Vài nét về Đài phát thanh quốc tế Trung QuốcBan tiếng Việt Nam

Dự Báo Thời Tiết
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc Tế 
  Đời sống kinh tế 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa học-Đời sống

Thế giới phụ nữ

Vườn văn hóa

Câu chuyện cuối tuần

Truyện thành ngữ Trung Quốc
(GMT+08:00) 2005-03-03 19:21:25    
Bài viết của bạn Nguyễn Thị Kiên

cri

Tác giả:  Nguyễn Thị Kiên

             Sinh viên trường cao đẳng kỹ thuật Khách sạn và du lịch Lai Cách huyện Cẩm Giang tỉnh Hải Dương

Quen thân từ buổi bao giờ,

Hoàng hôn ta lại đợi giờ phát thanh.

Lắng nghe giọng nói ngọt lành,

Ấm lòng đêm lạnh vui trong tâm hồn.

Nhờ Đài cải tiến nội dung,

Bạn bè nô nức vui cùng mùa xuân.

Gắn bó đoàn kết xa gần,

Năm mươi nhăm năm thành thân lắm rồi.

Tình hữu nghị được đắp bồi,

Dù xa xôi vẫn ấm lòng thân thương.

Bạn ơi dù khắp muôn phương,

Mùng mười tháng bốn tưng bừng niềm vui.

Tấm lòng như bó hoa tươi,

Thắm tình hữu nghị rạng ngời tình thân.

Chúc Đài phát triển muôn lần,

Xin làm bài tựa nói lên tấm lòng.

Kính thưa quý Đài, em là thính giả Đài ta tính ra đã vài năm rồi. Hồi ấy em còn buồn chán vì thi trượt đại học. Một hôm trong đêm khuya, em vô tình rò được làn sóng của Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc, nghe giọng nói sao mà ấm áp với câu chuyện rất hay. Em thầm hỏi đây là người Việt Nam hay người Trung Quốc mà nói sõi vậy. Từ đó em thường xuyên nghe Đài, rồi dần dần quen thân với quý đài. Quý Đài đã trở thành người bạn thân thiết của em, cho em sức mạnh, niềm tin và thúc đẩy em trong niềm vui mới. Em đã khắc ghi 8 chữ mà em nghe được ở Đài, đó là : tự tin, tự tôn, từ lập , tự cường. Em như được tiếp thêm sức sống yêu đời hơn và tự tin hơn nhờ những khuyên bảo, động viên, hướng dẫn của quý Đài. Ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc đã trở thành người bạn thân thiết của em trong đêm khuya.

Kỷ niệm em nhớ nhất khi nghe Đài là vào một đêm nhà máy em phải làm ca đêm, bởi có thói quen nghe Đài, em lén lút đem chiếc theo catset nhỏ đi làm để vừa làm vừa nghe đài. Vì mải nghe đài và mải làm việc nên em không biết người chủ quản đứng sau em từ bao giờ, ông lặng lẽ cầm sản phẩm em vừa làm lên xem , một tay cầm luôn chiếc đài nhỏ của em rồi yêu cầu em lên văn phòng để hỏi chuyện. Em rất lo sợ trước lỗi của mình. Nhưng khi đến văn phòng thì người chủ quản lại gọi cả những người bạn Trung Quốc đến rồi cùng chăm chú nghe chiếc Đài nhỏ đang phát thanh chương trình "Học tiếng phổ thông Trung Quốc". Sau khi nghe xong, họ hỏi em rất nhiều về tình hình của quý đài, lại thêm sản phẩm em làm vẫn đạt tiêu chuẩn yêu cầu cho nên họ không trách phạt em. Mấy tuần sau, công ty tổ chức một lớp học tiếng phổ thông Trung Quốc dành cho một số công nhân của công ty. Họ như phát hiện một điều thú vị về định hướng công tác đào tạo trong chiến lược làm ăn mới của công ty. Em rất vui vì mình cũng là một thành viên của lớp đào tạo này, cô giáo là người Trung Quốc. Nay em đã không làm việc tại công ty nữa, em đang học ở trường cao đẳng kỹ thuật khách sạn và du lịch, nhưng em vấn luôn nhớ những kỷ niệm xưa về buổi đầu nghe đài.

Thời giờ thấm thoắt thoi đưa, thật là vui trong mùa xuân này em đã nhận được thiếp chúc mừng của quý Đài gửi đến, thật là hạnh phúc và ấm cúng vô cùng. Em chân thành cảm ơn tình cảm của quý Đài danh cho thính giả Việt Nam.

Nhân kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ban tiếng Việt Nam Đài phát thanh Quốc tế Trung Quốc 10-4-2005, em xin kính chúc quý Đài ngày càng mạnh khỏe và phát triển, chúc Đài mãi mãi là người bạn thân thiết chân thành của thính giả Việt Nam. Chúc tình hữu nghị Việt Trung ngày càng gắn bó thân thiết như tinh thần 16 chữ vàng: "Láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai."