Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-15 16:06:57    
Nông dân sửa chữa giầy dép đưa ra nhãn hiệu "Lôi Phong"

Xin Hua
TheoTân Hoa xã, anh nông dân Mạnh Quảng Bân, người huyện Đông Bình tỉnh Sơn Đông đến thành phố Cáp Nhĩ Tân làm nghề sửa chữa Giầy dép, trải qua 17 năm vật lộn, anh đã trở thành "Danh nhân" thích giúp đỡ mọi người ở xung quanh trường đại học Sư Phạm Cáp-nhĩ-tân. Anh không những vinh dự vào đảng Cộng Sản Trung Quốc, mà còn đăng ký nhãn hiệu "Lôi Phong" tại Tổng cục công thương quốc gia.

Anh Mạnh Quảng Bân năm nay 39 tuổi, sinh ra và lớn lên ở một thôn xóm miền núi huyện Đông Bình tỉnh Sơn Đông, do hoàn cảnh gia đình nghèo khó, nên anh tốt nghiệp cơ sở trung học thì bắt đầu làm ruộng. Năm 1988, anh đến thành phố Cáp-nhĩ-tân làm nghề sửa chữa giầy dép. Những năm qua, anh Mạnh Quảng Bân đã tận khả năng của mình giúp đỡ hơn 2000 học sinh nghèo khó và cư dân hết sức khó khăn.

Anh Mạnh Quảng Bân mới mở quán sửa chữa giầy dép mấy hôm thì có một sinh viên mảnh khảnh xách một đôi giầy da cũ rách đến hỏi anh : "Giầy này có thể vá được không ?" Anh Bân nhìn cậu sinh viên nghèo ăn mặc giản dị nói : "Vá được". Khi cậu sinh viên này hỏi giá cả thì anh Bân bảo: "Nhà tôi cũng rất nghèo, tôi biết cậu đi học không dễ dàng. Sau này giầy hỏng thì cậu cứ mang đến đây, tôi không lấy tiền của cậu đâu."

Việc này đã để lại cho anh Bân ấn tượng hết sức sâu sắc. Anh nói, "Tôi có thể dùng tay nghề của mình phục vụ sinh viên nghèo khó, người già cả và người khuyết tật là một niềm vinh quang hạnh phúc, có thể giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn trong cuộc sống thì còn gì bằng." Sau đó, anh tự làm 2000 chiếc thẻ ưu đãi phát cho những người cần được chiếu cố.

Do anh sửa chữa giầy có tiếng tăm, nên cư dân ở xung quanh Trường đại học Sư Phạm và tương đối xa nữa đều đến chỗ anh sửa chữa giầy dép. Cụ Vương Tử Hậu năm nay 81 tuổi, chân trái ngắn hơn chân phải 10 cm, đi đôi giầy da đặc biệt, mỗi khi giầy hỏng mang đi sửa chữa đều bị khước từ do khó làm. Người nhà cụ dẫn cụ Hậu tìm đến anh Bân. Anh vá đôi giầy suốt đêm, sáng hôm sau mang đôi giầy sửa xong đến tận nhà cụ Hậu.

Năm 1998, anh đến cục Công Thương thành phố Cáp-nhĩ-tân tỏ ý muốn đăng ký tên "Lôi Phong" làm thương hiệu cho quán sửa chữa giầy dép của mình. Do lòng chân thành và chất phác của anh đã làm cảm động tất cả các nhân viên phòng thương hiệu cục công thương. Ngày 19 tháng 3, cục thương hiệu đã ngoại lệ cho phép anh đăng ký thương hiệu "Lôi Phong".

Sau khi cửa hiệu đặt tên "Lôi Phong", tiếng tăm của anh càng vang lừng. Ngoài việc sửa chữa giầy dép cho giảng viên và sinh viên trường đại học sư phạm ra, anh còn tham gia những hoạt động công ích như đắp đê chống lụt, quyên góp tiền cho sinh viên hết sức khó khăn.v.v...

Trong khi sửa chữa giầy dép, anh quen biết rất nhiều sinh viên đến từ nông thôn, đi lại với họ như anh chị em ruột thịt. Năm 1997, anh được mời thuyết trình cho sinh viên trong giảng đường, diễn thuyết cho các em học sinh trung tiểu học xung quanh, mấy nghìn học sinh vỗ tay không ngớt.

Một nông dân bình thường nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ tới, tháng 7 năm 2001, anh đã vinh dự vào đảng Cộng Sản Trung Quốc tại Cáp-nhĩ-tân. Càng không ngờ anh còn được Hội liên hiệp người tình nguyện quốc tế bình bầu là "Người tình nguyện ưu tú Trung Quốc" duy nhất của tỉnh Hắc Long Giang. Anh nói, xã hội có thể tiếp đón và thừa nhận tôi, tôi sẽ nỗ lực hết mình báo đáp xã hội, tăng thêm ánh hào quang cho "Lôi Phong .