Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-09 18:20:54    
Cuộc đời tươi đẹp nhưng khiếm khuyết của "Quan âm nghìn tay" Đài Lệ Hoa (Phần Hai)

cri
Đài Lệ Hoa không những xinh đẹp, mà lại rất thông minh, những cử chỉ của cô đều mang phong cách rất độc đáo, khiến cô luôn chiếm được ánh mắt chú ý của các chàng trai trẻ.

Năm 1993, Lệ Hoa theo đoàn đi thăm và biểu diễn tại Ma-lai-xi-a, sau khi xem xong cô biểu diễn, một anh chàng con nhà tỷ phú ở Cu-a-la-lăm-bơ đã phải ngây ngất trước sức hút độc đáo của cô, thế là anh ta liền bày tỏ tình cảm của mình đối với cô, nhưng Lệ Hoa đã từ chối khéo léo, vậy mà anh chàng con nhà tỷ phú này vẫn khắc khoải đợi chờ cô suốt 8 năm, cho mãi đến khi biết Hoa đã xây dựng tổ ấm.

Chồng Hoa tên là Lý Xuân, anh không những là người đàn ông lành mạnh, tốt nghiệp tại trường đại học Khoa học kỹ thuật Hoa Trung Trung Quốc. Vào một hôm cuối năm 1995, Lý Xuân ở nhà một mình, thấy một cô gái kéo chiếc va li đứng ở dưới cầu thang. Cô gái này chính là Đài Lệ Hoa, cô muốn đến nhà người bạn của mẹ mình ở bên cạnh nhà Lý Xuân, không ngờ người quen đó lại vắng nhà, thế là Lý Xuân liền mời cô đến nhà mình đợi. Lý Xuân không biết động tác ngôn ngữ người câm, thế là hai người liền đàm thoại với nhau bằng giấy bút, cho đến khi bà cô mà Hoa muốn tìm gặp ở cạnh nhà Lý Xuân trở về mới thôi, khi chia tay, hai người đều ghi lại địa chỉ cho nhau. Tối hôm hôm đó sau khi chi tay, Lý Xuân háo hức thao thức thâu đêm.

Hôm sau, anh liền viết thư cho Hoa, dạo đó, Lý Xuân còn đang là sinh viên đại học. Mấy hôm sau khi nhận được thư của Lý Xuân, Hoa liền cùng với cô bạn thân đến trường đại học khoa học kỹ thuật Hoa Trung để gặp Lý Xuân. Trường này rất rộng, Hoa liền tùy ý hỏi đường một sinh viên, nào ngờ người sinh viên này lại là trưởng lớp của Lý Xuân. Tất cả duyên cớ đều rất tình cờ, mà tất cả như có sự xết đặt trước theo số phận vậy. Hai người đều phải lòng nhau ngay, sau đó một tháng, Hoa theo đoàn đi Hồng Kông biểu diễn 14 ngày. Lý Xuân đã ghi lại tất cả cảm nhận của mình trong những ngày hai người tạm xa nhau, sau đó anh đưa cuốn nhật ký cho Hoa xem, Hoa hết sức xúc động trước tình cảm hết sức trong trắng mà Lý Xuân dành cho cô. Thế là hai người bắt đầu yêu nhau. Sau suốt 7 năm yêu nhau đắm đuối, tháng 3 năm 2003, đôi bạn trẻ làm lễ thành hôn. Hôm tổ chức lễ cưới, phó chủ tịch hội người khuyết tật Trung Quốc đã đích thân đến Vũ Hán chủ trì lễ thành hôn của hai người.

Từ sau ngày hai người quen biết nhau, Lý Xuân không đi học ngôn ngữ ngón tay của người câm điếc, mà rất nhiều ngôn ngữ ngón tay chỉ có hai cô cậu mới hiểu được. Ngôn ngữ ngón tay của Lý Xuân chỉ có riêng Lệ Hoa mới xem hiểu. Có khi không cần động tác, chỉ cần ánh mắt thôi là họ có thể trao đổi với nhau rồi. Mặc dù trên mình Lê Hoa bị khiếm khuyết, song tình yêu của cô lại rất hoàn mỹ. Sau khi cưới, Lệ Hoa thường bận đi khắp nơi biểu diễn, Lý Xuân thì bận lên cao học, những ngày hai người phải xa nhau còn nhiều hơn là ở bên nhau, nhắn tin qua điện thoại di động đã trở thành nội dung hết sức quan trọng để trao đổi tình cảm cũng như niềm thương nỗi nhớ của haicủa đôi vợ chồng trẻ này.

Đài Lệ Hoa từng khái quát triết học cuộc đời của mình một cách sâu sắc và mộc mạc bằng những câu như sau : " Thực ra, cuộc đời của mọi người đều như nhau cả, có tròn có khuyết, có đầy có vơi, điều này bạn không thể lựa trọn được. Thế nhưng bạn có thể lựa chọn góc độ của mình để nhìn nhận cuộc đời, hãy để tâm nhiều hơn vào cái đầy đặn của nó, đó mang theo trái tim vui mừng và cảm tạ để đối mặt trước những gì khiếm khuyết của cuộc đời, đây chính là sự thật mà tôi cảm ngộ trong cuộc sống."

Nghệ thuật múa khiến cho Lệ Hoa cảm nhận được niềm vui bất tận, nhưng cô biết rằng, kiến thức là thứ hết sức quan trọng đối với con người thời buổi hiện đại hôm nay. Ngay từ năm 17 tuổi, Lệ Hoa đã đặt ra mục tiêu mới của mình là : thi đỗ đại học. Thế là Hoa liền để tâm vào việc học như cá tính kiên quyết khi học múa vậy, năm 1994, Hoa thi đỗ đại học, trở thành sinh viên chuyên ngành thiết kế thời trang học viện mỹ thuật Hồ bắc.

Ngày nay, Lệ Hoa đã trở thành trụ cột của đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc. Cô không những là đội trưởng đội diễn viên của đoàn, mà còn là phó chủ tịch hiệp hội nghệ thuật đặc biệt Trung Quốc, trong khi đó cô còn là "sứ giả hìnhảnh" của đoàn nghệ thuật người khuyết tật Trung Quốc, từng lần lượt đi biểu diễn lưu động tại hơn 40 nước, hình ảnh nghệthuật của cô luôn luôn được đặt tại vị trí nột bật nhất trong các tài liệu quảng bá nghệ thuậṭ.