Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-16 15:55:46    
Đạo diễn người đẹp Từ Tĩnh Lôi

cri
CRI : Chắc công chúng không xa lạ đối với Từ Tĩnh Lôi, mấy năm trước cô từng sang thăm Việt Nam, sau khi trở về đã cho ra mắt tập du ký thuật lại những ngày ở Việt Nam.

Trong giới điện ảnh và truyền hình Trung Quốc, Từ Tĩnh Lôi được gọi là Ngọc Nữ rất được mọi người chú ý, mấy năm qua, cô đã sắm các vai trong hơn 20 bộ phim truyện và phim truyền hình, sau đó còn lần lượt đạo diễn hai bộ phim truyện.

Gần đây, bộ phim truyện "Bức thư của người đàn bà xa lạ" do cô đạo diễn và sắm vai chính đang ra mắt công chúng tại các rạp chiếu bóng Trung Quốc, bộ phim này được cải biên theo cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Áo nổi tiếng Zweig Stefan, cô đã đặt bối cảnh của bộ phim này vào Bắc Kinh những năm 40 của thế kỷ trước. Bộ phim kể về một câu chuyện tình yêu rung cảm lòng người, có một thiếu nữ ngay từ thời còn là bé gái đã thầm yêu trộm nhớ một anh nhà báo, nhà văn phong lưu, sau khi lớn lên hai người gặp nhau và có một đêm ở bên nhau, cô gái đã mang thai và sinh ra đứa con của anh nhà báo này, thế rồi cô tự nuôi nấng đứa bé, còn anh nhà baó phong lưu kia quên bặt cô ta đi, ngay cả cái đêm mà hai người từng đắm đuối với nhau cũng không nhớ nữa.Cô vẫn một mực chung tình với anh ta, cho đến khi đứa bé không may bị chết và cho mãi đến khi cô ta sắp đến ngày lìa đời mới viết cho anh nhà báo phong lưu kia một bức thư dài.

Về việc cải biên cốt chuyện này, Từ Tĩnh Lôi nói:

Tôi đọc chuyện này vào thời sinh viên, tôi đã phải khóc sướt mướt đến nỗi nước mắt thấm ướt cả gối, cảm thấy mình chính là nhân vật trong truyện vậy. 10 năm sau đọc lại chuyện nay, tôi đã thấu hiểu sâu sắc hơn nội dung câu chuyện này, nó có sinh mệnh, có tâm hồn, có cuộc sống và có cả những việc lực bất tòng tâm, đây chính là động lực khiến tôi cải biên cốt chuyện này thành phim.

Năm ngoái, tại Liên hoan phim ủy ban Ô-lim-pích quốc tế ở San Sebastian Tây ban nha lần thứ 52, bộ phim này đã đoạt giải Vỏ Hến bạc?Tĩnh Lôi cho rằng, đây là bộ phim tình yêu mà ai cũng có thể thông cảm. Sau khi ra mắt khán giả, bộ phim này đã gây tiếng vang trong công chúng Trung Quốc, nhiều khán giả bất giác nghi ngờ rằng, người thiếu nữ si tình với một người đàn ông như vậy có đáng không? Tĩnh Lôi đã mạnh bạo bày tỏ quan điểm tình yêu của mình trong bộ phim này rằng: Tôi yêu đàn ông, nhưng không liên can gì đến đàn ông. Cô cho rằng, những gì cống hiến cho tình yêu đều là thứ tình cảm lành mạnh, có khi còn hơn cả những thứ gì mà mình đòi được trong tình yêu.

Từ Tĩnh Lôi năm nay vừa tròn 30 tuổi, cô tốt nghiệp chuyên ngành biểu diễn học viện Điện ảnh Bắc Kinh vào năm 1997. Cô không phải là một thiếu nữ xinh xắn, nhưng phong cách biểu diễn rất tự nhiên thanh thoát của cô thường để lại cho khán giả ấn tượng sâu sắc. Tĩnh Lôi là một cô gái không bao giờ thỏa mãn với mình, cô không cam tâm chỉ làm diễn viên, cô cho rằng, làm diễn viên là sự đợi chờ dài dằng dặc, trước hết phải chờ có kịch bản hay, sau đó phải chờ có cơ hội để vào trường quay, thế là cô liền chuyển sang làm đạo diễn. Năm 2002, Tĩnh Lôi tự đạo diễn, tự sắm vai chính trong bộ phim truyện nhựa "Tôi và cha tôi", đây là bộ phim làm từ đề tài có thật. Câu chuyện kể về tình cảm lúc xa lúc gần của hai cha con trong một gia đình đơn thân. Tĩnh Lôi thích làm đạo diễn hơn là làm diễn viên, hơn nữa cô rất có lòng tin là mình sẽ đạo diễn ra phim hay.