|
Ở Hạnh Phúc Mai Lâm, không những có thể thưởng thức hoa Mai, mà còn có thể ngắm cảnh hồ nước. Mặt nước hồ xanh biếc gợn sóng, những ngôi nhà mái ngói đơn sơ mọc ven đồi. Bà con thôn xóm mở những quán hàng nhỏ ở hai bên đường bán hàng cho khách du lịch, có quán hàng bán hoa, bán diều, bán đồ ăn vặt, bán hàng thủ công nghệ, những cháu bé thơ ngây chạy tung tăng khắp nơi..., bầu trời ngoài mùi hoa Mai thơm ngát, tràn ngập không khí dễ chịu như cảnh thần tiên. Ông Trí dắt cháu thả diều bên hồ, bà Trí ngồi bên cây hoa Mai vừa phơi nắng vừa đan áo, cả nhà tận hưởng ánh nắng đầu xuân dã ngoại.
Người đến rừng hoa Mai chơi không ngớt, có người đáp xe buýt đến, đa số tự lái xe con gia đình đến chơi, xe con đỗ thành hàng dài suốt ven thôn. Cư dân Thành Đô đến Hạnh Phúc Mai Lâm vui chơi một ngày không tốn kém đáng kể, Nơi thư giãn nhà nông thu tiền không nhiều, mỗi người vui chơi một ngày và ăn hai bữa cơm chỉ mất không đến 20 đồng nhân dân tệ.
Nơi thư giãn nhà nông đã giúp nông dân địa phương tăng thêm thu nhập. Bà Lưu Thiện Phương năm nay 61 tuổi, cả nhà trước đây chuyên trồng hoa, bắt đầu từ năm ngoái, thấy cư dân nội thành thích vui chơi thư giãn nhà nông, bà Phương sửa chữa nhà cửa theo phong cách cổ điển Trung Quốc, xin đăng ký kinh doanh, mở "Nơi thư giãn nhà nông".
Bà Lưu Thiện Phương nói, bà hiện nay mỗi ngày tiếp đón hơn 100 khách du lịch, làm việc mười mấy tiếng đồng hồ, tuy hơi vất vả, nhưng trong lòng rất phấn khởi, bởi vì thu nhập nhiều gấp bội so với trước đây . 1 2
|