Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-23 14:57:10    
Tại sao người ta gọi anh là "Vị tiên chân đất"?

cri
Bê-ki-la, vận động viên Ê-ti-ô-pi-a năm 24 tuổi mới bắt đầu tập luyện chạy đường trường, tại thế vận hội Rô-ma 1960 anh không đi giày những đoạt huy chương vàng chạy Ma-ra-tông với thành tích 2 giờ 15 phút 16 giây 2. Mọi người gọi anh là "vị tiên chân đất".

Tại thế vận hội Tô-ki-ô 1964, Bê-ki-la đã 32 tuổi, hơn 20 ngày trước khi tham gia thi đầu anh vừa làm phấu thuật, nhưng vẫn đoạt huy chương vàng chạy Ma-ra-tông với thành tích 2 giờ 12 phút 11 giây 2, và lập kỷ lục mới của thế vận hội, trở thành vận động viên hai lần đoạt huy chương vàng môn này đầu tiên trong lịch sử thế vận hội.