Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-09 18:30:00    
Gửi người bạn Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc

cri

Tác giả :Lý Chủ Hưng phó chủ nhiệm câu lạc bộ tiếng Hoa Hữu nghị TP.Hồ Chí Minh   

Địa chỉ  liên hệ: 7/9E  Phạm Văn Chiêu  tổ 31 F.12 Q. Gò Vấp TP.Hồ Chí Minh

Mỗi đêm khi mọi người đã đi vào giấc ngủ, cảnh vật bốn bề đã trở nên yên tĩnh, tôi lại bật chiếc đài bán dẫn quen thuộc bên cạnh, bản nhạc hiệu mở đầu quen thuộc của chương trình và tiếng hô: Đây là Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, lại đưa tôi gặp gỡ những giọng nói quen thuộc và gần gũi của các tiết mục phát thanh hằng ngày.

Tiết mục "Hộp thư Ngọc Ánh" không những giúp tôi và các bạn thính giả tìm hiểu những kiến thức về lịch sử, văn hóa, kinh tế của Trung Quốc, mà còn tạo điều kiện để tôi quen biết và giao lưu học hỏi với bạn bè bốn phương của đất Việt. Tôi thường xuyên tham gia hưởng ứng những cuộc thi với chủ đề khác nhau của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc. Được đến thăm Trung Quốc tươi đẹp là nguyện vọng thiết tha của tôi. Vừa qua, thật bất ngờ và vui mừng khi nghe chị Ngọc Ánh gọi điện thoại báo cho tôi biết tin: tôi đã đoạt giải đặc biệt trong cuộc thi "Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ", vậy là giấc mơ tha thiết bấy lâu nay của tôi sắp thành sự thật, tôi đã baó cho các bạn bè của tôi biết tin vui bất ngờ này, các bạn đó cũng vui cùng không kém gì tôi và chúc mừng sự may mắn của tôi. Những ngày này tôi đang làm thủ tục để kịp lên đường đi Quảng Tây tươi đẹp thần kỳ tham gia lễ trao giải thưởng và thăm quan du lịch cảnh đẹp của Quảng Tây trong một tuần.

Tôi hết sức xúc động khi gặp thầy Hùng Anh và cô Phi Yến trong tiết mục "Học tiếng phổ thông Trung Quốc". Đã bao năm nay, thầy cô luôn luôn nhiệt tình, miệt mài trong những trang giáo án, biên soạn từng bài giảng hướng dẫn tôi cũng như đông đảo các bạn thính giả Việt Nam học tập tiếng Trung Quốc. Tôi rất có ấn tượng đối với giọng nói thân mật của cô Yến Hoa trong tiết mục "Khoa học và đời sống", giọng nói nhiệt tình của cô Lệ Quyên trong tiết mục "Cầu vồng hữu nghị", chị Thúy Vi trong tiết mục "Đời sống Kinh tế", chú Nguyễn Thanh trong tiết mục "Đọc truyện" đầy hấp dẫn, chú Thanh Long trong tiết mục "Thể dục thể thao" và còn nhiều tiết mục nữa. Mỗi lần nghe những giọng nói quen thuộc trong các tiết mục, là tôi lại ngỡ mình có người bạn rất đỗi thân thương luôn ở bên cạnh, in sâu vào trong tâm trí tôi.

Nếu được bày tỏ một điều gì mà mình muốn nói, thì tôi mong muốn mình được gọi Ban tiếng Việt Nam Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc một tiếng "Bạn", và tôi xin tâm sự với "Bạn" như sau:

Đã bao năm được nghe "Bạn " nói mà chưa một lần được nói cho "Bạn " nghe. Tôi thầm mong ước, nếu một lần được nói cho "Bạn " nghe, thì tôi xin thưa một câu: Chân thành cảm ơn "Bạn " rất nhiều.

Cảm ơn "Bạn " đã trở thành người "Bạn " chí tình và thân thiết của tôi, đồng thời cũng xin cảm ơn "Bạn " , bởi vì tôi đã hân hạnh được làm người bạn tốt của "Bạn "; phải chăng đây chính là cái duyên may mắn giữa "Bạn " và tôi? Nhưng thiết nghĩ, chỉ có sự chân thành, quan tâm, chia xẻ niềm vui cho nhau và cùng nỗ lực thì chúng ta mới có thể trở thành bạn tốt của nhau. Có lẽ tôi chưa đủ điều kiện để trở thành người bạn hay của "Bạn ", nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để trở thành người bạn tốt của "Bạn ".

Theo dòng thời gian, có lẽ chúng ta sẽ gặp những khó khăn về khách quan. Nhưng chúng ta sẽ vượt qua tất cả bằng sự chân thành và quan tâm lẫn nhau, của tình bạn thân ái.

Trong không gian mênh mông, "Bạn " ở chân trời, tôi ở góc bể, nhưng qua làn sóng điện, với giọng nói quen thuộc của "Bạn " và những cánh thư của tôi, thì cho dù xa xôi cách trở, chúng ta vẫn có thể mãi mãi gần gũi bên nhau, chúng ta mãi mãi là bạn bè của nhau.