông. Chủ hiệu ăn này là anh Vương Trọng Dương, năm nay 45 tuổi, có dáng người dong dỏng cao, trông rất hiền lành. 

Anh Vương Trọng Dương cho chúng tôi biết, hiệu ăn của anh mở 8 năm rồi. Sau khi Trung Quốc thu hồi chủ quyền Ma-cao, cửa hiệu của anh ngày càng đắt khách, khách đến ăn uống mỗi năm ngày một nhiều, khách đến ăn uống không những là người địa phương Ma-cao, mà còn có nhiều người Hồng-kông và người đất liền Trung Quốc, trong đó khách đất liền tăng lên nhiều. Do khách nhiều, gần đây anh Dương lại nhận thêm hai phục vụ viên. Anh Dương nói :

Ma-cao trở về Trung Quốc 5 năm qua, cửa hiệu làm ăn khá lên nhiều, lợi nhuận tăng 15% so với trước đây. Khách đến ăn uống thường là người Hồng-kông, người địa phương Ma-cao và người đất liền, trong đó khách du lịch đất liền Trung Quốc chiếm 30%. Hiện nay làm ăn rất ổn định.

Anh Vương Trọng Dương nói, cửa hiệu làm ăn đi lên, hai vợ chồng anh cũng bớt thời gian hàng năm đi du lịch đất liền một hai chuyến, thưởng thức phong cảnh non nước Trung Quốc.

Trước khi đến Ma-cao, nghe nói hoa quả của Ma-cao không những thể loại phong phú, mà hương vị cũng rất ngon miệng. Gần khách sạn chúng tôi ở có một cửa hàng bán hoa quả tương đối lớn, phóng viên thường đến mua một ít hoa quả trong mùa thưởng thức. Đi lại vài lần nên đã quen biết anh Trần Minh chủ cửa hàng bán bán hoa quả. Trong khi chuyện trò, phóng viên được biết, Trước khi Trung Quốc thu hồi chủ quyền đối với Ma-cao, kinh tế ở đây không sôi nổi, tình hình trị an xã hội cũng tương đối loạn xạ. Nhiều người không có công ăn việc làm, cả ngày vô công dồi nghề, hiện tượng đánh cãi chửi nhau thường xuyên xẩy ra. Anh thương xuyên lo sợ, kinh doanh cửa hàng bán hoa quả cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Nhưng nhắc đến tình hình hiện nay, anh Minh tươi cười hẳn lên. Anh nói, Sau khi trở về với tổ quốc, kinh tế Ma-cao chuyển hướng đi lên, tỉ lệ người có việc làm nâng cao rõ rệt, tình hình trị an cũng được cơ bản cải thiện. Cửa hàng bán hoa quả của anh đã từ thua lỗ chuyển sang hướng có lãi. Hiện nay, anh Minh không những kinh doanh cửa hàng hoa quả, đồng thời còn làm công tác thư ký khu chung cư. Khi nhắc đến tình hình sinh hoạt cửa cư dân chung cư, anh Trần Minh nói :

Tình hình trị an của Ma-cao trước và sau khi trở về Trung Quốc có sự thay đổi rất lớn. Trước khi trở về Trung Quốc, tình hình trị an ở Ma-cao rất kém, sinh hoạt của cư dân và công ăn việc làm cũng không ổn định. Sau khi trở về với Trung Quốc, tỉ lệ giải quyết công ăn việc làm đã được nâng cao, tỉ lệ thất nghiệp giảm xuống rất nhiều. Đời sống của chúng tôi cũng rất ổn định.

Nền văn minh Trung Hoa và nền văn hóa Bồ-đào-nha đã hòa nhập lẫn nhau khoảng 400 năm, khiến Ma-cao đầy sức quyến rũ độc đáo. Ở Ma-cao, không những có thể nhìn thấy nhiều hiệu ăn và và kiến trúc kiểu Bồ-đào-nha, mà còn có nhiều nhà xuất bản và hiệu sách tiếng Bồ-đào-nha. Hiện nay, Ma-cao có gần 3 % dân số là người Bồ-đào-nha di cư hoặc có huyết thống Bồ-đào-nha. Những người này và người Ma-cao cùng cảm thụ sự thay đổi và phát triển của Ma-cao ngày nay.

Trên đường phố Ban-zhang-tang --- dãy phố thương nghiệp chủ yếu ở Ma-cao có một hiệu sách tiếng Bồ-đào-nha. Hiệu sách này không rộng lắm, nhưng rất có đặc điểm riêng. Hiệu sách gồm hai tầng, tầng một lát gạch nền theo phong cách Bồ-đào-nha, từng hàng giá sách xếp các loại sách như lịch sử, luật pháp, văn học, sách dành cho nhi đồng.v.v..., tầng hai có salông, bàn trà để cho độc giả chuyện trò, giao lưu.Chủ quản hiệu sách này là người Bồ-đào-nha cư trú ở Ma-cao, tên là Ou-jun-min. Anh đã sinh sống ở đây 18 năm, vợ anh cũng làm việc tại Ma-cao, anh còn có con gái mới 7 tuổi, đang học hành tại Ma-cao. Anh phấn khởi cho chúng tôi biết, con gái anh đang học nói tiếng phổ thông Trung Quốc.

Khi nhắc đến việc sau khi trở về Trung Quốc, Ma-cao có những thay đổi gì, anh Ou-jun-min nói một loạt điều không ngờ. Thứ nhất là không ngờ các mặt của Ma-cao đều thay đổi tốt như thế, thứ hai là không ngờ phát triển kinh tế nhanh như thế, thứ ba là không ngờ môi trường biến đổi tươi đẹp như vậy. Anh Ou-jun-min tràn đầy lòng tin đối với cuộc sống ở Ma-cao của mình. Anh nói :

Tôi mến yêu Ma-cao, tôi có nhiều bạn bè ở đây, tôi rất tin tưởng những người bạn này, cũng rất tin tưởng chính quyền đặc khu. Nếu tôi sống thêm 50 năm nữa thì vẫn sinh sống ở Ma-cao. Sau này nếu có điều kiện, tôi muốn tự mở hiệu sách, gara tranh, tự mình làm chủ.

Anh Ou-jun-min cho chúng tôi biết, sau khi Trung quốc thu hồi chủ quyền Ma-cao, quan hệ giữa các đoàn thể dân gian càng hòa hợp hơn so với trước đây, một số người Bồ-đào-nha nguyên sinh sống ở Ma-cao về Bồ-đào-nha lại trở về Ma-cao, sinh sống định cư ở đây.